Mặc đồ sáng màu đi tiệc, cô gái mũm mĩm bị bạn trai chỉ trích 'đi cùng xấu hổ'
"Đã béo rồi thì mặc đồ màu đen đi. Em đừng làm anh phải xấu hổ nữa", chàng trai nói với cô gái.
Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng rất mong manh. Nhiều đôi có thể chia tay vì muôn vàn lý do "khó hiểu": Cười lớn, ăn nhiều, uống bia rượu giỏi...
Trong trường hợp của cô nàng này, cuộc tình có nguy cơ tan vỡ chỉ vì bị bạn trai chê béo, gu ăn mặc không hợp.
Chuyện là mới đây, cô tham dự một bữa tiệc sinh nhật cũng là ra mắt bạn bè của người yêu. Vì thân hình mũm mĩm nên cô mất không ít thời gian chọn lựa trang phục. Cuối cùng, cô chọn mặc một chiếc áo hoodie màu vàng cùng quần bò jogger kiểu dáng thể thao đến dự tiệc.
Cô gái mũm mĩm chọn mặc áo hoodie màu vàng cùng quần bò jogger đi dự tiệc cùng bạn trai. (Ảnh minh họa).
Bữa tiệc hôm ấy diễn ra trong không khí "tính thân mến thương". Nhưng khi ra về, bạn trai bỗng quay ra chỉ trích thậm tệ cô nàng"
- Trông em rất xấu, mặc đồ như này rất rất xấu đấy. Đã béo rồi thì mặc đồ màu đen đi. Em đừng làm anh phải xấu hổ nữa, em có biết bạn bè anh nói gì về em không? Tốt nhất em nên giảm béo đi, chứ đi cùng nhau anh thấy ngượng lắm.
Bất ngờ bị bạn trai chỉ trích thậm tệ trong khi xung quanh vẫn có bao người đi đường, cô gái chỉ biết lí nhí đáp lại:
- Em biết rồi lần sau sẽ không thế nữa.
Suy đi tính lại, cô cảm thấy ấm ức và xấu hổ khi bị người yêu phán xét giữa chốn công cộng. Cô tự hỏi không biết có nên kết thúc mối tình này hay không?
"Tốt nhất em nên giảm béo đi, chứ đi cùng nhau anh thấy ngượng lắm". (Ảnh minh họa).
Cách cư xử của nam thanh niên trong câu chuyện không nhận được sự đồng tình từ mọi người. Sinh ra đã không được lựa chọn ngoại hình nên rất nhiều cô gái bị ám ảnh về ngoại hình, vóc dáng. Chỉ một lời chê "béo" chẳng khác nào như gáo nước lạnh dội vào tâm tư hay quyết tâm giảm cân của họ.
Vì thế chỉ hy vọng khi yêu dù xấu dù đẹp, mọi người hãy góp ý nhau một cách tinh tế và văn hóa hơn để không động chạm đến nỗi buồn thầm kín kia.
Bên cạnh đó, con gái cũng đừng vội buồn, vì cân nặng chỉ thực sự trở thành một vấn đề nếu chúng gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi. Còn dù mập hay ốm, xấu hay đẹp đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là con gái luôn cảm thấy hạnh phúc, tự tin và hài lòng với chính mình.
Sự bình luận của những người xung quanh đôi khi chỉ mang tính tương đối và tham khảo. Vì vậy, hãy tỉnh táo khi nghe những nhận xét dù hay hoặc không hay và cải thiện làm sao để bản thân trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước