Ký ức kinh hoàng của nữ sinh thoát chết trong sự cố tàu lượn
Tàu vừa chạy qua khúc cua, P giật mình khi thấy toa ghế ngồi chuyển động khác thường, lao thẳng vào cột sắt rồi dừng lại, em đã tận mắt nhìn thấy người bạn thân rơi xuống đất.
Một ngày sau sự cố tàu lượn siêu tốc lao khỏi đường ray tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh khiến 1 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương, Ngô Lan P (một trong hai nạn nhân bị thương), học sinh lớp 11 tại trường THPT Đông Anh (Hà Nội), vẫn chưa hết sợ hãi.
Tối 15/1, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật xử lý cắt lọc phẫu thuật xương kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, ngồi trong phòng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), toàn thân đau nhức, bầm tím sau va chạm, cánh tay phải được băng bó cố định, P gắng gượng kể lại giây phút kinh hoàng tại khu du lịch.
Theo lời nữ sinh, khoảng 6h30 sáng 14/1, P cùng các bạn đi tham quan tại khu di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội), đến trưa cùng ngày di chuyển về khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (xã La Phù, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) để nghỉ ngơi, ăn trưa và tham gia các hoạt động ngoại khoá. Ăn trưa xong, nữ sinh cùng nhóm bạn thân bắt đầu đi chụp ảnh rồi di chuyển ra khu vui chơi. Sau khi chụp ảnh, chơi thảm bay và xích đu, P cùng các bạn chơi trò tàu lượn siêu tốc.
"Lúc bọn em lên chơi có một nhân viên đứng cài chắn bảo vệ. Ban đầu nhóm em định ngồi toa ghế đầu nhưng do thanh chắn bảo vệ bị hỏng, một số toa khác hỏng đai bảo vệ, có chỗ không đóng được cửa nên buộc lòng ngồi xuống toa cuối. Khi ấy trên tàu có khoảng 13 người, nhiều bạn khác đang đứng dưới chờ tới lượt", P kể.
Khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao nơi bệnh nhân P đang điều trị.
Lúc lên tàu, P ngồi cạnh cậu bạn thân Nguyễn Phi H, hàng dưới là nam sinh Lê Tràng Anh, cả ba em đều học chung lớp và ngồi cùng một toa ghế. Trước khi tàu khởi hành, nữ sinh không quên nhắc Tràng Anh thắt đai an toàn cẩn thận.
Khi tàu bắt đầu khởi hành, theo thói quen, nữ sinh nhắm chặt mắt. Đến khúc cua thứ hai, tàu bắt đầu lên cao, P đột nhiên cảm thấy toa ghế ngồi có khác thường. Không đầy vài giây sau, toa ghế P đang ngồi bắt đầu chao đảo. Vội mở mắt, nữ sinh chứng kiến H rơi thẳng xuống dưới đất. Toa tàu em đang ngồi lao thẳng vào cây cột sắt, nghiêng hẳn sang một bên, P chỉ vội đưa tay ra ôm chặt cây cột mà không hề để ý toàn bộ phần ngón út bên tay phải bị va chạm đến biến dạng, chảy nhiều máu. Các toa phía trên tiếp tục chạy về bến xuất phát, sau đó mới dừng lại.
May mắn dây an toàn đã giữ chặt P. Nam sinh H rơi xuống thảm cỏ, còn Tràng Anh không may bị văng ra khỏi toa ghế ngồi, rơi thẳng xuống mặt sàn bê tông và tử vong tại bệnh viện.
"Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh và kinh khủng, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để chứng kiến tất cả sự việc, kể cả việc hai người bạn của mình bị rơi xuống đất. Sau đó, một nhóm học sinh nam tìm cách trèo lên người nhau, xếp thành 2 chiếc thang người. Một bên giữ toa xe khỏi tuột khỏi đường ray, tốp còn lại tháo dây an toàn, từ từ tách em khỏi toa, rồi bế xuống. Mãi đến khi được đưa ra trung tâm y tế thị trấn thì em mới biết Tràng Anh không qua khỏi", P nghẹn lời.
Khẽ cử động nhẹ cánh tay trái đau nhức, đôi mắt nữ sinh may mắn thoát chết nhòe đi: "Tối hôm trước khi đi du lịch, H và một số bạn trong lớp còn đến nhà em chuẩn bị đồ ăn mang theo, ai nấy đều thích thú vì được đi chơi. Năm cấp 2 chúng em từng đến khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, thực ra không đi cũng được nhưng vì đi cùng các bạn nên vẫn thích. Em không ngờ lại xảy ra việc đau lòng".
Túc trực trong phòng bệnh của con gái, anh Ngô Duy Long cho biết, khoảng 15h ngày 14/1, anh được cô giáo thông báo con gái gặp tai nạn, đang chuyển xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị. Vào đến viện, anh thấy con gái xanh xao, gương mặt nhợt nhạt, đờ đẫn, tay được băng bó sơ vết thương còn quần áo dính đầy máu.
"Lúc làm hồ sơ nhập viện cho con, tôi thấy trên hồ sơ có ghi 'bị thương do tai nạn xe đạp điện' của ai đó đưa con tôi đến nhập viện. Bản thân hoài nghi vì các cháu đang đi dã ngoại, sao có thể bị tai nạn xe nên đã yêu cầu làm rõ, sau đó nhanh chóng đưa cháu đi khám và làm phẫu thuật", anh Long nhớ lại. Sau đó, anh đã yêu cầu hủy bộ hồ sơ đó, làm lại một bộ mới, ghi chính xác lý do con gái nhập viện là sự cố tàu lượn siêu tốc của khu vui chơi.
Đồng ý cho con gái đi tham quan cùng trường nhưng gia đình anh Long không ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng đến vậy. "Cái tàu lượn ngoài trời dầm mưa dãi nắng, hoen gỉ suốt cả mùa dịch bệnh, tại sao đơn vị du lịch không bảo dưỡng thật tốt, giờ vì sự cố kỹ thuật khiến một cháu đã ra đi mãi mãi, con gái tôi thì bị thương ở tay, còn cháu H bị chấn thương phần đầu, tràn dịch ổ bụng, đang điều trị tại một khoa khác. Như thế này thì tắc trách quá", anh Long phàn nàn.
Hiện tại nữ sinh P được gia đình chăm sóc, riêng mẹ của P do mới sinh em bé nên chưa thể lên chăm con.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của hai học sinh bị thương, phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Nguyễn Phi H (17 tuổi) hiện đã tỉnh, huyết động ổn, cổ, ngực không khó thở, vết thương ở đầu đã được khâu lại. Bệnh nhân Ngô Lan P (17 tuổi) đã tỉnh, huyết động ổn, vết thương bàn tay phải đã được xử lý cắt lọc cố định xương. Cả hai bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi.
Trường THPT Đông Anh, Hà Nội.
Chiều cùng ngày, bà Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng trường THPT Đông Anh cho biết, ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh lớp 10 và 11 vào cuối học kỳ 1. Nhà trường đã trao đổi và thống nhất với ban đại điện cha mẹ học sinh cho hơn 800 học sinh của hai khối 10 và 11 tham gia trải nghiệm tại hai điểm là khu di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng, sau đó về ăn uống, nghỉ ngơi và vui chơi tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh do đơn vị công ty du lịch phối hợp với nhà trường tổ chức. Mọi năm nhà trường cũng tìm hiểu nhiều địa điểm trải nghiệm cho học sinh, nhưng do năm nay trời lạnh nên muốn tìm nơi gần để các em tham quan, vui chơi.
"Đến 12h sau khi ăn trưa, đáng ra phải nghỉ ngơi thì nhiều học sinh lại tham gia các trò chơi. Một lúc sau, thầy cô nhận được tin có 3 học sinh gặp tai nạn nên phối hợp cùng ban quản lý và đơn vị du lịch nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu. Những em còn lại đã được tập hợp, chuẩn bị di chuyển về địa phương, kết thúc chuyến đi", bà Hiền cho hay.
Theo hiệu trưởng nhà trường, sự cố xảy ra là ngoài ý muốn, đặc biệt là sự mất mát to lớn của gia đình và nhà trường khi một học sinh đã không qua khỏi. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên gia đình, các học sinh, nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm sâu sắc cũng như tích cực phối hợp với các bên liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo iOne
- Mới nhất
- Nổi bật
- 43 phút trướcMột nam thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa ra lời đề nghị không được bình thường khi bị lực lượng chức năng yêu cầu về phường để làm việc.
- 46 phút trướcNam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị đề nghị truy tố vì không tuân thủ quy định cách ly làm lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.
- 50 phút trướcChương trình “Du học không gián đoạn” do Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) triển khai, giúp học sinh có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế tại Việt Nam, chuyển tiếp về nước từ đại học nước ngoài hoặc chuyển tiếp du học từ Việt Nam.
- 1 giờ trướcSau khi lao xuống ruộng, chiếc xe bị lật nghiêng, công nhân chủ yếu là nữ nhuộm bùn đất trèo ra khỏi xe, xếp hàng chờ được đưa vào bờ.
- 2 giờ trướcGây án xong, Đại bỏ trốn khỏi hiện trường còn anh P. được người thân đưa đi cấp cứu. Do vết thương nặng, nạn nhân P. tử vong.
- 4 giờ trướcBệnh nhân 1958, 48 tuổi, xuất viện hôm 27/2, trong thời gian tiếp tục cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.
- 5 giờ trướcĐang làm việc, anh L. mệt mỏi và buồn ngủ nên quyết định không cuộn kẽm vào khuôn mà bấm máy, khiến hàng loạt vòng kẽm siết chặt vào cổ tay anh.
- 5 giờ trướcVợ anh Nguyễn Ngọc Mạnh khẳng định chồng cô không quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào, đồng thời chỉ xin nhận tình cảm thay vì hiện vật dưới mọi hình thức.
- 5 giờ trướcKhi học viên la lối ồn ào, cán bộ trực ban gọi thêm một người khác đến, một người dùng chân đá thẳng vào mặt học viên, người còn lại đứng nhìn.
- 5 giờ trướcSau nhiều ngày thấy người phụ nữ thuê phòng không mở cửa ra ngoài, chủ nhà trọ bắt thang trèo lên để nhìn vào trong thì thấy người khách này đã tử vong.
- 5 giờ trướcSáng ngày 2/3, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận thêm hai ca nghi dương tính với Covid-19 đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.
- 6 giờ trướcTrong tháng 3, Bắc Bộ có thể chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh. Số ngày Hà Nội xuất hiện mưa phùn, sương mù gia tăng.
- 6 giờ trướcKhi ông Luận bơi sang phía bên bờ sông Lạch Tray (thuộc thôn Văn Tiến, xã Đại Bản) thì bị tổ công tác kiểm tra và đưa về trạm y tế xã khai báo.
- 8 giờ trướcMột loạt tờ báo nước ngoài như Dailymail, CNews, The Independent… đồng loạt đăng tin về người đàn ông Việt Nam Nguyễn Ngọc Mạnh sau khi cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13.
- 10 giờ trướcSau sự cố bé gái rơi từ tầng 12A tại một chung cư ở Hà Nội, nhiều hộ gia đình đã nhanh chóng tìm đến dịch vụ lắp lưới an toàn ban công.
- 10 giờ trước6h sáng 2/3, Bộ Y tế công bố thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, tất cả đều ghi nhận tại Hải Dương.
- 11 giờ trướcCó thể thấy lực rơi của cháu bé vô cùng mạnh, bé đã đè vào tay anh nhưng sau đó vẫn bị rơi xuống mái tôn rồi bật lên.
- 21 giờ trước"Mọi người gọi tôi là người hùng, nhưng tôi thấy cao siêu quá, tôi chỉ muốn là người bình thường thôi", anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.
- 21 giờ trướcTừ 0 giờ ngày 2/3, Hà Nội cho phép các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà mở cửa trở lại với điều kiện bảo đảm giãn cách và khuyến khích bán mang về.
- 22 giờ trướcMột chiếc xe tải bất ngờ quay đầu, lao thẳng về phía người đàn ông đang ngồi giữa bãi đỗ xe và cán lên người ông ta.
Tin tức mới nhất
- 1 giờ trước