Làm được 5 điều này, bạn sẽ trở thành nữ hoàng trong lòng 'ai kia' mà chẳng cần hy sinh quá nhiều
Có nhiều cách để trở thành bạn gái hoàn hảo mà không cần phải hy sinh bản thân.
1. Dành thời gian riêng cho bản thân
Khi yêu, nhiều phụ nữ thường hy sinh hết bản thân mình và chẳng có thời gian dành cho bản thân. Tuy nhiên, để sống hạnh phúc trong tình yêu, bạn cần dành thời gian cho bản thân mình. Phụ nữ thông minh biết giá trị của mình và cũng học cách nói không với một số thứ. Ngay cả khi người đó không tán thành với mong muốn của bạn, bạn hãy làm theo cảm xúc của bản thân và học cách đấu tranh.
Nếu anh ấy chấp nhận con người thật của bạn, anh ấy chính là một nửa hoàn hảo của bạn. Tuy nhiên, nếu anh ta tiếp tục đi ngược lại mong muốn của bạn, bạn cần suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của mình.
2. Hãy hiểu rõ bạn muốn gì
Kỳ vọng là điều quan trọng trong các chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn phải nói cho người ấy biết bạn muốn gì ngay từ ngày hẹn hò đầu tiên. Ví dụ bạn muốn người ấy thông báo cho bạn trước nếu anh ấy muốn đi ăn tối hoặc đi du lịch với bạn. Anh ấy cũng sẽ trao đổi với bạn về sở thích, nguyện vọng của bản thân mình.
3. Nói với chàng điều làm bạn khó chịu
Dù rất mong muốn nhưng bạn chẳng thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nếu bạn cảm thấy khó chịu về bất kỳ vấn đề cụ thể nào, đừng giữ trong lòng. Giao tiếp giúp các cặp đôi gần gũi, hiểu nhau nhiều hơn.
Nếu bạn không trực tiếp trao đổi cảm xúc của mình với đối phương, cả hai bạn sẽ không thể hiểu nhau. Nếu cả hai thường xuyên cãi vã. Tốt nhất, bạn nên dừng lại và thảo luận với người ấy. Rất có thể đối phương không hiểu bạn. Hãy cho anh ấy thời gian để tìm hiểu và xem xét mọi thứ.
4. Thể hiện bản thân mình
Khi tìm được người mà bạn yêu chân thành, bạn thường được sống là chính mình và có quyền thể hiện bản thân mình một cách tự do, thoải mái mà không lo bị đánh giá. Nếu bạn sợ hãi khi thể hiện bản thân, hãy trò chuyện nhiều hơn với anh ấy để anh ấy hiểu bạn nhiều hơn.
5. Hãy luôn nhớ bạn là chính mình
Khi yêu, bạn chỉ hạnh phúc nhất khi bạn là chính mình. Bạn có những suy nghĩ và cảm xúc riêng biệt. Mặc dù, có thể suy nghĩ, cảm xúc của bạn trái ngược với người bạn nhiều. Có những lúc bạn không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của người ấy. Hãy là chính mình, làm những việc khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự do nhất. Đó cũng chính là lúc bạn được tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào, viên mãn nhất.
Theo Emdep
-
47 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
59 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước