Hài nhi 1 ngày tuổi bị bỏ trước cổng chùa Quán Sứ

Thi thể bé trai 1 ngày tuổi bị người mẹ đóng hộp nhựa bỏ trước cổng chùa từ rạng sáng kèm theo 1 lá thư.

Sáng nay, vào khoảng 7 giờ khi một số người dân đi tập thể dục qua khu vực chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm – Hà Nội) đã bất ngờ phát hiện thi thể một cháu trai được đựng trong hộp nhựa. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, người dân nhanh chóng báo với chùa Quán Sứ và lực lượng chức năng sở tại.

Hài nhi 1 ngày tuổi bị bỏ trước cổng chùa Quán Sứ 1
Cháu bé được đặt trong hộp nhựa để trước cổng chùa.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Đáng chú ý nhất là bên trong chiếc hộp nhựa có một lá thư được cho là của người mẹ đã để lại xác con mình ở cổng chùa với nội dung: “Mẹ xin lỗi, không có lý do gì biện minh, mẹ chỉ biết xin lỗi con thôi. Con ngoan, nhất định mẹ sẽ đến thăm con”.

Trong lá thư ghi rõ tên cháu bé là Trần Ngọc Tùng Long (sinh ngày 7/12/2014).

Hài nhi 1 ngày tuổi bị bỏ trước cổng chùa Quán Sứ 2
Người dân xót thương cho số phận của cháu bé.

Lượng lượng chức năng đã tiến hành mai táng cho bé trai xấu số tại nhà tang lễ Phùng Hưng.

Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé theo phỏng đoán của nhiều người thì rất có thể cháu bé bị bệnh hoặc trong quá trình sinh nở chui hoặc tự sinh nở không đảm bảo an toàn nên dẫn đến cháu bé tử vong.

Theo Mask

Tin tức mới nhất