Gạ bạn gái vào nhà nghỉ bất thành, thanh niên cậy đi SH đòi trả lại 10k nước mía
Không dưng bị xúc phạm, tất nhiên cô không phải dạng vừa đâu, đáp trả không chút khoan nhượng. Đúng là đã "hãm" lại còn... sai chính tả.
Thời đại công nghệ 4.0, nhiều nam thanh nữ tú tìm đến các ứng dụng hẹn hò để làm quen, gặp gỡ, yêu đương. Hên thì gặp "soái ca" mà xui thì như cô gái Bắc Giang trong câu chuyện đang được chia sẻ rầm rộ mới đây.
Cô kể, mới quen anh chàng kính cận này qua một ứng dụng hẹn hò. Anh chàng tên T, sinh năm 1992, ở Hà Nội. Qua thời gian trò chuyện, đôi bên hẹn gặp đi ăn để có cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn.
Chân dung thanh niên "sáng nhất ngày hôm nay".
Sau khi "no xôi chán chè", thanh niên đề nghị trả toàn bộ hóa đơn trị giá 526.000 đồng nhưng cô lịch sự từ chối, đề nghị được chia đôi tiền ăn là 250.000 đồng. Màn ăn coi như xong, đôi bên tráng miệng bằng cốc nước mía 10.000 đồng cho mát ruột.
Đến khoảng 22h15, cô gái bày tỏ muốn ra về, bởi giờ giới nghiêm ở khu trọ là 11h.
"Anh bảo Ok. Nhưng đang đi đường đến đoạn đường có nhiều nhà nghỉ thì anh phóng thẳng vào đó làm em hết hồn luôn. Em sợ quá nhảy xuống xe và bắt xe ôm đi về", cô nhớ lại.
Lần đầu tiên "ra quân" đã gặp ngay trai đểu, cô tự nhủ kèo này coi như bỏ. Ấy vậy mà nhận được tin nhắn: "Em ơi, em chưa trả tiền anh lúc nãy. Tiền nước mía 10k nãy về quên trả đấy" khiến cô muốn... tăng xông.
Thanh niên bắt đầu giờ bài đòi 10k tiền nước mía.
Mặc dù đề nghị xin số tài khoản ngân hàng để trả lại 10.000 đồng cho phải phép nhưng anh kì kèo đòi gặp. Người ta bảo "không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông", cô dại gì gặp lại để bị gạ "nhún nhảy".
Cô hào phóng sẵn sàng chuyển khoản hẳn 100.000 đồng cho anh, coi như bù luôn cả tiền nước mía và lẩu. Nhưng anh vẫn không chịu, nhất quyết đòi gặp.
Gạ gặp mặt lần nữa không được, thanh niên lật mặt chê bai vùng miền.
Pha kì kèo bất thành, anh lật mặt "nhanh hơn cả người yêu", giở giọng khinh miệt:
- Mấy con ở quê lên như em được SH đón đi chơi chả sướng bỏ xừ còn làm trò. Cái đất Bắc Giang toàn đá với sỏi, rừng rú, quanh năm ăn vải lú hết đầu rồi à? Được lên Hà Nội sướng bò xừ, con nhà quê.
Không dưng bị xúc phạm, tất nhiên cô không phải dạng vừa đâu, đáp trả không chút khoan nhượng. Đúng là đã "hãm" lại còn... sai chính tả.
Màn "phông bạt" của thanh niên không làm khó cô gái.
Cộng đồng mạng tỏ ra bất bình sau khi lắng nghe câu chuyện cô gái trẻ chia sẻ. Không ít các thanh niên tỏ ra xấu hổ thay cho chàng trai mang tiếng ở thủ đô.
Số khác còn khẳng định, giờ SH là "muỗi", người ta chuyển sang hẹn hò bằng xe "Mẹc" rồi.
Nghĩ chị đây dễ bắt nạt ư?
Bạn Long bức xúc: "Đừng lôi Hà Nội ra làm mất mặt dân thủ đô chân chính lắm. Đúng là hãm. Mang tiếng đi SH mà 10.000 đồng cốc nước mía cũng đòi cho bằng được. Mang tiếng giàu mà keo kiệt, ế là phải. Chưa kể, 30 tuổi đầu rồi mà còn sai chính tả".
"Chắc đầu va vào đâu, giờ còn phông bạt đi SH, hài hước ghê. Đi ô tô có khi còn đang trả góp vỡ mặt chứ SH là cái gì”, bạn Vân Anh nói.
Bạn Ngọc Thiện phát biểu: "Lại văn vở rồi, ở thủ đô sang chảnh thì người ta chạy Mẹc cả rồi, SH ở quê người ta chạy đầy và lâu rồi anh nhé".
"Em gái sau kèo này chắc phải đốt vía 7749 lần cho bớt đen. Anh là đàn ông mà còn không bênh nổi. Đại diện cho toàn bộ anh em thủ đô xin lỗi em gái gặp phải thanh niên chả ra gì này", một người khác bình luận.
An Chi (Ảnh TB)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
16 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước