Ghen vô cớ, cô vợ của năm bán bộ sưu tập 1,5 tỷ của chồng với giá chỉ 150.000 đồng
Hành động của cô vợ khiến người chồng cảm thấy rất tức giận, mối quan hệ của họ đứng trên bờ vực tan vỡ.
Trong cuộc sống hôn nhân, ghen là một loại trạng thái cảm xúc mà không ai muốn có nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đón nhận.
Cô Shelly Cohen, 41 tuổi, đến từ Warrington (hạt Cheshire) chỉ vì ghen mà khiến gia đình của mình đứng trên bờ vực tan vỡ.
Chuyện bắt đầu từ một trận bóng chày. Ngày hôm ấy, anh Paul nói với Shelly rằng anh đi làm, nhưng thực chất anh lại đi xem trận chung kết Manchester City với Brighton.
Cô gái tóc vàng vô danh không hề biết mình chính là nguyên nhân của câu chuyện ghen tuông này.
Trên khán đài, mọi người hò reo cổ vũ, và tình cờ có một cô gái tóc vàng nóng bỏng chạm vai Paul, cả hai háo hức vui mừng cổ vũ trận đấu.
Mọi chuyện sẽ êm thấm khi anh Paul không xuất hiện trên ti vi và bị vợ nhìn thấy.
'Ba máu sáu cơn' nổi lên, bức xúc và ghen tuông, Shelly quyết định bán bộ sưu tập bóng đá đã truyền qua hai thế hệ của chồng, trong đó nhiều món có tuổi đời từ những năm 1940.
Paul vốn dự định sẽ truyền lại bộ sưu tập cho con trai. Thêm vào đó, đây là 'một phần tuổi thơ của anh', Paul trân trọng cái ngày mà cha tặng mình hơn 20 năm trước.
Được biết, bộ sưu tập của Paul có giá 45.000 bảng (hơn 1,5 tỷ đồng), nhưng người vợ đăng bán chỉ với giá 5 bảng (chưa đến 150 nghìn đồng), với chú thích: 'Một bộ sưu tập rất có giá trị được bán nhanh vì tôi cần đưa cuộc sống của mình trở lại đúng hướng'.
Shelly Cohen với bộ sưu tập bóng đá của chồng.
Và dĩ nhiên, chẳng có ai bỏ qua món hời như vậy và Shelly đã bàn giao toàn bộ bộ sưu tập quý giá này.
Sau khi bán xong, Shelly tức giận nói: 'Không biết bao lần khác đã xảy ra. Anh ấy đi công tác khá nhiều, nhưng rất có thể đều là dối trá'.
Một ngày sau chung kết Paul mới biết chuyện xảy ra. Anh thú thật đã nói dối để đi xem bóng, và cô gái xuất hiện trên ti vi chỉ là sự ngẫu nhiên.
Paul vừa tức giận vừa thất vọng vì cách hành xử của vợ, anh kiên quyết: 'Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy vì những gì đã làm. Đó là một phản ứng cực đoan'.
Hiện Paul và Shelly đang khá căng thẳng, mặc dù vậy, Shelly đã tuyên bố không hối hận khi làm việc này.
Khi câu chuyện này được lan truyền, nhiều người không đồng ý với cách hành xử của Shelly. 'Đó là cách làm không khôn ngoan, đáng lẽ cô ấy phải bình tĩnh hơn và hiểu chuyện hơn', 'Đó là kỉ vật của bố cậu ấy, cô ấy dù giận đến mấy cũng không nên làm chuyện ngu ngốc đến vậy' là những lời bình luận của nhiều người.
Hi vọng, Shelly có thể bình tĩnh và cư xử đúng mực hơn!
Theo Người đưa tin
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước