Khoảnh khắc nhớ một đời của cặp Việt – Hàn 'yêu từ cái nắm tay đầu tiên'
Sangyong bất ngờ "trộm" nắm tay Thảo Phương trong một lần đi dạo, còn ngỏ lời: "Từ hôm nay là một nhé", cả hai sau đó chính thức ở bên nhau.
Trong một chuyến thăm TP.HCM, Nguyễn Thảo Phương (1998) và người yêu Choi Sangyong (1991) đã chụp bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau tại Thảo Cầm Viên - công viên lâu đời bậc nhất Sài thành. Đây cũng là lần đầu tiên Sangyong đến tham quan sở thú của một đất nước xa lạ nên cảm thấy khá thú vị.
Trước đó, Thảo Phương từng đến công viên Thủ Lệ ở Hà Nội và đã tìm hiểu về Thảo Cầm Viên trước khi thực hiện bộ ảnh. Vì từng cùng nhau check-in khắp nơi dọc đất nước chữ S nên ở buổi chụp hình, cặp Việt- Hàn thoải mái dành cho nhau cử chỉ, ánh mắt tình tứ nhằm lưu lại những khoảnh khắc trong trẻo, mơ màng như những thước phim.
Kỉ niệm đáng nhớ với cặp tình nhân khi thực hiện bộ ảnh chính là khoảnh khắc bị "bạn diễn" voi từ chối hợp tác. "Lần đầu có đông khách đến xem voi nên bọn mình không chụp được. Lần hai không có người, mình vừa tạo dáng thì con voi bỏ đi nên cuối cùng, bọn mình vẫn không thể chụp cùng bối cảnh tâm đắc ấy", Thảo Phương nói.
Kể về chuyện tình, Thảo Phương bộc bạch, cô và người yêu tình cờ gặp nhau qua một app học tiếng khi đang sống ở Hàn Quốc. Nếu cô muốn học tiếng Hàn, Sangyong lại muốn học tiếng Việt nên nhờ đó cả hai kết nối được với nhau. Một tháng sau đó, Sangyong bất ngờ "trộm" nắm tay cô trong một lần đi dạo, còn ngỏ lời: "Từ hôm nay là một nhé". Cả hai sau đó chính thức ở bên nhau và đến cuối năm 2019 cùng về Việt Nam làm việc.
Dù mới chỉ gắn bó với nhau khoảng 1,5 năm nhưng cặp tình nhân cảm nhận như đã quen biết từ rất lâu. Mọi khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục đều không làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. "Mình cũng khá am hiểu văn hoá Hàn Quốc. Trước khi yêu mình, anh ấy cũng đã sống và tìm hiểu nhiều về Việt Nam. May mắn văn hoá hai nước không quá khác biệt nên chúng mình vẫn hiểu và thoải mái khi bên nhau", cô chia sẻ.
Trong suốt thời gian yêu đương, Thảo Phương và bạn trai cũng giống như bao cặp tình nhân khác không tránh khỏi lúc bất đồng hay giận hờn. Những lúc ấy thay vì im lặng, cả hai sẽ cố gắng mở lòng, nhường nhịn, ngồi lại trao đổi thẳng thắn. "Chúng mình không hề tiếc câu xin lỗi hay giữ lại lời cảm ơn. Có lẽ vì thế mà đến nay bọn mình chưa có lần nào cãi vã lớn dẫn đến chuyện rời xa".
Theo Thảo Phương, thái độ trân trọng chính là "chìa khóa vàng" giúp cho mối quan hệ trở nên bền chặt, ngọt ngào như những ngày mới yêu. Trong mắt cô, bạn trai luôn là người có trách nhiệm với lời nói và hành động, còn không kém phần lãng mạn khi chẳng dịp gì cũng tặng người yêu món quà đặc biệt, kèm tấm thiệp đầy yêu thương.
"Gửi người con gái anh yêu. Anh rất hạnh phúc vì được bên cạnh em. Anh mong rằng chúng mình sẽ luôn trân trọng và hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em. Gửi từ người chỉ yêu mình em suốt cuộc đời". Có lẽ với nhiều người sẽ cảm thấy "sến" nhưng Thảo Phương lại cảm thấy hạnh phúc, cũng như hiểu được tấm chân tình mà bạn trai dành tặng.
Mối tình của Thảo Phương và bạn trai Choi Sangyong còn nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Chỉ sau một lần gặp, bố mẹ cô cho rằng Sangyong là người nói được làm được. Còn phụ huynh bạn trai cũng rất quý mến cô. Lần nào gọi điện thoại về, họ không quên chúc hai người có một cuộc sống hạnh phúc tại Việt Nam.
Dù đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" nhưng do tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc phức tạp nên cả hai chưa thể quay về làm thủ tục cũng như tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Thảo Phương và bạn trai đang nỗ lực xây dựng một nền tảng vững chắc để vun đắp cho một tương lai hạnh phúc bên nhau.
Dĩnh Anh
Ảnh Kỳ Anh Nguyễn
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước