Hành trình truy xét kẻ gây thảm án ở Bình Phước
Sau khi bạn gái chia tay, Nguyễn Hải Dương đã đem lòng thù hận, lập âm mưu sát hại cả nhà người yêu.
Màn kịch tưởng chừng kín kẽ do Dương dựng lên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, bắt giữ những kẻ thủ ác, đem chúng ra trừng trị trước pháp luật.
Án mạng kinh hoàng
Vào 6h45 ngày 7/7/2015, Công an tỉnh Bình Phước nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở ven đường quốc lộ 13, thuộc địa phận Ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước bị sát hại.
Cả 6 người trong gia đình bị tử vong với những vết đâm, chém dã man. Công an huyện Chơn Thành đã huy động lực lượng đến bảo vệ hiện trường, nắm tình hình ban đầu.
Ít phút sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trực tiếp đến hiện trường, triệu tập cuộc họp yêu cầu các trưởng phòng nghiệp vụ có kế hoạch phân công lực lượng, huy động phương tiện đến hiện trường để phối hợp với Công an huyện Chơn Thành điều tra, đồng thời đề nghị Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát hỗ trợ và chỉ đạo công tác điều tra vụ án.
Cơ quan Công an dẫn giải Dương, Tiến đến thực nghiệm hiện trường.
Bộ trưởng Công an đã phân công thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp chỉ đạo điều tra và chỉ thị cho Tổng cục Cảnh sát chủ trì, phối hợp các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước huy động các lực lượng, phương tiện tiến hành đồng bộ các biện pháp điều tra, nhanh chóng làm rõ vụ án, trấn an dư luận nhân dân cả nước và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Sáng 7/7/2015, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự cùng các trinh sát viên, điều tra viên, kỹ thuật viên, giám định viên và lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường để phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức công tác điều tra vụ án.
Hiện trường vụ án được lực lượng Công an bảo vệ liên tục 24/24 trong 5 ngày. Sau khi kết thúc khám nghiệm hiện trường, khu vực này vẫn tiếp tục được công an bảo vệ để phục vụ công tác nghiên cứu hiện trường, điều tra vụ án.
Tuy nhiên, trước khi lực lượng công an có mặt, nhiều người trong gia đình và công nhân làm việc tại xưởng gỗ nhà ông Mỹ đến đây, làm xáo trộn và để lại dấu vết gây khó khăn cho công tác khám nghiệm.
Ban Chuyên án đã huy động lực lượng nhanh chóng nắm bắt danh sách toàn bộ 87 người đã đi vào khu vực hiện trường để phục vụ sàng lọc dấu vết, phát hiện kẻ gây án.
Các nạn nhân bị giết rất dã man. Nạn nhân Dư Minh Vỹ bị giết ở trong sân gần sát tường rào và cánh cửa phụ của cổng chính hướng ra quốc lộ 13. Năm nạn nhân còn lại được phát hiện chết trong phòng ngủ. Tất cả bị giết mà không có dấu hiệu của sự chống cự.
Qua khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vết thương trên người các nạn nhân tập trung ở phần cổ, vùng ngực trước. Cùng với các vết đâm, các nạn nhân đều có vết hằn ở tay, cổ. Riêng hai nạn nhân Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như còn bị quấn băng dính ở tay và miệng.
Song song với việc triển khai công tác bảo vệ, khám nghiện hiện trường và khám nghiệm tử thi, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp thu thập thông tin nhân thân và mối quan hệ của các nạn nhân, nhanh chóng sàng lọc thông tin phát hiện những vấn đề nghi vấn, làm cơ sở cho việc đưa ra những nhận định, đánh giá ban đầu về vụ án, từ đó xây dựng giả thuyết điều tra.
Qua nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Lê Văn Mỹ (55 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (49 tuổi) có 3 người con là Lê Thị Ánh Linh, Lê Quốc Anh và Lê Gia Linh cùng 2 cháu Dư Ngọc Tố Như, Dư Minh Vỹ (là con đẻ của chị gái bà Nga). Căn nhà biệt thự nằm sát quốc lộ 13.
Vợ chồng ông Lê Văn Mỹ là chủ doanh nghiệp Quốc Anh, có trụ sở đóng tại nhà ở, chuyên sản xuất, kinh doanh gỗ. Cơ sở sản xuất liền kề sau căn biệt thự của gia đình. Trong ngôi nhà có 7 người sinh sống thì 6 người bị sát hại dã man. Duy nhất cháu Lê Gia Linh (là con của ông Mỹ và bà Nga) lúc đó 18 tháng tuổi may mắn còn sống.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định bà Đoàn Thị Cẩm Loan là giúp việc cho gia đình ông Mỹ sau khi phát hiện sự việc đã chạy xuống nhà hô hoán mọi người biết, đồng thời thông báo cho Nguyễn Hải Dương là người yêu cũ của Lê Thị Ánh Linh. Nguyễn Hải Dương cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường trong sáng 7/7/2015.
Lật mặt kẻ cuồng sát
Ngày 8/7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và xác lập chuyên án truy xét tội phạm giết người, cướp tài sản.
Trước yêu cầu phải huy động nhiều lực lượng gồm an ninh, cảnh sát, công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh chuyên án, Tổng cục Cảnh sát đã báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Công an thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án, do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng ban.
10h30 ngày 8/7/2015, Bộ trưởng Công an dẫn đầu Đoàn Công tác của Bộ Công an cùng Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Sau khi nghe Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Bình Phước báo cáo sơ bộ, Bộ trưởng Công an đã yêu cầu phải huy động tổng lực phương tiện và lực lượng khẩn trương điều tra khám phá nhanh, tạo niềm tin của nhân dân cả nước, đồng thời thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Dương khuỵu ngã khi bị tòa tuyên án tử hình.
Ban Chuyên án nhận định đối tượng gây án phải từ 2 người trở lên, có sự chuẩn bị, tính toán kỹ về công cụ, phương tiện trước khi gây án nhằm đối phó với cơ quan công an. Nhiều khả năng giữa gia đình nạn nhân và thủ phạm có thể quen biết nhau.
Toàn bộ khu vực nhà trọ trên địa bàn huyện Chơn Thành được kiểm tra. Tất cả những điểm, khu vực, cơ sở kinh doanh có điều kiện cũng được rà soát để tìm manh mối. Hàng trăm thông tin liên quan đến vụ án do người dân cung cấp cũng được Ban chuyên án xử lý, kiểm tra. Công an các tỉnh lân cận cũng được huy động vào cuộc.
Đáng chú ý, một thông tin người dân cung cấp vào 2h ngày 7/7/2015, tại khu vực xưởng gỗ nhà ông Mỹ xuất hiện 2 thanh niên đi xe môtô đang gọi điện thoại, người còn lại nhìn ngó xung quanh. Từ các nguồn thông tin, Ban Chuyên án xác định loại trừ giả thuyết vụ án giết, cướp tài sản do mâu thuẫn trong sản xuất, kinh doanh; tập trung hướng về giả thuyết do mâu thuẫn tình ái.
Qua điều tra, Ban chuyên án xác định giữa nạn nhân Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm với Nguyễn Hải Dương. Linh thường xuyên đưa Dương về nhà chơi, ăn, ngủ tại nhà. Ông Mỹ còn giao ôtô cho Dương lái để đưa, đón Linh. Gia đình ông Mỹ đi du lịch còn mời Dương đi cùng.
Tuy nhiên, về sau, bà Nga đổi ý không cho Linh yêu Dương, không cho tiến tới hôn nhân vì gia đình Dương không tương xứng với điều kiện kinh tế gia đình bà Nga. Tháng 3/2015, Linh chấm dứt quan hệ tình cảm với Dương. Cũng trong thời gian ngắn sau đó, Linh có quen biết và yêu người khác. Trong thời gian này, Linh thường xuyên bị Dương gọi điện thoại đe dọa.
Khi lấy lời khai, Dương rất bình tĩnh trả lời các câu hỏi một cách thản nhiên, lạnh lùng, đồng thời đưa ra những căn cứ ngoại phạm. Với những tài liệu điều tra được, Ban Chuyên án xác định rõ: Dương sau khi chia tay Linh vẫn giữ mối liên lạc với Dư Ngọc Tố Như và Dư Minh Vỹ. Vỹ rất ham chơi game, rất có nhu cầu về tiền để nướng vào game nên có thể bị người khác lợi dụng để mở cửa đột nhập vào nhà giết hại những người khác.
Sau 3 giờ đấu tranh, các điều tra viên đã buộc Dương khai nhận hành vi phạm cùng với Vũ Văn Tiến (31 tuổi, quê ở Bình Phước) chuẩn bị phương tiện gây án giết người cướp tài sản tại gia đình ông Mỹ.
Sau khi bị người yêu chia tay, Dương đem lòng thù hận và rủ đám bạn đột nhập vào nhà ông Mỹ để giết người cướp tài sản. Tối 6/7/2015, Dương mượn điện thoại của Đinh Công Long, sau đó đi xe máy về xưởng gỗ Công ty Tam Hữu ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM và vào ngủ với bố đẻ để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Chờ khi bố ngủ say, Dương cậy mái tôn trèo ra ngoài và rủ Vũ Văn Tiến lên Bình Phước giết người, cướp tài sản. Điện thoại của Dương vẫn để ở phòng ngủ. Dương sử dụng điện thoại khác liên lạc với Dư Minh Vỹ.
Khi lên đến nơi, Dương và Tiến nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng để cho tiền và lợi dụng Vỹ mở cổng để đột nhập vào nhà. Khi Vỹ vừa mở cổng đã bị Dương khống chế, giết hại. Sau đó, hai kẻ thủ ác đi vào nhà, lên tầng 2 vào phòng Lê Thị Ánh Linh và Dư Ngọc Tố Như đang ngủ để khống chế, dùng dây buộc tay, băng dính dán miệng.
Chúng vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ khống chế, lần lượt giết chết Lê Quốc Anh, Nguyễn Lê Thị Ánh Nga và ông Lê Văn Mỹ. Sau đó, chúng quay lại ra tay sát hại Ánh Linh và Tố Như.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng làm rõ vai trò đồng phạm của đối tượng Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê ở Vĩnh Long) tham gia mua dao đưa cho Dương đi giết người, cướp tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương và Tiến mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản, riêng Thoại nhận mức án 16 năm tù.
Theo Zing
-
2 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
2 giờ trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
4 giờ trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
7 giờ trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
8 giờ trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
8 giờ trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
8 giờ trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
8 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
11 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
12 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
12 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
13 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
13 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
14 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
17 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
1 ngày trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
1 ngày trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
1 ngày trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước