Dấu lặng trong đêm Noel ở Sài Gòn

Lễ Noel là dịp người người, nhà nhà cùng nhau sum họp, vui chơi. Thế nhưng, Noel cũng là dịp nhiều người vì công việc phải làm hoặc người nghèo phải tạm quên việc vui chơi để tranh thủ kiếm sống.

Ở Sài Gòn, mỗi dịp lễ Noel về lại được trang hoàng lộng lẫy, nhiều người xúng xính áo quần, háo hức vui chơi, chụp hình lưu niệm.

 Đêm Noel, người người đổ về trung tâm thành phố để vui chơi

Đêm Noel, người người đổ về trung tâm thành phố để vui chơi

Nhưng không phải ai cũng may mắn được đón một ngày lễ Noel đủ đầy, vui vẻ. Nhiều người vì công việc, nhiệm vụ hoặc hoàn cảnh mà không thể đón Noel. Phóng viên báo Người Lao Động chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh đó đến với bạn đọc.

 Cô Hiền (46 tuổi, quận 1) bán mũ ông già Noel ở trung tâm thương mại Diamond Plaza. Cô tâm sự: Năm nào tôi cũng tự làm nón và bán vào dịp Noel. Nhưng năm nay ế quá, khách hàng ưa chuộng hàng công nghiệp hơn

Cô Hiền (46 tuổi, quận 1) bán mũ ông già Noel ở trung tâm thương mại Diamond Plaza. Cô tâm sự: "Năm nào tôi cũng tự làm nón và bán vào dịp Noel. Nhưng năm nay ế quá, khách hàng ưa chuộng hàng công nghiệp hơn"

 Người họa sĩ già vẽ tranh chân dung cho khách hàng đi chơi Noel làm kỉ niệm với giá 80.000 đồng/ khách trong nước, 100.000 dồng/ khách nước ngoài.

Người họa sĩ già vẽ tranh chân dung cho khách hàng đi chơi Noel làm kỉ niệm với giá 80.000 đồng/ khách trong nước, 100.000 dồng/ khách nước ngoài.

 Một người làm và bán bong bóng nghệ thuật tỏ ra mệt mỏi và ế khách. Chị cho biết thêm hai vợ chồng chị đang làm công nhân tại TP HCM. Chị tự học làm bong bóng nghệ thuật để kiếm thêm thu nhập nhưng năm nay ít người mua

Một người làm và bán bong bóng nghệ thuật tỏ ra mệt mỏi và ế khách. Chị cho biết thêm hai vợ chồng chị đang làm công nhân tại TP HCM. Chị tự học làm bong bóng nghệ thuật để kiếm thêm thu nhập nhưng năm nay ít người mua

 Một người phụ nữ bán nước phục vụ khách chơi lễ Noel tranh thủ chợp mắt khi vắng khách.

Một người phụ nữ bán nước phục vụ khách chơi lễ Noel tranh thủ chợp mắt khi vắng khách.

 Vất vả, mệt mỏi đêm Noel

Vất vả, mệt mỏi đêm Noel

 Bác Tùng bảo vệ ở một trung tâm thương mại gần nhà thờ Đức Bà, cho biết ngày lễ Noel thì cướp giật và móc túi nhiều nên anh em bảo vệ phải làm việc tăng cường, không thề về nhà sum họp cùng gia đình

Bác Tùng bảo vệ ở một trung tâm thương mại gần nhà thờ Đức Bà, cho biết ngày lễ Noel thì cướp giật và móc túi nhiều nên anh em bảo vệ phải làm việc tăng cường, không thề về nhà sum họp cùng gia đình

 Người xích lô co ro ngủ trong giá lạnh đêm Noel.

Người xích lô co ro ngủ trong giá lạnh đêm Noel.

 Người đàn ông nhặt từng chiếc chai, cái lọ mà khách đi chơi Noel vứt trên đường. Đến 0 giờ 30, người đàn ông trở về trong giá lạnh

Người đàn ông nhặt từng chiếc chai, cái lọ mà khách đi chơi Noel vứt trên đường. Đến 0 giờ 30, người đàn ông trở về trong giá lạnh

 Một cậu bé bán trái cây cho những bạn trẻ đi chơi lễ Noel ở làng đại học Thủ Đức. Em cho biết ban ngày em đi học ở một lớp tình thương, ban đêm bán trái cây phụ bố mẹ.

Một cậu bé bán trái cây cho những bạn trẻ đi chơi lễ Noel ở làng đại học Thủ Đức. Em cho biết ban ngày em đi học ở một lớp tình thương, ban đêm bán trái cây phụ bố mẹ.


                                                                                                      Theo Người lao động


Tin tức mới nhất