Làm mâm cơm kiểu tiết kiệm với 3 món vì thất nghiệp, nàng dâu bị bố chồng mắng té tát 'nấu vớ vẩn'
Vì lương chỉ còn 2 triệu/tháng nên nàng dâu phải nấu mâm cơm theo kiểu tiết kiệm với canh cua rau đay, cà ghém muối và thịt gà kho. Tuy nhiên, bố chồng đã mắng cô té tát và cho rằng "coi thường bố chồng, cho ăn uống vớ vẩn"...
Việc quản lý chi tiêu trong gia đình không hề đơn giản. Đặc biệt là khi gặp những biến cố như thất nghiệp, nghỉ làm không lương... thì các chị, các mẹ phải đau đầu nghĩ cách cắt giảm chi tiêu trong nhà.
Tuy nhiên không phải thành viên nào cũng hiểu được điều đó. Đôi khi họ còn phải nhận những những lời lẽ nặng nề, có sức sát thương lớn chỉ vì mâm cơm bớt món, tủ lạnh bớt đồ ăn vặt...
Mới đây, tài khoản facebook có tên T.B đã buồn bã chia sẻ câu chuyện thực tế của bản thân. Theo đó, nàng dâu này hiện đi lấy chồng xa, sống chung với bố mẹ chồng. Trước kia T.B làm công nhân lương 7-8 triệu/tháng, nhưng hiện giờ vì dịch nên bị cắt giảm ngày công, tuần làm 3 ngày và nhận lương 2 triệu.
(Ảnh chụp màn hình)
Với số tiền ít ỏi này phải lo 2 đứa con, cơm nước, ăn uống cho cả gia đình chồng là không thể đủ. Tuy nhiên, chủ thớt vẫn cố gắng chắt bóp, nấu mâm cơm theo kiểu tiết kiệm cho cả gia đình.
Thế nhưng khi nhìn vào mâm cơm với canh cua rau đay, cà ghém muối và thịt gà kho, bố chồng của T.B lập tức chửi bới con dâu: "Bố chồng mắng em khinh bố chồng, cho ông ăn uống vớ vẩn, chửi em là loại mắt trắng môi thâm và giở giọng đuổi đi.
Bố chồng chửi và đuổi đi là chuyện cơm bữa vì em lấy chồng xa, ông cậy rằng em đang ở nhờ nhà ông ấy. Bản thân em bầu bì cũng chỉ ăn như thế, không sắt, không sữa bầu và cũng chẳng có gì tẩm bổ. Quần áo thì chỉ dám mua cho con, của mẹ thì toàn mặc lại của chị họ. Bầu sang tháng thứ 4 rồi, cố gắng thôi làm sao được nhỉ?".
Mâm cơm đạm bạc của gia đình T.B thời dịch Covid-19.
Chưa dừng lại tại đó, T.B còn bật mí chồng mình đi làm buổi đực, buổi cái, một năm chỉ làm khoảng 7 tháng, 5 tháng là thất nghiệp, 7 tháng trung bình mỗi tháng 6 triệu. "Trước thì đưa cho bố giữ, giờ có đưa cho vợ nhưng kiểu đưa có mấy triệu mà to như mấy chục triệu vậy, hơi tí là tra hỏi xem tiền đâu nên lâu dần em cũng chẳng cần tiền của chồng nữa" - T.B thở dài cho biết.
Sau khi đọc những chia sẻ trên, hội chị em trong group vô cùng bức xúc. Càng thương mẹ bầu này bao nhiêu thì mọi người càng trách móc gia đình chồng bấy nhiêu.
"Tháng 7-8 triệu cũng không dư mà nuôi cả gia đình. Bố, mẹ, chồng bạn không lao động à mà để mặc con dâu lo liệu?", "Đọc mà bức xúc, làm dâu chứ không phải làm osin.
Lấy vợ về để 2 vợ chồng cùng cáng đáng, xây dựng tổ ấm. Bạn về nhà ngoại đi", "Mâm cơm như này rồi còn gì, một canh, một mặn, một món phụ mà. Tớ á, chỉ cần bát canh cua cà ghém là quá ngon rồi ý";
"Bố chồng bạn thật quá đáng, chồng cũng đáng trách vì không bảo vệ vợ. Nhưng cũng đúng thôi, nửa năm trời thất nghiệp, lương có 6 triệu là đủ không có chí rồi. Bạn còn trông chờ gì vào gia đình này?";
"Bỏ đi bạn ơi, không có được hạnh phúc thì bỏ cho nhẹ nợ, tự dưng nuôi cả gia đình chồng dù họ còn khỏe mạnh và có khả năng lao động"...
Chẳng rõ những góp ý của chị em có khiến mẹ bầu T.B được an ủi phần nào không, nhưng tới giờ mọi người vẫn tích cực bình luận.
Theo Nhịp Sống Việt
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
19 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.