Gặp nhau giữa giàn khoan, chàng trai Malaysia về nhà soạn văn bản dài ngàn chữ xin được yêu cô gái Việt
Tình cảm cứ tự nhen nhóm trong trái tim hai người nhưng không ai dám thổ lộ. Cho tới một ngày, Hoài Vy nhận được một… văn bản dài dằng dặc bày tỏ tấm lòng của mình và tha thiết được yêu cô.
Câu chuyện tình yêu xa của hai con người đến từ hai đất nước khác nhau Hoài Vy ( 29 tuổi) và Wong Yoong Han (29 tuổi) – chàng trai đến từ Malaysia thật sự khiến cho nhiều người phải thích thú vì sự dễ thương và đặc biệt.
Chàng… soạn văn bản để tỏ tình
Theo chia sẻ của Hoài Vy, vì tính chất công việc là một kỹ sư, lần đầu tiên cặp đôi này gặp nhau là tại… giàn khoan trong chuyến công tác của Hoài Vy sang Malaysia. Vẻ ngoàit điển trai và nụ cười thiện tỏa nắng của Wong Yoong Han đã thực sự khiến Hoài Vy ấn tượng. Hai người lại là đồng nghiệp, làm cùng một công ty nên cô cũng dễ dàng trò chuyện hơn.
Những ngày sau đó, cặp đôi này thường xuyên tâm sự, chia sẻ cùng nhau mọi cảm xúc trong cuộc sống. Tình yêu cứ thế nhen nhóm trong tim họ tự bao giờ. Tuy nhiên, chưa một ai dám thổ lộ lòng mình.
Cho đến một ngày, Hoài Vy bất ngờ nhận được một… văn bản dài cả ngày chữ. Trong đó, Wong Yoong Han viết về những kỉ niệm, cảm xúc và cả tình yêu mà anh dành cho cô. Anh ao ước được nắm tay Hoài Vy đi đến bến bờ hạnh phúc.
“Khi đó mình xúc động lắm. Thực lòng mình cũng hơi lo sợ việc yêu xa. Nhưng rồi mình đã quyết định làm theo tiếng gọi của trái tim” – Hoài Vy tâm sự.
Yêu xa, mỗi tháng “bay qua, bay lại” gặp nhau 1 lần
Khi đã chính thức yêu nhau được 1,5 năm, Hoài Vy quyết định đưa Wong Yoong Han về ra mắt bố mẹ. Trước đó, cô hoàn toàn không chia sẻ gì về người bạn trai ngoại quốc của mình. Lịch hẹn gặp là mồng 4 Tết thì mồng 3 Hoài Vy mới nói với bố mẹ. Mẹ cô đã rất lo lắng. Nhưng rồi, trước màn thể hiện đầy dễ thương của Wong Yoong Han, gia đình cô đều ưng thuận, quý mến và ủng hộ mối quan hệ của hai người.
Khó khăn lớn nhất mà cặp đôi này gặp phải trong tình yêu chính là khoảng cách. Mỗi người ở một đất nước khác nhau nên những việc đơn giản như xem phim, ăn uống giống các cặp đôi khác họ cũng khó để trải nghiệm cùng nhau. Để nối gần khoảng cách, mỗi tháng cặp đôi này thu xếp thời gian để gặp nhau một lần. Hoài Vy cũng cảm thấy được an ủi và bớt tủi thân đi nhiều vì cô có được người bạn trai luôn quan tâm và chu đáo với cô.
Mặc dù yêu xa, đôi khi cũng có những giận hờn, hiểu lầm nhưng chưa bao giờ Hoài Vy và bạn trai giận dỗi hay nói lời chia tay: “Ngay từ lúc mới quen, mình có nói với bạn ấy là không nói chia tay nếu không thật sự nghĩ đến điều đó, vì có thể chia tay thật luôn. Vậy nên có gì tụi mình cũng cố gắng ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết. Mình với bạn ấy đề học kỹ thuật nên khá thẳng thắn với nhau, ít hiểu lầm đáng tiếc” – Hoài Vy chia sẻ.
Sau gần 3 năm yêu nhau, cặp đôi này đã quyết định về chung một nhà. Đám cưới của họ được tổ chức ở cả hai nước: Việt Nam và Malaysia. Để chuẩn bị cho ngày cưới, cặp đôi này đã cùng nhau vượt ngàn cây số từ Sài Gòn tới tận Mộc Châu để chụp hình cưới.
Cùng ngắm nhìn những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của Hoài Vy và người chồng ngoại quốc:
Lam Giang
Nguồn ảnh: Dee Wedding
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước