Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa

Mỗi khi thấy khách hành hương bước ra cổng chùa Ông (Đồng Nai), nhóm chuyên ăn xin kéo đến bao vây. Người nào không cho tiền thì bị chửi rủa.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 1.

 Đầu xuân, người dân và du khách thập phương đổ về chùa Ông tại xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) dâng hương, cầu mong năm mới hạnh phúc, bình an và phát đạt.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 2.

 Khách lễ chùa đông nên những người ăn xin khắp nơi cũng về hành nghề. "Họ bao gồm người già, trẻ em cả phụ nữ khỏe mạnh. Có hôm nhóm ăn xin lên đến vài chục người. Họ tụ tập từ đường dẫn vào chùa đến khu vực cổng gây phiền toái cho du khách", ông Mười (50 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa) cho biết.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 3.

 Mỗi khi thấy khách hành hương từ trong chùa đi ra, những hành khất bao vây rồi không ngừng kể lể hoàn cảnh, van xin sự bố thí.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 4.

 Chưa được cho tiền, các hành khất sẽ đi theo du khách để nài nỉ. "Tôi nhận thấy họ khỏe mạnh, lợi dụng lòng thương hại người khác để kiếm sống nên không cho tiền. Vậy nhưng họ vẫn không buông tha, tôi đi đến đâu họ theo đến đấy. Lúc ra về, một người phụ nữ đến gần chửi rủa, nói những lời khó nghe", anh Nguyễn Văn Thành nói.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 5.

 Nhóm "cái bang" còn có những thiếu niên ăn mặc sạch sẽ.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 6.

 Khi người lễ chùa xuống bến nước phóng sinh cá, những hành khất đứng "chặn" phía trên. Vì không muốn lôi thôi, nhiều người rút tiền bố thí để nhanh được "qua cửa".

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 7.

 Một cô gái xuống sông trước cổng chùa phóng sinh cá bị nhóm người ăn xin chặn lối lên.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 8.

 Thiếu niên cầm xấp tiền mệnh giá từ 1.000 đến 10.000 đồng vừa xin được cho vào túi nylon.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 9.

 Không chỉ bị làm phiền bởi cánh ăn xin, khách hành hương còn bị những người bán cá phóng sinh bao vây, mời chào. Gần chục người bán cá túc trực trước cổng chùa, giành giật khách khiến chốn linh thiêng, tôn kính trở nên hỗn loạn.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 10.

 Trong khi đó, chùa Sro Lon ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) được xếp hạng về Di tích kiến trúc nghệ thuật theo luật di sản. Tháng Giêng hàng năm, khách hành hương đông đúc. Lợi dụng, nhiều phụ nữ trong vùng đã đến đây bám theo khách.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 11.

 Một trong khoảng 10 trẻ em bám theo khách hành hương để xin tiền.

Khách hành hương bị người ăn xin bao vây khi ra cổng chùa - Ảnh 12.

 Chim được nướng bán trước cổng chùa Sro Lon. Ông Trịnh Tìa, thành viên Ban Quản trị chùa Sro Lon cho biết: "Thấy bà con nghèo đến chùa buôn bán, mình thấy mất mỹ quan nhưng không thể đuổi vì thấy tội cho họ".

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao