"Đừng bao giờ lìa xa" nếu cô gái của bạn đang làm được 8 điều này
Biết "cho" và "nhận": Cô nhận ra một mối quan hệ tốt đẹp là được "cho" và được "nhận". Cô ấy sẵn sàng "cho" nhiều hơn vì yêu bạn và luôn muốn bạn hạnh phúc. Đã trong tình yêu thì hạnh phúc là của cả hai chứ không của riêng lẻ.
Hỗ trợ bạn: Bạn không cần phải "cầu khẩn" hay chờ đợi những lời động viên, khuyến khích. Thậm chí bạn luôn cảm thấy nàng ở bên cạnh, luôn là "cánh tay phải" đắc lực và bạn có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Cô ấy luôn tin vào bạn còn hơn cả bạn tin vào chính mình, và đó là lý do quan trọng nhất bạn đừng bao giờ để mất đi người con gái ấy.
Giúp bạn vui vẻ ngay cả khi bạn thất vọng nhất: Cô ấy luôn hiểu cả hai sẽ luôn gặp những điều không may, mất mác, tổn thương trong cuộc sống. Nhưng cô giống như một "làn nước trong mát" giúp xua tan đi mọi muộn phiền. Cô luôn giúp bạn lạc quan, giữ vững hy vọng và luôn tin rằng "ngày mai trời sẽ nắng lên thôi!"
Không phải lúc nào cũng đồng ý với bạn: Dù đang yêu nhau nhưng cô ấy vẫn là một cá thể độc lập với những quan điểm, tính cách riêng. Cô không phải lúc nào cũng là một con mèo ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, "say yes" với mọi ý kiến, đề nghị của bạn. Ngược lại, cô giống như một "chuyên viên tư vấn tâm lý" giúp bạn tháo gỡ mọi vấn đề.
Chấp nhận gia đình và bạn bè của bạn: Cô ấy cũng không phải "thiên thần" hay là "mẹ Teresa" để có thể yêu quý hết tất cả mọi người xung quanh bạn. Nhưng cô ấy cũng không phải người cấm đoán bạn không được gặp gỡ người này người kia hay luôn phàn nàn mỗi khi bạn muốn dành thời gian riêng cho gia đình và người thân.
Chấp nhận quá khứ của bạn: Cô không quan tâm đến việc là tình đầu hay tình thứ bao nhiêu, cũng không cần biết bạn đã "ngôn tình", "soái ca" với người yêu cũ như thế nào. Cô chỉ cần tin và hiểu những gì đang xảy ra ở thì hiện tại và cố gắng vun đắp cho nó mà thôi.
Lo lắng cho bạn: Không đến mức lúc nào cũng quan tâm thái quá rằng bạn đang ở đâu, đang làm gì, gây nhiều mệt mỏi, phiền hà. Cô vô cùng tinh tế khi khâu lại khuy áo, chỉnh lại cà vạt hay đơn giản là một món ăn ngon giữa buổi cũng đủ làm bạn nhớ mãi những giây phút đó rồi.
Thể hiện tình yêu bằng những cách rất thú vị: Chẳng cần là những món quà đắt giá, cũng chẳng cần những tin nhắn "đao to búa lớn" hay "thề non hẹn biển", cô ấy luôn có những bất ngờ nho nhỏ dành cho bạn, bất kể là ngày bình thường hay các dịp lễ lạc. Cô là một "kho báu" mà bạn không thể nào khám phá hết.
-
2 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
17 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Hay nhất 2sao
-
3 giờ trước