"Đòn ngầm" đau điếng của vợ dành cho nhân tình của chồng

Cô sẽ phải làm thật bí mật, âm thầm lặng lẽ, để không ai biết người đứng sau là cô, để anh mãi vẫn nghĩ rằng, vợ mình chẳng hay biết gì tới việc xấu xa của mình…

Hồi còn yêu Trường, Thảo đã biết rằng trước cô, anh đã từng yêu người khác trong 2 năm. Nhưng cô chẳng để tâm, vì ai chẳng có quá khứ, quan trọng hiện tại và tương lai, Trường tốt với cô là được. Giờ đây đã là vợ chồng, cô lại càng không bao nghĩ người phụ nữ đó còn có thể gây ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình mình. Vậy mà thật chẳng ngờ, cô vừa mới phát hiện chồng ngoại tình, và người tình của anh lại chính là cô ta!

Các cụ nói tình cũ không rủ cũng tới thật chẳng sai chút nào. Cô nàng ấy tới giờ vẫn còn độc thân, sau một vài mối tình không đi đến đâu. Trở lại trước mặt chồng Thảo, cô ta bày tỏ niềm thương yêu không phai nhạt, rồi thì là sau khi chia tay mới nhận ra Trường luôn là người cô ta yêu nhất, cả đời không thể quên được. Có thể vẫn còn tơ tình, nên Trường đã mềm lòng trước cô ta. Chắc hẳn giờ này Trường đang cảm động vô vàn trước mối tình sâu đậm của cô ta dành cho mình, cũng thương xót cô ta vì tương tư hình bóng anh mà vẫn cô đơn lẻ bóng.

người thứ 3
Ảnh minh họa

Thảo biết chồng mình không có ý định bỏ vợ con, nhưng việc vẫn còn tình cảm với cô ta là có thật! Được thôi, vậy thì cô sẽ khiến anh phải thất vọng về cô ta, để những suy nghĩ tốt đẹp về cô ta tan tành hoàn toàn, để sợi tơ tình mỏng manh giữa 2 người họ đứt hẳn! Nhưng cô sẽ phải làm thật bí mật, âm thầm lặng lẽ, để không ai biết người đứng sau là cô, để anh mãi vẫn nghĩ rằng, vợ mình chẳng hay biết gì tới việc xấu xa của mình. Nếu không, kẻo cô lại trở thành một bà vợ đanh đá, ghê gớm, còn cô ả thì sắm vai nàng bồ câu ngơ ngác, ngây thơ, chỉ biết yêu thôi mất!

Hôm đó, Thành có buổi hẹn hò với bồ. Khi 2 người vừa vào quán café, đồ uống gọi còn chưa kịp đem lên thì ở đâu xông tới nhóm người đầy vẻ hùng hổ, cầm đầu là một phụ nữ trung niên sồn sồn. Khi 2 người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà ta vừa lao vào cô bồ của Thành, vừa la lớn: “Á à, đây rồi! Ai cho mày dám cặp kè với chồng tao! Moi tiền của chồng tao này! Dụ dỗ chồng tao về nhà tệ bạc với vợ con này!”. Theo mỗi câu nói ấy là một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng.

Chưa gì đã bị đánh đòn phủ đầu, cô nàng ức lắm, nhưng một là vì chưa hiểu người đàn bà này là ai, hai là không muốn mất mặt trước Thành nên cô nàng đành nén đau chất vấn: “Chị tìm nhầm người rồi đấy! Tôi chẳng quen biết gì chị cả! Người chị tìm là ai, chắc chắn không thể là tôi?”. “Chắc chắn là cô không biết tôi rồi, cô chỉ biết chồng tôi thôi vì đã lên giường với anh ta không biết bao nhiêu lần rồi mà, phải không? Còn tôi, tôi chẳng lạ gì cô cả nhé!” - chị ta cũng lớn giọng đáp trả. Sau đó chị ta kể tông tốc họ tên, địa chỉ, nơi làm việc… tất tần tật mọi thông tin liên quan đến cô ả ra, không sai một li. Xem ra là đâu có tìm nhầm người!

Chứng kiến cảnh bồ bị đánh ghen ngay trước mắt mình, Thành không khỏi thất kinh. Từ đó, sự nghi ngờ trong anh về người tình cũng ngày một lớn. Liệu cô nàng có thực sự hiền lành và tử tế như anh vẫn tưởng? Liệu cô ta có thực sự vẫn ôm mối tình si với anh, hay sau khi đã ngang dọc tình dường rồi mới quay ra nhớ tới anh? Mà hình như cô nàng còn có thâm niên cặp kè với đàn ông đã có vợ để đào mỏ?

Trong lúc anh còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy thì bỗng đâu thấy một bên má mình bỏng rát. Thì ra là mụ đàn bà sồn sồn ấy và đồng bọn đánh cả anh! Nhìn mọi người trong quán đang dõi mắt chăm chăm về phía này, lại là đàn ông chả lẽ ra tay đánh phụ nữ, anh nén giận, quát lên: “Các người làm gì thế?”. Người đàn bà kia nhìn anh một cách đầy khinh miệt, bĩu môi: “Làm gì á? Trừng trị những loại người không ra gì chứ sao nữa! Anh không phải chồng cô ta, vì cô ta chắc chắn chưa có chồng. Mà trước nay cô ta chuyên cặp kè mấy lão già giàu có để moi tiền, tự dưng giờ xuất hiện gã đàn ông trẻ trung, bảnh trai như anh, đích thị cô ta đang bao anh rồi!”. Thành trước nay nào có bị ai sỉ nhục tới mức như vậy. Nhưng giờ, đứng đây cãi nhau với người đàn bà chua ngoa ấy chỉ có rước xấu hổ vào người. Anh cố kìm nén cơn giận dữ, hừ lạnh một cái rồi quay người bước đi thẳng, mặc cho cô bồ tha thiết gọi đằng sau.

Bữa đó về nhà, Thảo thấy chồng trầm lặng hơn mọi ngày, dường như đang ôm một bụng tâm sự. Tin báo về mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và theo đúng kế hoạch, cô liền yên tâm, đối với thái độ của chồng cũng làm như không biết. Sau hôm đó, Thành bỗng dưng quan tâm, chăm sóc vợ con chu đáo hơn hẳn, còn thường xuyên mua quà cho vợ là đằng khác. Bữa đó, nhận bó hoa đẹp tuyệt từ tay chồng, Thảo nửa đùa nửa thật: “Sao dạo này anh khang khác thế? Làm chuyện gì có lỗi với em phải không?”. “Đâu có, chỉ là nhận ra em và con là thứ quan trọng nhất cuộc đời này, vì thế mà anh phải đối xử tốt với em hơn nữa” – Thành cười ngượng ngùng. Thảo nghe thế, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong bụng thì thầm nghĩ, vậy là việc âm thầm loại trừ người thứ 3 xen vào mối quan hệ của cô đã thành công mỹ mãn rồi!

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao