Lấy chồng để ‘ổn định’ ư, sai lầm!
Đàn bà, lúc nào cũng nghĩ lấy một tấm chồng cho ổn định, sinh con đẻ cái, có một nơi gọi là gia đình thì sẽ an phận, không còn bị nói là bơ vơ.
Đa phần đàn bà khi lấy chồng đều nghĩ như vậy, nếu bạn đã có chồng và bạn nghĩ khác, tôi không tin.
Người phụ nữ sinh ra, được ông trời ban cho thiên chức làm vợ, làm mẹ. Ai cũng gồng mình lên để có được người chồng tốt, có một gia đình hạnh phúc. Nhiều người muộn chồng thì lại sợ bị người ta nói là ế, kén cá chọn canh. Có người không muốn lấy chồng cũng bị họ nghĩ là, kén quá hóa ế, con gái gì mà mãi không lấy được chồng. Ông bà thường sợ con gái ế, lại tính chuyện đi cắt tiền duyên, đi mai mối. Mà chao ôi cái sự, ngồi đối diện với một người đàn ông biết rõ là mình phải tìm tới mai mối để kiếm chồng mới chua xót làm sao.
Phụ nữ khi đã lấy chồng thường nghĩ, có gia đình, có con cái, có chồng rồi thì cứ yên tâm làm kinh tế. Vì khi đó mình đã an phận, vợ chồng cùng nhau cố gắng, phấn đấu lo cho tương lai của con cái. Đó là suy nghĩ lúc còn chưa lấy chồng. Lấy rồi thì biết rõ ngay, có ổn định hay không.
Mối quan hệ vợ chồng mới là điều quan trọng. Vợ chồng không hòa thuận,
nảy sinh mâu thuẫn, mệt mỏi vô chừng. (ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân mới chính là cuộc sống nhiều biến động nhất. Không chỉ lo cho một bản thân mà phải lo cho rất nhiều người. Từ chồng, từ con, từ gia đình chồng và còn muôn vàn những tình huống ứng xử phát sinh trong quá trình sống với nhau. Ứng xử không khéo sẽ bị bố mẹ nói ra nói vào, hàng xóm dị nghị. Làm dâu cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Mối quan hệ vợ chồng mới là điều quan trọng. Vợ chồng không hòa thuận, nảy sinh mâu thuẫn, mệt mỏi vô chừng. Cơm không lành, canh không ngọt, luôn luôn biến động không ngừng, và chúng ta cũng phải cố gắng, nỗ lực để vun đắp. Đừng nói lấy chồng là ổn định. Vì lấy chồng là cả một gánh nặng trên vai. Đâu phải đàn bà tìm một người đàn ông là ổn định? Tìm một người đàn ông, đàn bà còn xáo trộn hơn nhiều.
Được người chồng tốt thì yên tâm, người chồng không tốt, không chuyên tâm, đàn bà phải làm chủ gia đình, vất vả lo toan. Đâu phải ai cũng tìm được một người đàn ông tốt? Đàn ông tốt cũng ở người phụ nữ tốt mà người phụ nữ làm chủ gia đình thì luôn phải gồng mình gánh vác mọi thứ. Giữ chồng, giữ tổ ấm, làm đẹp… đó là tất cả những gì sau khi lập gia đình bạn phải làm…
Không sợ người đời chê là ế, không sợ người ta cho mình là kén cá chọn anh.
Mặc kệ những dị nghị ngoài kia để sống cho mình, cho bản thân và hạnh phúc
tương lai. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống muôn vàn những lo toan như thế, lấy chồng ổn định là tư tưởng sai lầm. Nói vậy để nhắn nhủ chị em rằng, nếu chưa chắc chắn, đừng vội vàng chọn chồng và cưới. Vì hôn nhân là chuyện cả đời, nếu bạn lấy nhầm chồng, sau vừa khổ vừa ân hận. Đã chọn dù có khổ cũng không hối hận vì chọn sai…
Không sợ người đời chê là ế, không sợ người ta cho mình là kén cá chọn anh. Mặc kệ những dị nghị ngoài kia để sống cho mình, cho bản thân và hạnh phúc tương lai. Ổn định ở trong tâm, chỉ khi bạn sống thoải mái, vui vẻ, tâm tĩnh thì cuộc sống của bạn mới thực sự ổn định. Ổn định không nằm ở chỗ lấy chồng… Chọn người mình yêu để cưới, đừng vì bất cứ thứ gì nhé chị em!
Theo Khám Phá
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước