Kiên quyết ép con dâu tương lai phá thai vì không muốn cưới, 3 năm sau mẹ anh khóc ròng ngày gặp lại
Tôi thật không ngờ sau 3 năm gặp lại người mẹ chồng "hụt", tôi lại không còn hận thù chuyện xưa.
Cứ ngỡ thời đại này, việc có bầu trước là việc đáng mừng, đáng được cưới nhất thế nhưng cái ngày tôi báo với mẹ anh rằng mình có bầu cũng là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
Tôi và anh yêu thương nhau suốt 2 năm, chuyện tình cảm đầy ngọt ngào thế nhưng tôi và anh luôn né tránh việc đưa nhau về gia đình ra mắt. Bởi mẹ anh không thích tôi, nói tôi là cô gái không môn đăng hộ đối lại có chiều cao không tương xứng.
Tôi ngại ngần nhưng vì quá yêu anh nên tôi vẫn quyết định gắn bó với anh suốt ngần ấy thời gian. Cho đến ngày tôi về ra mắt sau khi công việc đã ổn định thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.
Cứ nghĩ mẹ anh sau nhiều năm sẽ đồng ý chúng tôi lấy nhau và cũng sẽ nhẹ nhàng chấp nhận mối quan hệ này, không nặng nề như trước nữa. Thế nhưng mẹ anh lại nói lời không hay làm tôi buồn lắm. Anh động viên tôi có bầu vì anh nói mẹ anh mong ngóng cháu từ lâu rồi. Nếu tôi có bầu thì chắc chắn sẽ được cưới. Suy nghĩ đắn đo, tôi nghe lời anh và rồi quyết định mang bầu.
Chỉ là, ngày tôi tưởng mình sẽ được chấp nhận lại là ngày đen tối vô cùng của cuộc đời tôi. Mẹ anh sau khi nghe tin, mặc cho quan khách trong nhà, mặc cho người ta ngồi đó, mẹ anh nói lời xúc phạm, nói tôi là loại con gái hư hỏng, dụ dỗ con bà. Mẹ anh cho rằng người không môn đăng hộ đối như tôi đã dùng cái thai để níu kéo anh. Và ngay sau ngày hôm đó tôi nhận cú điện thoại trời giáng.
Mẹ anh nói tôi phải chia tay anh ngay lập tức nếu không thì cứ chấp nhận làm mẹ đơn thân đi, bà sẽ không bao giờ chấp nhận cái thai, chấp nhận tôi làm con dâu bà. Bà còn đe dọa, dùng tính mạng của mình để bắt anh phải bỏ tôi.
Điều tôi đau đớn hơn cả không phải là tất cả những điều đó mà là cách anh đối xử với tôi. Cách có bầu trước chính là cách anh dùng nhưng bây giờ anh lại khóc lóc xin tôi tha thứ, nói tôi bỏ thai và sẽ đợi thời cơ, đợi khi mẹ anh chấp nhận mối quan hệ này. Anh định mang tôi ra, con tôi ra làm trò đùa hay sao? Đó là một sinh mạng lại là máu mủ của anh, anh định thử có con rồi không được chấp nhận rồi lại bắt tôi bỏ con của anh sao?
Tôi không cần chờ cũng không cần nói thêm câu nào hết. Hôm đó tôi quyết định từ bỏ tất cả, từ bỏ anh và từ bỏ hi vọng mong manh ấy, quyết tâm làm lại từ đầu, quyết tâm làm mẹ đơn thân, nuôi con khôn lớn. Tôi cũng sẽ không cho con biết về bí mật này...
Hơn 3 năm, sau những nỗ lực của tôi và con cùng gia đình tôi, chúng tôi đã có cuộc sống ổn định. Tôi vẫn độc thân, làm mẹ nuôi con của mình khôn lớn. Tôi cũng không ngờ trái đất tròn, có ngày tôi lại gặp lại người mẹ chồng hụt năm nào.
Lúc đầu tôi định không chào bà nhưng có vẻ như bà muốn gặp tôi. Khi nhìn thấy tôi và đặc biệt nhìn thấy con tôi, bà òa khóc như một đứa trẻ, ôm mặt nức nở. Có vẻ như bà đã nhận ra đứa cháu nội ngày nào bà yêu cầu tôi phá bỏ.
Con tôi giống cha như đúc, không sai một nét nào, có thể nói là như hai giọt nước, thế nên bà không khó mà nhận ra đó chính là cháu của bà. Bà khóc lóc, xin lỗi tôi còn quỳ gối xin tôi tha thứ.
Bà hối hận vì đã lấy cho con trai một người đàn bà khác để đến bây giờ ngay cả một đứa cháu bà mong ngóng cũng không có. Mấy năm trôi qua con dâu bà vẫn không sinh được con, bà thực sự cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm năm xưa.
Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho người cố tình ép tôi phá thai, có phải là quả báo của người đàn ông ruồng bỏ tôi đi lấy người khác sau khi gạ tôi có bầu? Tôi cũng không biết nên suy nghĩ chuyện này thế nào nhưng đã 3 năm rồi, tôi không còn nhớ đến quá khứ cũng không còn muốn giữ nó trong lòng nữa. Tôi muốn quên đi tất cả, muốn sống cuộc đời mới với con tôi, chuyện đã qua nên để cho nó qua đi.
Tôi cũng không hi vọng anh sống không vui vẻ, không có con cái, chỉ mong anh được hạnh phúc bên người phụ nữ mà anh đã chọn, cũng mong gia đình anh an yên. Còn tôi và con vẫn sẽ sống như những ngày đã qua, chỉ có 2 chúng tôi và người thân của tôi mà thôi.
Thanh Mai (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước