Không chỉ ở Việt Nam, người dân châu Á cũng đang điên cuồng săn lùng Pokemon

Nếu dạo qua các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hong Kong - Trung Quốc, Thái Lan, Singapore...các bạn hẳn cũng phải choáng vì sự mê hoặc của trò chơi Pokemon Go này!

Ra mắt vào đầu tháng 7/2016, sau bao thời gian chờ đợi, cuối cùng người chơi Pokemon Go cũng được thỏa mãn với niềm trông ngóng suốt vài chục năm trời. Quả là nói không ngoa khi trò chơi này đã xuất hiện được 2 thập kỷ và từ khi mới ra đời, người chơi game Pokemon đã mơ ước một ngày người ta có thể tự mình bắt Pokemon ngoài đời thật.

Xuất hiện đầu tiên tại các nước như Australia, New Zealand, Mỹ rồi lan dần sang các nước phương Tây khác, người chơi châu Á thấp thỏm mong chờ trò này đến hết một tháng và hôm vừa qua, các fan cuồng Pokemon tại các nước Đông Nam Á đã thực sự được ăn mừng chiến thắng vì.... không phải chơi bản hack của Úc!

Một biển người chơi Pokemon đông không kém gì đi sân vận động xem concert!

Và chỉ trong vòng vài ngày xuất hiện, cơn sốt Pokemon đã thực sự làm điên đảo nhiều người. Không chỉ có người trẻ mà kể cả những người lớn tuổi, đi làm hay đã có gia đình cũng mất ăn, mất ngủ với trò chơi ảo này. Đêm ngủ, nhiều người còn giật mình quờ quạng tìm điện thoại vì con pokemon xuất hiện trong giấc mơ.

Đã lâu rồi, người ta lại thấy giới trẻ cùng đam mê một điều gì như vậy. Dạo qua các công viên, khu vực vườn hoa, khu vui chơi rộng rãi, bạn có thể bắt gặp các bạn trẻ đang ngồi la liệt với chiếc điện thoại nắm chắc trong tay, thỉnh thoảng giơ lên không trung rồi lại hạ xuống. Nắng mưa, sáng đêm gì cũng có cả, cứ ở đâu có Pokestop (những điểm đổi lấy 1 vài vật phẩm trong trò chơi) là ở đó có người chơi game.

Chắc chắn, không phải chỉ ở Việt Nam mà ở các quốc gia khác trong châu Á, giới trẻ cũng đang điên cuồng với Pokemon. Nhật Bản là một trong những quốc gia châu Á đầu tiên được chơi trò chơi này. Ngay khi mới xuất hiện, trò chơi Pokemon đã làm chao đảo cộng đồng trẻ Nhật Bản, đất nước vốn nổi tiếng với các trò chơi nhập vai, truyện tranh hay phim hoạt hình.

Những nhóm thanh niên tụ tập bắt Pokemon trên đường phố Tokyo.

Trong công viên hay bất cứ đâu cũng thấy một hàng dài người cầm điện thoại bấm bấm.

Từ Nhật Bản, cơn sốt tiếp tục lan rộng và kéo xuống Hong Kong. Khi đêm xuống, tưởng chừng như thành phố Hương Cảng này cũng phải đi ngủ nhưng đâu đó, vẫn có những bóng người lướt đi trong công viên, âm thầm và im lặng. Nhiều người còn đùa rằng, ma ở đây chắc còn không nhiều bằng người chơi Pokemon.

Nhiều người đi chơi còn như đi cắm trại; họ đã chuẩn bị đầy đủ nước nôi, thức ăn để sống chết qua đêm, bám trụ lấy công viên nhiều Pokemon này. Ban ngày đi làm rồi đi học, chỉ còn buổi tối mát mẻ là dịp để họ có thể thỏa thích theo đuổi thú vui của mình.

Pokemon, Pokemon ở khắp mọi nơi.

Không chỉ thu hút nam giới, cả các bạn nữ cũng cuốn theo trò chơi này.

Những bóng người dật dờ trong đêm để tìm bắt Pokemon.

Dù là nơi đông người nhưng không khí vẫn rất căng thẳng, không ai nói với ai mấy câu.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng không nằm ngoài cơn sốt Pokemon khi chỉ sau 4 ngày trò chơi chính thức ra mắt, những cảnh tượng ngồn ngột người giữa trời nắng nóng gần 40 độ vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi. Người ta chơi Pokemon khi đang lái xe đạp, xe máy, thậm chí còn khi đang đi ô tô.

Thái Lan, Malaysia, Singapore hay kể cả Lào hay Cambodia, đâu đâu cũng có anh tài Pokemon hội tụ.

Một buổi tối ngoài trời điển hình tại Singapore kể từ khi trò chơi Pokemon ra mắt.

Vì những nguy hiểm mà người chơi có thể gặp phải, chính phủ nhiều nước đang khuyến cáo người dân nên hạn chế chơi để đảm bảo sức khỏe, tính mạng và không làm ảnh hưởng tới người khác.

Tuy nhiên, những điều đó cũng không thể khiến người chơi game Pokemon hạ nhiệt. Họ vẫn lao ra đường từ sáng đến đêm, bất kể ở nơi nào: trong công viên, ga tàu, nhà chờ xe bus, cầu đi bộ... Nhiều người cho biết, từ sau khi game Pokemon phát triển mạnh mẽ như vậy, các dịch vụ ăn theo cũng được mùa đông khách như bán sạc dự phòng, quán cafe wifi ở các điểm Pokestop...

Những người trẻ Thái Lan bất chấp trời nắng lao ra đường chơi Pokemon.

Từ nhà ga, bến tàu đến công viên, đâu đâu cũng có người cầm điện thoại
 giơ giơ lên trông cũng dị.

Tại Malaysia, câu chuyện cũng không kém phần long trọng khi đây là lúc nửa đêm.

Khu vực thành phố Kuala Lumpur đông đúc người chơi Pokemon vào mỗi buổi tối.


Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao