Gặp lại tình cũ sau 4 năm, tôi nhắn một câu bâng quơ mà em đùng đùng về bỏ chồng
Nhận được tin nhắn của Thương mà tôi sốc đến mức phải bật cười.
Tôi gặp lại tình cũ cách đây 3 tháng. Cô ấy tên Thương, khi xưa hai đứa từng có thời gian yêu đương 3 năm nhưng rồi Thương chê tôi nghèo bỏ đi lấy người khác.
Mới đó mà đã 4 năm trôi qua rồi. Cuộc sống của cả hai đều thay đổi không ít. Sau lần tình cờ gặp lại đó chúng tôi có trao đổi số điện thoại và thi thoảng nhắn tin hỏi thăm nhau.
"Anh vẫn thường nhớ đến em và hiện tại vẫn còn độc thân đây này. Ước gì em chịu bỏ chồng quay lại với anh nhỉ", có lần tôi đã bâng quơ nói với Thương như vậy trong tin nhắn.
Tôi dám chắc ai cũng hiểu đó chỉ là một câu bông đùa của đàn ông mà thôi. Nếu tôi thật sự còn yêu Thương sâu nặng thì sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Chứ không phải là vài ngày mới nhắn tin hỏi thăm đôi câu rồi thôi.
Sau câu nói đùa đó, tôi cũng không hề nhắc lại chuyện tương tự với Thương. Nhưng tôi làm sao ngờ được cách đây một tuần Thương đột ngột thông báo với tôi đã làm đơn ly hôn chồng. Cô ấy chụp lại đơn ly hôn có chữ ký của hai vợ chồng và bằng chứng về việc đã gửi đơn lên tòa án cho tôi xem.
Đúng là tai bay vạ gió. (Ảnh minh họa)
Thương thổ lộ rằng khi xưa chia tay tôi là dại dột, đến bây giờ mới nhận ra không ai tốt bằng tôi. Nhận được tin nhắn của Thương mà tôi sốc đến mức phải bật cười. Cười vì cô ấy tham lam tới mức ngốc nghếch, tin vào câu nói đùa của tôi rồi về bỏ chồng. Cười vì Thương vẫn không hề thay đổi chút nào.
Khi xưa chê tôi nghèo thì ruồng bỏ, bây giờ thấy tôi làm ăn khấm khá đồng thời sống với chồng không hạnh phúc nên sẵn sàng vứt bỏ tất cả để mong quay lại với tôi.
Tôi lập tức nói thẳng với Thương rằng không có chuyện tôi cưới cô ấy. Tôi chưa bao giờ tỏ tình hay hứa hẹn bất cứ điều gì, hành động của tôi lại càng không hề gây hiểu lầm. Chuyện vợ chồng cô ấy ly hôn chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Cả tuần qua Thương hết trách móc, oán giận lại nỉ non, thút thít xin lỗi, mong tôi cho cô ấy cơ hội bù đắp lỗi lầm khi xưa. Tôi thấy phiền quá nên chặn luôn số của Thương mà vẫn không được yên ổn. Cô ấy liền đến tận công ty tìm tôi. Đúng là tai bay vạ gió, tôi phải làm sao để "cắt đuôi" người phụ nữ đó?
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước