Để người yêu ở nhờ, chàng trai mất nửa tháng lương tiền điều hòa
Người yêu ngỏ ý sang ở nhờ ban ngày để làm việc, chàng trai giật mình vì hóa đơn tiền điện.
Với nhiều cô gái hiện nay, ai cũng mong có được một người yêu yêu thương, chiều chuộng mình hết lòng. Còn với các chàng trai, việc yêu thương, săn sóc và chi tiền cho người mình thương cũng được xem là điều nên làm, thể hiện sự nam tính và ga lăng.
Việc chi tiền để mua quà tặng người yêu hoặc đưa người yêu đi chơi, ăn uống... sẽ mang lại những giây phút ngọt ngào cho bạn và nửa kia. Tuy nhiên, nếu khoản tình phí này vượt quá khả năng chi tiêu, nó lại trở thành gánh nặng khiến các chàng trai đau đầu.
Dạo một vòng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài tâm sự của các chàng về vấn đề tình phí. Mới đây, một chàng trai đã phải lên trang confession để chia sẻ câu chuyện cho người yêu ở ké.
Anh chàng chia sẻ căn phòng anh đang thuê là một chung cư mini có điều hòa, nên cô người yêu đã ngỏ ý sang phòng anh làm việc để dung ké. Câu chuyện những tưởng hết sức bình thường cho đến cuối tháng nhìn hóa đơn tiền điện, thanh niên này mới tá hỏa.
Anh tâm sự: “Ngày nào người yêu mình cũng sang nhà mình mở điều hòa ngồi, cắm máy tính làm việc (người yêu mình làm việc tại nhà, kiểu chốt đơn, trả lời khách hàng online)… Cứ thế cho đến khi báo tiền điện, gần 1.300 số, tổng thiệt hại gần 3,8 triệu”.
Đến đây thì không chỉ nam thanh niên trong câu chuyện mà tất cả mọi người đều cảm thấy "đau ví" thay, nhất là khi anh chia sẻ lương tháng của mình chỉ có 8 triệu đồng, trong khi tiền thuê nhà đã hết 3,5 triệu đồng. Sau khi trừ tiền nhà và tiền điện tháng này, tính sương sương anh chàng chỉ còn lại 700.000 để chi tiêu các khoản còn lại.
Câu chuyện cho người yêu dùng ké điều hòa của chàng trai nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
Một số ý kiến cho rằng, cô người yêu của anh nên biết ý hơn và chia sẻ tiền điện với anh.
Thậm chí có cả ý kiến chỉ trích cô gái và khuyên anh chàng nên chia tay.
Một số khác tỏ ra thông cảm hơn khi chỉ ra lý do khiến tiền điện tăng cao có thể là do điều hòa đã quá cũ, lâu không được bảo dưỡng nên ngốn điện gấp mấy lần bình thường là chuyện dễ hiểu.
Bên cạnh đó, một số người cũng bày tỏ ý kiến chê trách nam thanh niên trong câu chuyện sống hoang phí, khi anh chi gần một nửa tiền lương mỗi tháng chỉ để thuê nhà.
Trước thắc mắc của nhiều người, anh chàng giãi bày 8 triệu là lương cứng đóng bảo hiểm, còn tính cả doanh số thì tổng thu nhập mỗi tháng của anh là 18 triệu. Như vậy với mức thu nhập này, bỏ ra 3.500.000 để thuê nhà là hoàn toàn hợp lý.
Còn về tiền điện tháng này tăng cao, nam thanh niên lý giải là do điều hòa bật 24/24, mình dùng ban đêm còn người yêu dùng ban ngày. Ngoài ra, vốn là dân IT nên chiếc máy tính 2 màn dùng ở nhà của anh chàng này cũng ngốn kha khá tiền điện.
Hiện câu chuyện người yêu dùng ké điều hòa hết nửa tháng lương vẫn tiếp tục nhận về rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng.
TH
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
3 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
5 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
7 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
10 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
35 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước