Khoe được bạn trai tặng bánh và hoa, cô gái ngã ngửa khi biết sự thật nhờ 1 bức ảnh bạn thân gửi đến
Chỉ vì một bức ảnh, cô gái phát hiện sự thật về món quà người yêu tặng mình.
Tường được người yêu đột xuất lãng mạn tặng hoa và quà nhưng khi phát hiện sự thật, cô gái cay đắng lên mạng bóc vẽ. Câu chuyện được kể lại như sau:
"Người yêu mình có một anh bạn thân tên là Hải, anh bạn ấy có một cô người yêu. Nói chung là 4 đứa bọn mình chơi với nhau.
Người yêu mình thì nhạt như nước ốc, quanh năm suốt tháng chả quà cáp lần nào tự dưng tối hôm qua lại mang cho mình một bông hoa hồng cùng túi 4 chiếc bánh mà mình rất thích ăn.
Món bánh này lại cũng chính là món bánh mà chị người yêu anh Hải thích, nên mình mới nhắn tin khoe bà ấy, gửi cả ảnh hoa lẫn bánh. Thế mà một lúc sau bà ấy gửi lại ảnh có cả khay bánh y chang kèm bó hoa hồng rực rỡ bảo chị cũng có nè.
Ban đầu mình cũng không nghĩ ngợi gì còn xúc động đăng hẳn story các kiểu, nhưng cứ cầm bông hoa hồng lên ngẫm lại càng thấy sai sai. Hoa gì trụi lủi vừa lùn vừa không có lá. Cuối cùng mình gửi hẳn ảnh hỏi người yêu thì anh ấy cười hềnh hệch bảo hôm qua đèo Hải đi mua quà sinh nhật cho người yêu, thấy nó mua cũng nhiều nên anh xin ít về tặng mình.
Tết nhất sang nhà mình chúc tết thì ngồi quất sạch hết cả két bia bố mình mua để mùng 3 đãi khách xong còn xin vỏ lon về để bán".
Theo như cô gái kể thì người yêu của cô vô cùng vô tâm, chẳng bao giờ biết tặng hoa hay quà. Một ngày đẹp trời tự nhiên được bạn trai làm cái việc lãng mạn ấy, cô gái vô cùng xúc động và đăng ảnh lên "story". Chỉ không ngờ sau đó chị bạn thân cũng gửi một bức ảnh quà và hoa tương tự.
Hóa ra, anh chàng này vì chở anh bạn thân đi mua quà tặng người yêu, thấy anh ta mua nhiều quá nên xin một ít về tặng bạn gái mình. Thật là một việc làm khó chấp nhận được ở cương vị người yêu.
Câu chuyện được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc. Vô tâm thì thôi đi, không tặng quà cũng bỏ qua được nhưng xin quà của người khác về tặng để bạn gái mừng hụt một cách xấu hổ với thiên hạ thì anh chàng này thật sự đáng trách. Nhiều ý kiến bình luận chê trách:
- Thật không thể nào chịu nổi kiểu người này, tại sao lại có thể như vậy
- Sao bạn lại làm như thế, không thể nào tưởng tượng được cảm giác xấu hổ của cô gái ấy
- Đúng là phải xem lại anh chàng này bạn ạ, thế là xúc phạm đó
- Liệu anh ta có yêu bạn thực lòng hay không?
Hiện bài viết vẫn đang nhận được nhiều sự thu hút của cư dân mạng. Các anh chàng sau khi đọc bài viết này thì cũng nên rút kinh nghiệm sâu sắc.
Tú Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
16 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
19 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
21 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
58 phút trước
-
1 giờ trước