Đời người làm được 5 điều, vận khí sẽ ngày càng hưng thịnh
Cảm ơn cha mẹ đã ban cho chúng ta sinh mệnh. Cảm ơn cuộc sống đã dạy cho chúng ta trưởng thành.
Tươi cười, khí chất của bạn sẽ ngày càng tốt hơn
Với những người thích cười, thường khí chất tỏa ra sẽ hấp dẫn người ta nhất. Ở cùng với những người hay cười, lúc nào tâm chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.
Người thích cười, thường sẽ sở hữu một phần khí chất, mà phần khí chất này vượt xa tuổi tác, thời trang và ngoại hình.
Không chê trách, hoàn cảnh sẽ ngày một tốt hơn
Nếu như cuộc đời này ném cho bạn quả chanh, hãy dùng nó để vắt vào ly nước. Một vật nào đó nhìn không thuận mắt, hãy thay đổi nó. Nếu không có cách nào thay đổi hoàn cảnh, trước hết cứ thay đổi thái độ của chính mình.
Khi chúng ta oán trách thực hiện bất công, hãy xem lại bản thân. Hiểu được buông bỏ quá khứ, mới có thể thật sự có được ngày mai tốt đẹp. Đời người không chê trách, tự sẽ có được thành toàn tốt nhất.
Cảm thông, cảm tình sẽ ngày càng tốt hơn
Hai người ở cùng nhau, bạn không thể chuyện gì cũng đều biết được, người ta không thể chuyện gì cũng không hay. Nền tảng giữa người với người đều có sự chừng mực. Nếu không có chừng mực sẽ không có sự tôn trọng, dẫn đến sự lo lắng, mâu thuẫn giữa hai bên.
Cảm thông không phải là muôn năm, cảm thông là hoán đổi vị trí cho nhau. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng biết nghĩ cho đối phương mới có sự gắn bó bền chắc hơn.
Bao dung khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn
Người nhà, bao dung càng nhiều hạnh phúc càng nhiều. Vợ chồng, bao dung càng nhiều tình cảm càng nồng. Hàng xóm láng giềng, bao dung càng nhiều chung sống càng thêm gắn bó. Bạn bè bao dung càng nhiều, tình bạn càng sẽ bền lâu. Đồng nghiệp với nhau bao dung càng nhiều, sự nghiệp càng làm càng thuận lợi…
Đời người càng xem nặng bản thân mới tính toán thiệt hơn, đừng dùng ánh mắt và cả sự hiểu biết của bản thân để đi đánh giá một người.
Luôn ôm giữ tâm thái cảm ơn, vận khí sẽ ngày càng tốt hơn
Cảm ơn cha mẹ đã ban cho chúng ta sinh mệnh. Cảm ơn cuộc sống đã dạy cho chúng ta trưởng thành. Cảm ơn hiện thực khiến chúng ta kiên cường hơn. Cảm ơn tình yêu, đã không rời xa ta. Cảm ơn tình bạn đã đồng hành cùng ta trong những lúc mưa gió.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
25 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước