Lấy chồng già hơn 27 tuổi vẫn bị phụ bạc, người vợ có đòn ghen đẳng cấp
Khi người vợ tỷ phú ra đòn thì cũng báo hiệu cuộc hôn nhân của cả hai đã đi đến hồi kết. Nhưng cách xử lý và sắp xếp ra sao mới đáng nói.
Người phụ nữ lên xe hoa với tỷ phú hơn 27 tuổi
Nhiều người nói rằng một người vợ cưới chồng quyền lực thì sẽ thiệt thòi trong mọi mặt nếu có tranh chấp. Tuy nhiên, điều đó dường như không ảnh hưởng đến Inaara Gabriele.
Trải qua một cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Inaara kết hôn với Hoàng tử Karim Aga Khan. Ông được coi là người lãnh đạo tinh thần hồi giáo.
Được biết, Karim có khối tài sản ước tính 13,3 tỷ đô và một trong 15 nhân vật Hoàng gia giàu nhất thế giới. Hai bên kết hôn bằng một đám cưới rùm beng tại dinh thự của Aga Khan ở Paris.
Cặp đôi hơn kém nhau 27 tuổi. 2 năm sau, ở tuổi 64, Karim Aga Khan chào đón sự ra đời của một cậu con trai.
Những tưởng sau cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, Gabriele đã gặp được chân ái cuộc đời nhưng không phải. Trừ bỏ những tháng năm đầu tiên khá hạnh phúc, bà dần dần cảm thấy bí bách với người chồng tỷ phú có phần độc đoán.
Ông Khan là người giàu có, sở hữu nhiều máy bay phản lực, 600 con ngựa đua và gia sản trải dài toàn thế giới.
Bản thân Gabriele sinh ra trong gia đình doanh nhân giàu có nhưng chẳng là gì so với chồng mình. Lấy ông, bà được chiều chuộng nhưng chẳng bao giờ được đưa ra tiếng nói riêng.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến khi người phụ nữ này phát hiện chồng mình qua lại với một nữ tiếp viên hàng không trẻ đẹp.
Bình thường, khi một cô vợ biết chồng ngoại tình sẽ làm rùm beng lên. Tuy nhiên, Inaara lại không hề như thế. Bà chưa đả động gì đến việc đó và bắt đầu thu thập những bằng chứng có lợi cho mình.
Đòn ghen hiểm hóc khi chồng ngoại tình với gái trẻ
Theo đó, người phụ nữ thông minh thuê thám tử tư theo dõi chồng và nhân tình một cách sát sao. Từ chuyện họ hẹn hò thế nào, mối quan hệ tiến triển đến đâu đều được bà nắm rõ các bằng chứng.
Người phụ nữ này muốn đòn ghen đầu tiên mà mình ra tay sẽ là một “vụ nổ” thật sự. Bản thân bà Gabriele cũng thừa hiểu với ông chồng tỷ phú quyền lực, nếu làm không cẩn thận thì mình mới thực sự mất đi tất cả.
Nắm rõ bằng chứng trong tay, người vợ này đệ đơn ly hôn lên tòa án.
Bà Inaara Gabriele thừa hiểu vị trí lãnh đạo tinh thần của chồng mình ra sao. Cái ông cần nhất chính là danh dự. Bởi thế, cách thức thu thập bằng chứng rồi chủ động ly hôn được coi là màn ra đòn hiểm hóc và hoàn hảo. Nó có lợi cho việc đòi quyền lợi tài sản của bà về sau.
Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử vào thời điểm đó với trị giá 500 triệu bảng Anh. Tuy vậy, cả hai bên đã tham gia vào những vụ đàm phán.
Về phần Gabriele, ban đầu bà chủ động với việc ly hôn. Nó được coi là “đòn ghen” dễ dàng tạo nên một vụ bê bối cực lớn với chính Aga Khan.
Tuy nhiên khi xuất hiện trước báo chí, người phụ nữ này lại cực kỳ khéo léo và cẩn trọng. Bà tuyên bố đây là chuyện riêng của hai vợ chồng và không đưa ra bất cứ một bình luận nào.
Tỷ phú Aga Khan sau đó đã quyết định chuyển vụ ly hôn sang tận Pháp để tiến hành. Và sau 3 năm tranh chấp, đến năm 2014, cặp đôi chính thức ly hôn. Bà Inaara nhận khoản tiền bồi thường trị giá 50 triệu bảng Anh. Đây rõ ràng là một con số không tồi.
Từ đầu đến cuối, dù nhỏ bé hơn nhiều so với chồng song sau khi ông ta lăng nhăng, bà đã chủ động trong tất cả mọi việc.
Đòn ghen đầu tiên và cũng chính là đòn ghen cuối cùng khiến mối quan hệ chấm dứt theo cách thức chẳng mấy chênh lệch dù hai bên rõ ràng ở vị thế rất khác nhau.
Bản thân tỷ phú Aga Khan chưa bao giờ bị rơi vào thế sắp đặt, phải đàm phán với vợ bất cứ việc gì. Với ông, vợ là phải nghe lời chồng trong tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, chính hành động cùng những bằng chứng do bà Inaara có trong tay đã khiến ông phải nhượng bộ cúi đầu.
Đến cuối cùng, kết quả của vụ ly hôn cũng khiến cả hai bên hài lòng dù mất một thời gian khá dài tranh chấp.
Phụ nữ chẳng bao giờ chấp nhận được chồng ngoại tình. Tuy nhiên, đòn ghen như thế nào cũng phải dựa vào tình thế mà giải quyết. Với bà Inaara, một khi cảm thấy tình yêu giữa hai bên đã mất thì ly hôn.
Tuy nhiên, ly hôn như thế nào thì phụ nữ đừng bao giờ để bản thân rơi vào thế bị động, bị sắp xếp. Bà đã làm được điều đó dù lâm vào cuộc đối đầu "không cân sức" với ông chồng lừng danh thế giới.
Nguồn: Dailymail, Alamy
Theo Nhịp Sống Việt
-
2 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
11 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
17 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
18 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
19 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
20 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước