Làng chài bỏ hoang đẹp như tranh vẽ ở Chiết Giang

Các ngôi nhà trên đảo đều không có người ở và được bao phủ bởi những cây dây leo tạo vẻ đẹp bí ẩn, rùng rợn.

Chu San là một thành phố biển đảo trực thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nằm ở cửa vịnh Hàng Châu. Nền kinh tế của Chu San phụ thuộc phần lớn vào đánh bắt thủy hải sản với con số lên đến 10.000 ngư dân, nhất là vào mùa đông, mùa đánh bắt ở đây. Tuy nhiên các ngành đóng tàu, công nghiệp nhẹ và nhất là du lịch, dịch vụ vẫn được Chu San chú trọng phát triển mạnh.

Một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở Chu San chính là đảo Cẩu Kỷ với các ngôi nhà bị bỏ hoang để cây cối bao phủ giống như chốn thần bí trong các câu chuyện rùng rợn. Đảo Cẩu Kỷ là một trong 400 hòn đảo thuộc quần đảo Shengsi, nằm ngoài khơi Chu San. Những người dân chài sau khi thu hoạch được các vụ cá lớn đã chuyển vào thành phố ở để con cái có thể đi học, tiếp cận với văn minh cho nên cả ngôi làng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Dưới đây là những bức ảnh được các nhiếp ảnh gia và khách du lịch tới Cẩu Kỷ chụp lại sẽ giúp bạn cảm nhận phần nào vẻ đẹp cũng như nét bí ẩn kỳ lạ của nơi đây:

lang-tranh-12-3277-1433984213.jpg

 
lang-tranh-1-6403-1433984213.jpg

lang-tranh-2-1542-1433984213.jpg

lang-tranh-13-8855-1433984213.jpg

lang-tranh-3-8540-1433984213.jpg

lang-tranh-4-2066-1433984213.jpg

lang-tranh-6-2903-1433984214.jpg

lang-tranh-11-8263-1433984214.jpg

lang-tranh-7-7198-1433984214.jpg

lang-tranh-8-2155-1433984214.jpg

lang-tranh-9-8025-1433984214.jpg

lang-tranh-10-1653-1433984215.jpg

                                                                                                                   Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất