Hủy hôn sát 'giờ G' vì chú rể cò kè vài đồng tiền tráp còn xúc phạm cay nghiệt: 'Có bầu trước còn đòi hỏi'
Vậy thử hỏi ai làm cô gái có bầu mà trong hoàn cảnh ấy, chàng trai lại cò kè tiền tráp còn buông lời xúc phạm gia đình nhà gái?
Chuyện cưới xin lẽ ra phải là ngày vui vẻ nhất đời. Cô dâu chú rể nếu đã yêu nhau và đồng ý về chung một nhà thì mọi vấn đề không là gì, hiểu và thông cảm cho nhau mới dễ sống. Vậy mà, chú rể này chỉ vì một chút tiền tráp ăn hỏi đã nói lời khó nghe, còn cò kè thêm bớt. Anh chàng không những nói lời không hay với gia đình nhà gái còn xúc phạm vợ của mình "có bầu còn đòi hỏi".
Câu chuyện sau khi đăng lên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng sôi sục, tức điên vì hành động vô lý, thiếu tôn trọng người khác của anh chàng kia.
Nội dung được chia sẻ như sau:
Đoạn tin nhắn qua lại giữa chàng trai và cô gái khiến mạng xã hội bức xúc
"Em yêu một người hơn mình 5 tuổi và yêu được 1 năm.
Khi yêu thì anh cũng hay quan tâm và hỏi han em. Những ngày kỉ niệm anh thường tặng hoa chứ không bao giờ tặng quà, mà anh tặng rất muộn gần như là sắp hết ngày rồi. Nhưng hồi ấy em chẳng để tâm.
Có những buổi đi ăn cùng nhau anh rạch ròi theo kiểu "tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng" khiến nhiều lúc nhân viên nhà hàng cũng ái ngại chẳng nghĩ em là người yêu anh. Anh hồn nhiên kêu em góp tiền, rồi anh trả món anh gọi, em sẽ thanh toán những món em thích.
Sau mấy lần ngại quá, em nhắc khéo anh rằng cứ trả trước đi rồi về nhà 2 đứa thanh toán với nhau. Anh đồng ý và không bao giờ quên chuyện đòi lại tiền người yêu sau mỗi buổi đi chơi. Lúc đó sao em dại khờ quá, em lại nghĩ rằng thôi thế cũng được, sòng phẳng thì càng thoải mái với nhau.
Bạn bè em cũng từng khuyên em nên chia tay anh nhưng em cứ nấn ná rồi thấy anh tốt với mình, quan tâm mình thì em lại nguôi. Ngoài chuyện tiền bạc ra thì anh là người đàn ông cũng khá hoàn hảo. Anh có nghề nghiệp ổn định và có ngoại hình.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em và anh đã quan hệ dẫn đến việc em có bầu. Ngày báo tin cho bạn trai, em cứ nghĩ rằng anh sẽ vui mừng ôm lấy em hạnh phúc. Nhưng không, anh chẳng có chút vui vẻ nào mà ngược lại còn tỏ ra khó chịu. Điều đó làm em buồn lòng nhưng em lại nghĩ rằng có lẽ báo tin đột ngột quá anh còn sốc.
Rồi người yêu em cũng bảo gia đình anh và xin phép nhà em để cưới em. Nhưng hôm anh sang nhà em anh đi có một mình, anh bảo rằng đi lại 150km mà rồng rắn cả nhà thì tốn kém, mất sức, mất công.
Và hôm nay thì anh nhắn cho em như thế này. Em vô tình để mẹ đọc được và mẹ nhất quyết không đồng ý đám cưới này nữa. Mẹ bảo em: "Sáng mắt ra đi con, lấy nó về thì cơm chan nước mắt". Em đọc dòng tin nhắn ấy cũng tỉnh ngộ dần. Có lẽ em dại khờ nên quá ngu ngốc yêu người như thế phải không? Cũng chẳng biết anh có yêu em không nữa.
Quyết định hủy hôn nhưng em cũng sợ, sợ điều tiếng, sợ làm mẹ đơn thân và con thiếu thốn tình cảm của bố...".
Cô gái được khuyên nên bỏ người như anh chàng này (ảnh minh họa)
Theo như cô gái chia sẻ thì cuối cùng cô và gia đình cũng quyết định hủy hôn. Chỉ là sau quyết định đó cô còn suy nghĩ và lo lắng con của mình sau này sẽ thiếu thốn tình yêu thương của bố, làm mẹ đơn thân sẽ vất vả. Nhưng cư dân mạng nhanh chóng vào trấn an:
- Cố gắng lên em, không có gì là không thể, bản năng của người mẹ sẽ giúp em làm tốt tất cả
- Loại đàn ông như vậy không xứng làm bố đâu em, họ có thể nói em là "có bầu còn đòi hỏi" thì họ không coi em là gì rồi
- Thử hỏi ai làm cho cô ấy có bầu mà bây giờ lại còn trách cứ, loại đàn ông vô liêm sỉ
- Đàn ông như anh ta đâu xứng để em phải chờ đợi, đau khổ, cả đời cũng không hối cải được đâu em ơi
- Chưa về làm vợ chồng đã cò kè vài đồng, về rồi thì chắc ki bo, quản hết tiền của bạn mất
- Bạn đã quyết định đúng. Sai lầm có thể sửa nhưng sai lầm của anh ta thì mãi mãi không thể sửa
- Làm mẹ đơn thân cũng được bạn ạ, cố gắng vì con nhé
Còn rất nhiều bình luận động viên cô gái và chỉ trích chàng trai kia. Con người đôi khi mắc sai lầm nhưng quan trọng là phải biết sửa sai. Trong tình yêu, cả 2 đôi lúc sẽ có những điều không phải nhưng xúc phạm nhau, không tôn trọng người yêu thương mình là vết thương mãi chẳng thể lành.
"Tình yêu cần nhất là sự sẻ chia, thấu hiểu. Có một chút tiền tráp cũng là để làm phụ huynh thoải mái, vui vẻ thì tại sao không làm, còn cố chấp đôi co? Người đàn ông không tôn trọng mình và gia đình mình sẽ khó lòng mang lại hạnh phúc cho bạn", một cư dân mạng bình luận.
Tú Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
9 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
12 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
13 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
14 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước