Kinh hoàng phát hiện xác vợ trên vũng máu, chồng chết dưới giếng

Khi đang khám nghiệm hiện trường nơi chị Tr tử vong thì cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết lạ ở một thành giếng gần đó. Nhìn xuống giếng, mọi người phát hiện thi thể ông H...



kinh hoang phat hien xac vo tren vung mau, chong chet duoi gieng hinh anh 1

Người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng.

Sáng 2.3, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sánh điều tra về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ Tr (25 tuổi, ngụ xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo hàng xóm của nạn nhân, khoảng 8h cùng ngày, khi người này đang tưới cây thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Tr. Người này mở cửa chạy ra thì thấy ông Nguyễn Văn H (48 tuổi, chồng nạn nhân) đang đứng trước giếng nên chạy đi gọi mọi người đến kiểm tra. Lúc mọi người quay lại không thấy ông H đâu, còn chị Tr đang nằm trên vũng máu.

Chiều 2.3, đại tá Bôn cho biết, Cơ quan điều tra đã trục vớt thi thể ông H dưới một cái giếng sâu 20 mét để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại tá Bôn, bước đầu Cơ quan điều tra xác định ông H là nghi phạm số một liên quan đến cái chết của vợ là chị Tr. Khi đang khám nghiệm hiện trường nơi chị Tr tử vong thì cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết lạ ở một thành giếng gần đó. Nhìn xuống giếng, mọi người phát hiện thi thể ông H.

Một người thân gia đình nạn nhân cho biết thêm, thời gian gần đây hai vợ chồng chị Tr thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hai vợ chồng chị đã nộp đơn ly dị nhưng tòa chưa xét xử. Sáng 2.3 chị Tr vẫn đi chợ bình thường, khi về thì bị sát hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Dân Việt


xác vợ chồng chết

Tin tức mới nhất