Kỳ diệu vợ mang thai từ người chồng không có tinh trùng
Cánh cửa hy vọng đã mở ra với vợ chồng chị Nguyễn Văn Thắm và anh Mạc Văn Dũng khi chị đã chính thức mang bầu song thai dù trước đó anh không có tinh trùng.
Nhờ nỗ lực của tập thể bác sỹ ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã giúp cho vợ chồng anh Dũng có con khi anh chị tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Điều đặc biệt trước đó, anh Dũng không hề có tinh trùng.
4 tháng nay kể từ ngày chị mang bầu, hàng tuần đều đặn anh chị bắt xe khách từ Hải Dương lên Bệnh viện phụ sản Hà Nội thăm khám. Tờ kết quả siêu âm thông báo, chị đang mang thai đôi, cả mẹ và các con đều khỏe mạnh. Hạnh phúc với anh Dũng và chị Thắm bao năm nay giờ nghẹn ngào khôn tả.
4 năm kiên trì chữa vô sinh
11 giờ trưa, trước sảnh tầng 1 dãy ghế xanh dành cho bệnh nhân vợ chồng chị Thắm đang ngồi nghỉ để tiếp tục cuộc hành trình vật lộn xe khách về Hải Dương. Chị bảo, sáng sớm anh chị bắt xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội để khám định kỳ thai. Đi xa chị mệt, nôn thốc nôn tháo tranh thủ ngồi nghỉ mới vào viện. Giờ khám xong chị lại tức tốc về nhà cho kịp giờ làm chiều. Chị đang mang thai tháng thứ 4, cách 2 tuần vợ chồng chị lặn lội cung đường Hải Dương – Hà Nội để theo dõi về thai kỳ.
Vợ chồng chị là cặp hiếm muộn nhưng may mắn có con khi điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Trước đó chị từng chữa chạy nhiều nơi từ Hưng Yên đến Tuyên Quang, Lào Cai… nhưng không có kết quả. Chị kể lại, chỗ nào có người giỏi chữa bệnh hiếm muộn anh chị đều nhờ người chuyển thuốc. Chữa 4 năm nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Anh Dũng, chồng chị là con trai duy nhất trong nhà nên sự sốt ruột càng nhân lên gấp bội. Ông bà nội ngoại thèm cháu bồng cháu bế nhưng không dám giục giã con nhiều sợ con nghĩ ngợi mà khổ tâm hơn nữa. Anh chị đều là công nhân lương ba cọc ba đồng, triền miên những năm tháng qua số tiền tích góp được đều dốc hết vào thuốc thang chữa trị nhưng "tin vui" vẫn bặt vô âm tín.
Chạy chữa đôn đáo khắp nơi nhưng chưa bao giờ anh chị nản lòng, đuối chí. Bởi lẽ, với anh và với cả chị luôn tâm niệm “còn nước còn tát”, chăm chỉ điều trị thế nào cũng có kết quả. Trời chẳng phụ lòng người, sau những nỗ lực đến tháng 6/2014 anh chị tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm và đã có tin vui.
Kỳ diệu đến từ lần đầu thụ tinh trong ống nghiệm
Chị đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội và tiến hành nộp hồ sơ, làm các xét nghiệm. Chồng chị được các bác sỹ ở phòng khám Nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện không có tinh trùng kèm theo giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là một bệnh rất phổ biến ở những bệnh nhân nam giới vô sinh, nhưng trường hợp của anh Dũng là một trường hợp nặng khi hai tinh hoàn của anh đã giảm khả năng sinh tinh đến mức rất thấp và anh chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi là vi phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh giãn để giúp hồi phục phần nào khả năng sinh tinh.
Tháng 6/2014 anh tiến hành làm phẫu thuật. Mổ xong, các bác sĩ dặn dò vợ chồng chị cứ 3 tháng kiểm tra xét nghiệm tinh dịch đồ một lần. Thời gian chờ đợi bao nhiêu năm qua khiến chị ruột gan nóng như lửa đốt. Mỗi lần đi chạy vạy khắp nơi hình ảnh của mẹ già đợi con ở ngõ mỗi khi vợ chồng chị đi điều trị về khiến chị không thể chờ đợi thêm nữa. Chị bảo, nếu cứ đợi để có tự nhiên không biết đến bao giờ, đến lúc anh đủ tinh trùng thì chị lại hết trứng.
Anh chị một lần nữa quyết tâm đến bệnh viện phụ sản Hà Nội mạnh dạn nhờ cậy đến phương pháp hỗ trợ sinh sản và tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Chị và anh lại gom góp từ số tiền tiết kiệm và nhờ họ hàng vay mượn thêm bên ngoài để tiếp tục hành trình gian nan để “có mụn con”.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, anh Dũng (chồng chị Thắm) không có tinh trùng tự nhiên. Các bác sỹ tiên lượng có khả năng sau mổ tinh hoàn của anh Dũng đã hồi phục một vài ống sinh tinh để sản sinh ra tinh trùng nên đã chỉ định cho anh chị làm TESE ÍSCI. Điều kỳ diệu xảy đến, anh được thông báo có 7 con tinh trùng và vợ anh đã đậu được 3 thai. Anh chị là trường hợp duy nhất trong 5 ca còn lại đậu thai. Chị đậu 3 thai và xin với bệnh viện giữ cả 3 bé bởi khát khao được có con, được nuôi con của chị ấp ủ suốt mấy năm qua giờ mới có cơ hội. Bác sĩ khuyên chỉ nên giữ 2 vì lý do sức khỏe chị sau này.
Hiện tại, chị Thắm đang mang bầu tháng thứ 4 và sức khỏe cả mẹ và 2 thai nhi đều ổn định.
4 tháng nay kể từ ngày chị mang bầu, hàng tuần đều đặn anh chị bắt xe khách từ Hải Dương lên Bệnh viện phụ sản Hà Nội thăm khám. Tờ kết quả siêu âm thông báo, chị đang mang thai đôi, cả mẹ và các con đều khỏe mạnh. Hạnh phúc với anh Dũng và chị Thắm bao năm nay giờ nghẹn ngào khôn tả.
4 năm kiên trì chữa vô sinh
11 giờ trưa, trước sảnh tầng 1 dãy ghế xanh dành cho bệnh nhân vợ chồng chị Thắm đang ngồi nghỉ để tiếp tục cuộc hành trình vật lộn xe khách về Hải Dương. Chị bảo, sáng sớm anh chị bắt xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội để khám định kỳ thai. Đi xa chị mệt, nôn thốc nôn tháo tranh thủ ngồi nghỉ mới vào viện. Giờ khám xong chị lại tức tốc về nhà cho kịp giờ làm chiều. Chị đang mang thai tháng thứ 4, cách 2 tuần vợ chồng chị lặn lội cung đường Hải Dương – Hà Nội để theo dõi về thai kỳ.
Vợ chồng anh Mạc Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Thắm trong lần
đi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
đi thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Vợ chồng chị là cặp hiếm muộn nhưng may mắn có con khi điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Trước đó chị từng chữa chạy nhiều nơi từ Hưng Yên đến Tuyên Quang, Lào Cai… nhưng không có kết quả. Chị kể lại, chỗ nào có người giỏi chữa bệnh hiếm muộn anh chị đều nhờ người chuyển thuốc. Chữa 4 năm nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Anh Dũng, chồng chị là con trai duy nhất trong nhà nên sự sốt ruột càng nhân lên gấp bội. Ông bà nội ngoại thèm cháu bồng cháu bế nhưng không dám giục giã con nhiều sợ con nghĩ ngợi mà khổ tâm hơn nữa. Anh chị đều là công nhân lương ba cọc ba đồng, triền miên những năm tháng qua số tiền tích góp được đều dốc hết vào thuốc thang chữa trị nhưng "tin vui" vẫn bặt vô âm tín.
Chạy chữa đôn đáo khắp nơi nhưng chưa bao giờ anh chị nản lòng, đuối chí. Bởi lẽ, với anh và với cả chị luôn tâm niệm “còn nước còn tát”, chăm chỉ điều trị thế nào cũng có kết quả. Trời chẳng phụ lòng người, sau những nỗ lực đến tháng 6/2014 anh chị tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm và đã có tin vui.
Kỳ diệu đến từ lần đầu thụ tinh trong ống nghiệm
Chị đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội và tiến hành nộp hồ sơ, làm các xét nghiệm. Chồng chị được các bác sỹ ở phòng khám Nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện không có tinh trùng kèm theo giãn tĩnh mạch thừng tinh. Đây là một bệnh rất phổ biến ở những bệnh nhân nam giới vô sinh, nhưng trường hợp của anh Dũng là một trường hợp nặng khi hai tinh hoàn của anh đã giảm khả năng sinh tinh đến mức rất thấp và anh chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi là vi phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh giãn để giúp hồi phục phần nào khả năng sinh tinh.
Tháng 6/2014 anh tiến hành làm phẫu thuật. Mổ xong, các bác sĩ dặn dò vợ chồng chị cứ 3 tháng kiểm tra xét nghiệm tinh dịch đồ một lần. Thời gian chờ đợi bao nhiêu năm qua khiến chị ruột gan nóng như lửa đốt. Mỗi lần đi chạy vạy khắp nơi hình ảnh của mẹ già đợi con ở ngõ mỗi khi vợ chồng chị đi điều trị về khiến chị không thể chờ đợi thêm nữa. Chị bảo, nếu cứ đợi để có tự nhiên không biết đến bao giờ, đến lúc anh đủ tinh trùng thì chị lại hết trứng.
Phiếu khám kết quả của chị Thắm, hiện tại cả mẹ và 2 thai vẫn khỏe mạnh.
Anh chị một lần nữa quyết tâm đến bệnh viện phụ sản Hà Nội mạnh dạn nhờ cậy đến phương pháp hỗ trợ sinh sản và tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Chị và anh lại gom góp từ số tiền tiết kiệm và nhờ họ hàng vay mượn thêm bên ngoài để tiếp tục hành trình gian nan để “có mụn con”.
Bác sĩ Tạ Việt Cường, người trực tiếp phẫu thuật cho anh Mạc Văn Dũng
Kết quả xét nghiệm cho thấy, anh Dũng (chồng chị Thắm) không có tinh trùng tự nhiên. Các bác sỹ tiên lượng có khả năng sau mổ tinh hoàn của anh Dũng đã hồi phục một vài ống sinh tinh để sản sinh ra tinh trùng nên đã chỉ định cho anh chị làm TESE ÍSCI. Điều kỳ diệu xảy đến, anh được thông báo có 7 con tinh trùng và vợ anh đã đậu được 3 thai. Anh chị là trường hợp duy nhất trong 5 ca còn lại đậu thai. Chị đậu 3 thai và xin với bệnh viện giữ cả 3 bé bởi khát khao được có con, được nuôi con của chị ấp ủ suốt mấy năm qua giờ mới có cơ hội. Bác sĩ khuyên chỉ nên giữ 2 vì lý do sức khỏe chị sau này.
Hiện tại, chị Thắm đang mang bầu tháng thứ 4 và sức khỏe cả mẹ và 2 thai nhi đều ổn định.
Theo Khám phá
-
54 phút trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
1 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
1 giờ trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
3 giờ trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
5 giờ trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
6 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
-
7 giờ trướcDanh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.
-
7 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy đến căn nhà nằm trong khu dân cư ở Bình Dương thì phát hiện bên trong có hai vợ chồng đang bốc cháy.
-
10 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
11 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
12 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
16 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
23 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
23 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
1 ngày trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
1 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
1 ngày trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
1 ngày trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước