Lập nick ảo chát với bạn trai để thử lòng, cô gái nhận câu trả lời ngã ngửa
Cô gái không ngờ sau khi lập nick ảo để nói chuyện thử lòng bạn trai lại được tiếp chuyện nhiệt tình và còn nhận được thông tin rằng bạn gái của anh người yêu... đã chết.
Dù đã yêu nhau nhưng cô gái này vẫn muốn thử lòng bạn trai, xem anh ta có chung thủy với mình hay không. Bài chia sẻ về sự việc của nữ y tá Akosuah May, đến từ Accra ở Ghana thu hút hơn 152.900 lượt thích.
Cô tâm sự như sau: "Tôi tạo một tài khoản giả và bắt đầu trò chuyện với bạn trai mình, anh ấy nói với tôi rằng bạn gái anh ấy vừa mới chết cách đây hai tháng".
Sau khi đăng tải bài viết, nhiều người tỏ ra vô cùng thông cảm với cô gái này và khuyên cô nên từ bỏ gã đàn ông lăng nhăng kia đi. Thế nhưng có nhiều người lại bình luận trái chiều, đưa ra lời khuyên cũng khá là hợp lý khiến cô gái không khỏi phân vân.
- "Bạn nên xem lại mình đi chứ, bạn có thực sự hiểu anh ấy không, biết đâu bạn gái cũ của anh ấy mới mất thì sao và bạn có thể không phải là người bạn gái duy nhất?"
- "Mình nghĩ bạn cần phải biết rằng bạn không phải là người yêu duy nhất của anh ta, có thể anh ta đang bắt cá 2 tay?"
- "Bạn kiểm tra anh ấy như vậy chứng tỏ bạn không hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu này, vậy thì nên chấm dứt đi thôi"
- "Khả năng cao là anh ta cũng có một cô bạn gái nữa và cô ấy thực sự đã chết cách đây 2 tháng"
Có rất nhiều ý kiến bình luận nhưng không phải là không hợp lý. Một khi tình yêu không còn sự tin tưởng thì chứng tỏ mối tình ấy đã có nguy cơn rạn nứt và cần phải nghiêm túc xem xét lại. Hãy nhìn nhận vào sự thực và nên có thời gian tìm hiểu kĩ nhau hơn. Chưa hiểu nhau chưa tin nhau thì không nên tiếp tục tình yêu của mình nhé.
ThanhB (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
55 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước