Gặp mẹ người yêu, em đã mắc một sai lầm tai hại đến nỗi bị bác cạch mặt
Giá như người bị nặng hơn là em. Như vậy em sẽ bớt áy náy, nhà người yêu cũng chẳng có lý do gì để soi mói.
Em đang rối trí quá mà không biết làm thế nào các chị ạ. Em và Hùng làm cùng công ty. Sau một thời gian tiếp xúc, bọn em đã có tình cảm với nhau. Ngay từ khi xác định mối quan hệ, Hùng đã muốn đưa em về nhà ra mắt. Có điều vì không muốn gia đình hai bên tạo áp lực nên em chưa muốn.
Sang đến năm nay, em thấy mình đã đủ tự tin để kết hôn. Dù sao thì cả hai cũng đã đến tuổi lập gia đình. Vì thế, bọn em quyết định sẽ công khai chuyện yêu đương cho bố mẹ biết. Tuần vừa rồi người yêu đã đến nhà em chơi. Nếu bình thường thì sang tuần tới, em sẽ sang nhà anh ra mắt. Vậy mà chưa kịp gặp gia đình người yêu, em đã gây ra một sự cố.
Hôm ấy trời mưa rất lớn, trên đường đi làm, lúc rẽ trái, em gặp một người vượt đèn đỏ. Không kịp xử lý tình huống, em và người đó đều ngã nhào xuống. Bản thân em may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. Còn người va chạm thì bị nặng hơn.
Sau cú va chạm, mẹ người yêu ỷ mình bị nặng hơn nên đổ hết trách nhiệm lên đầu em. (Ảnh minh họa)
Mặc dù theo lý, em hoàn toàn không sai nhưng vì tình người, em vẫn đưa cô ấy vào bệnh viện. Thậm chí khi cô ấy dọa sẽ gọi con trai đến để đòi bồi thường, em vẫn không bỏ chạy vì cây ngay chẳng sợ chết đứng. Điều em không ngờ đó là cậu con trai mà cô ấy nhắc lại chính là người yêu của em. Lúc anh hộc tốc vào viện và gọi cô ấy là mẹ, em quá ngỡ ngàng vì không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh oái oăm này.
Sau cú va chạm, mẹ người yêu ỷ mình bị nặng hơn (cô bị trật chân) nên đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Tất nhiên thấy tình trạng sức khỏe của mẹ, người yêu em xót xa nên cũng trách móc, mấy ngày nay, anh chẳng gọi cho em dù chỉ một lần. Chuyện càng tồi tệ hơn khi mối quan hệ của bọn em bị bại lộ.
Gia đình người yêu nhất quyết bắt chúng em chia tay, còn nói em chưa về làm dâu đã gây tai họa. Chỉ sợ sau này hai người không thể sống được với nhau. Em nghĩ mà buồn quá. Em muốn đến nhà cô ấy để xin lỗi và bồi thường nhưng bố mẹ em nói làm vậy sau này sẽ dễ bị bắt nạt. Theo các chị trong trường hợp này, em nên làm gì cho phải phép ạ?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước