Hôn nhân có thể trễ nhưng không được phép sai
Phụ nữ ạ, chuyện chồng con là chuyện cả một đời, nó là quá trình tích lũy của tình yêu, nên bạn tuyệt đối không thể quá vội vàng được.
Hôn nhân là gì? Đó chính là một người đàn ông và một người đàn bà, yêu và chấp nhận kết hôn, cùng nhau chung sống, quan tâm, yêu thương, sinh con đẻ cái. Khi nghèo khổ không rời bỏ nhau, khi giàu có thì không phụ bạc nhau. Chứ hôn nhân không phải là trò đùa, thích thì cưới, chán thì ly hôn.
Phụ nữ ạ, chuyện chồng con là chuyện cả một đời, nó là quá trình tích lũy của tình yêu, nên bạn tuyệt đối không thể quá vội vàng được.
Có nhiều người phụ nữ dại lắm, rõ ràng họ độc thân vui vẻ, được làm những điều mà mình thích. Nhưng rồi đến một ngày họ nghe được câu nói:
''Bao giờ lấy chồng? Sắp 30 rồi đấy, định ế đến già à?''
Thế là họ bắt đầu sợ hãi, nhìn xung quanh thấy bạn bè, em út đều có gia đình cả thế là họ cũng khao khát có cho mình tấm chồng rồi vội vã kết hôn. Cũng từ đây bất hạnh ập đến.
Phụ nữ ạ, chuyện chồng con là chuyện cả một đời, nó là quá trình tích lũy của tình yêu, nên bạn tuyệt đối không thể quá vội vàng được (ảnh minh họa)
Đàn bà cứ nói tại sao mình khổ, hôn nhân bất hạnh. Nhưng mấy ai hiểu được đôi khi sự bất hạnh của mình lại do chính sự lựa chọn quá vội vàng mà ra.
Đâu đó người ta vẫn thường nói: "Hôn nhân được phép trễ chứ không bao giờ được phép sai''. Bởi vì trễ còn có cơ hội để chờ người tốt, người xứng đáng với mình. Còn khi đã lựa chọn theo cảm tính thì bất hạnh nhận đủ mà thôi.
Hôn nhân có phải là canh bạc để bạn có thể mang ra mà đặt cược được đâu cơ chứ. Chẳng ai mang hạnh phúc của mình để đi chơi trò may rủi cả. Trên hết lấy chồng mà theo kiểu lấy cho có thì vừa làm khổ mình mà vừa liên lụy đến nhiều người khác. Trong chuyện lấy chồng đừng theo phương pháp ''đánh nhanh thắng nhanh' mà phải chơi trò 'chậm mà chắc' thì tốt hơn phụ nữ ạ.
Trong tình yêu quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì, chinh phục được một người dựa vào trí tuệ. Có thể ở bên nhau dài lâu hay không, thì phải dựa vào sự bao dung
Hôn nhân có thể trễ nhưng không được phép sai
Hôn nhân có phải là canh bạc để bạn có thể mang ra mà đặt cược được đâu cơ chứ. Chẳng ai mang hạnh phúc của mình để đi chơi trò may rủi cả. (ảnh minh họa)
Khi bạn 25 tuổi bạn có nhiều lựa chọn thì khi bạn 30 tuổi bạn vẫn có vô số lựa chọn. Độ tuổi của bạn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn, hãy cứ vui vẻ mà đón nhận tình yêu rồi chờ chân ái của mình mà thôi.
Ngày xưa ông cha ta vẫn bảo 'con gái có thì' nhưng giờ thời đại này thì phụ nữ lúc nào cũng có thì hết cả. Lấy chồng vội làm gì để rồi mới dăm ba nửa tháng đã phải kéo nhau ra tòa để ly hôn.
Bạn sinh ra trên đời đâu phải đợi đến tuổi là lấy chồng rồi sinh con? Cuộc sống này là của bạn, chỉ nên kết hôn khi bản thân thấy mình đã sẵn sàng, còn nếu không thì bạn được phép ế.
Nếu như thiên hạ có nói bạn đã 'đến tuổi lấy chồng' thì cứ mặc kệ, bạn thích độc thân thì chẳng ai ép buộc được cả. Việc bạn còn ế đơn giản là chàng hoàng tử của bạn chưa đến, có lẽ anh ấy đang tập trung cho sự nghiệp, phấn đấu để sau này đủ chăm sóc cho bạn, cho bạn cuộc sống nhàn hạ hơn mà thôi.
Sau này cưới ai hay nhận lời yêu ai cũng vậy phụ nữ phải nhớ: Chọn vội sẽ nhầm, Làm vợ chứ không làm bồ, Làm người duy nhất chứ đừng ham thứ nhất. Hôn nhân có thể trễ nhưng không có quyền sai.
Theo Em đẹp
-
1 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
5 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
6 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
7 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
11 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
14 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
23 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
36 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước