Đàn ông phải cảm ơn những người phụ nữ dám nói toẹt ra như Đoan Minh?
Có bạn trai đẹp mã, nhiều tiền, hào phóng là điều mà hầu như phụ nữ nào cũng muốn, nhưng chẳng mấy ai khơi khơi nói ra nguyện vọng của mình.
"Gái tham tài, trai tham sắc" vốn là một câu nói đã lưu truyền trong dân gian từ lâu. Trong một mối quan hệ "win – win", ai cũng có quyền đặt ra tiêu chí đối với nửa kia.
Sẽ chẳng có vấn đề gì khi đàn ông thích phụ nữ đẹp, nhưng ở chiều ngược lại phụ nữ công khai nói thích trai đẹp và giàu có thì kiểu gì cũng bị chỉ trích. Như việc cô gái tên Đoan Minh đã hứng đủ "gạch đá" xây nhà sau khi tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc.
Cô gái đang vinh dự lên top 1 trending Youtube.
Điều Đoan Minh muốn cũng là tiếng lòng thẳm sâu của đa số phụ nữ
Việc một nhân vật nào đó "nhỡ miệng" trên show thực tế không còn là chuyện gì mới mẻ. Trước Đoan Minh cũng có nhiều nhân vật từng bị ném đá khi nói ra những tiêu chuẩn của bản thân trên những show hẹn hò.
Nhưng Đoan Minh lại khiến khán giả bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với danh sách những tiêu chuẩn như: đẹp trai, cao ráo là tiêu chí đầu tiên. Muốn bạn trai cho tiền để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản,… Nếu đi ăn bạn trai quên ví thì cô có thể trả, nhưng quên lần thứ hai thì "say bye".
Cô cũng bày rỏ rằng mình không thích làm dâu, nếu phải sống chung với mẹ chồng thì sẽ chọn trai khác. Đoan Minh không quên kể tình sử 12 mối tình, lâu nhất là 4 năm và nhanh nhất là 1 tháng.
Đoan Minh gây cho người khác ấn tượng về một cô nàng thực dụng, ích kỷ, đòi hỏi và ưa hưởng thụ. Cô đòi hỏi ở bạn trai rất nhiều nhưng lại chưa chứng tỏ được mình có gì xứng đáng để "mây tầng nào gặp mây tầng ấy".
Thậm chí cô biết nấu ăn nhưng lại chẳng muốn nấu cho bạn trai vì "anh phải chiều em chứ!". Khi chàng trai bày tỏ cả hai sẽ cùng lên Youtube học công thức nấu ăn, cô gái bèn gạt phắt "thôi mình ăn tiệm đi anh". Lời lẽ và tính cách của Đoan Minh rất khó để bênh vực nhưng những điều cô nói ra có đáng bị ném đá nặng nề?
Loạt tiêu chí khiến MC phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Thứ nhất, việc Đoan Minh mê trai đẹp cũng như việc đàn ông thích gái xinh thôi, đó là một tiêu chí rất cá nhân.
Thứ hai, Đoan Minh muốn bạn trai cho tiền, đây chẳng phải là điều nhiều chị em cũng muốn hay sao? Được bạn trai chuyển khoản hay tặng quà đắt tiền lại chẳng chụp ảnh khoe vội để mát mặt với hội chị em bạn dì.
Thứ ba, nếu bạn trai quên ví thì cô có thể trả, thế là cũng chơi đẹp rồi còn gì, nhưng quên lần thứ hai thì phải đặt ra dấu hỏi chấm, anh ta quên thật hay cố tình quên? Người mà mỗi khi thanh toán lại đột ngột muốn đi vệ sinh thì chẳng phải rất có vấn đề hay sao. Việc đàn ông có sẵn sàng rút ví hay không, cho thấy mức độ hào phóng của anh ta với đối tượng mà anh ta đang theo đuổi.
Thứ tư, Đoan Minh không thích sống chung với mẹ chồng, chị em phụ nữ được mấy người thoải mái với chuyện đó? Hay việc sống chung với bố mẹ chồng là bổn phận phải chấp nhận?
Cuối cùng, đó là những tiêu chuẩn chủ quan từ một phía, cô ấy MUỐN là một chuyện, cô ấy CÓ được những điều đó hay không lại là chuyện khác.
Liệu có chàng trai nào đáp ứng được cô gái?
Cái "tội" của Đoan Minh là vô tư tới mức vô duyên
Công bằng mà nói, những tiêu chuẩn mà Đoan Minh đặt ra với bạn trai cũng là tiếng lòng thẳm sâu của nhiều chị em phụ nữ, nhưng sự khác nhau là họ không nói thẳng toẹt ra như thế, nhất là trên sóng truyền hình. Bởi vì họ biết khi nói ra sẽ bị ném đá, bị soi xét về nhân phẩm, bị mổ xẻ về ngoại hình, như những gì Đoan Minh đang hứng chịu.
Sẽ có người cho rằng Đoan Minh thẳng thắn, nhưng thẳng thắn trong trường hợp này thì được gì?
Người khôn ngoan sẽ coi những tiêu chí chọn bạn đời như những quy tắc ngầm, âm thầm mà soi xét. Hoặc họ sẽ có cách thể hiện tế nhị hơn. Chẳng hạn như "Em không cần anh phải giàu có, chỉ cần anh có chí tiến thủ và không tiếc em điều gì". Đàn ông nào nghe được câu ấy chẳng mát lòng mát dạ, ra sức mà phấn đấu vì người phụ nữ của mình.
Còn nếu như cảm thấy đối phương không đạt, họ cũng khéo léo từ chối nhẹ nhàng kiểu "chúng ta không hợp nhau", còn không hợp về cái gì thì họ không nói.
Anh nên cảm ơn cô gái "thẳng thắn" ấy.
Đàn ông phải cảm ơn những người phụ nữ dám nói toẹt ra như Đoan Minh, để còn biết đường mà chạy xa ba vạn dặm (nếu như không chấp nhận nổi), đỡ mất thời gian của nhau. Trên đời này không có nhiều phụ nữ dám "thẳng thắn" đến mức ấy đâu.
Bởi vì ai cũng hiểu cái gì cũng có giá của nó, không ai cho không ai cái gì bao giờ. Khi nhận một đồng của bạn trai cũng đồng nghĩa với việc bạn phải trả lại bằng một thứ gì đó khác. Những bữa ăn miễn phí chỉ có thể là bố mẹ bạn cho bạn mà thôi, người ngoài (kể cả người yêu) ít ai cho không ai cái gì mà không tính toán.
Một khi phụ nữ dám nói ra những tiêu chí của mình là cô ấy phải chấp nhận cái giá phải trả. Cô ấy phải biết mình là ai, mình đang ở đâu, vì sao mình có quyền đặt ra những tiêu chuẩn. Một người tự tin mình xứng đáng sẽ không hạ giá bản thân, dù có thể phải hạ thấp tiêu chuẩn.
Còn những manh chiếu mới chưa trải sự đời, không biết mình biết ta thì phải chấp nhận bị ném đá, bị đánh giá, bị người khác bật chế độ "xanh lá" – đó chính là cái giá phải trả khi thích gì nói đó mà không chịu cân nhắc, nghĩ suy.
Theo Đất Việt
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước