Lấy cô nàng 100kg, chàng shipper gầy gò vượt dị nghị 'yêu vì ham giàu'
"Mình cao 1m60 nặng 100kg còn anh Quang nặng 60kg mà thôi, đi bên nhau khá chênh lệch nhưng chưa bao giờ anh Quang để ý điều này".
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, chiều cao, cân nặng, ngoại hình, họ đến với nhau chỉ đơn giản vì yêu, vì những rung động dành cho nhau và vì con tim mách bảo.
Chuyện tình yêu của Ý Phi (20 tuổi, ở TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) và Duy Quang (27 tuổi, ở huyện Đắk Song, Đắk Nông) cũng vậy. Dù là cặp đôi đũa lệch khi chàng ốm nhom còn nàng mũm mĩm nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc bên nhau và là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.
Ý Phi và Duy Quang
Mua hàng qua mạng, kiếm được chồng như ý
Tháng 4 vừa qua, Ý Phi và Duy Quang đã tổ chức hôn lễ với sự chúc mừng của rất nhiều người thân, gia đình và bạn bè. Để có thể đến được cái kết hạnh phúc này, cả Ý Phi và Duy Quang đã trải qua rất nhiều những khó khăn và rất nhiều lời dị nghị của mọi người.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Ý Phi cho biết, trước khi quen nhau cô làm trong công ty ở Đắk Nông còn Duy Quang là người giao hàng. Vì Ý Phi hay đặt đồ qua mạng nên Duy Quang thường xuyên giao hàng đến cho cô.
Lần gặp đầu tiên, Quang giao hàng vẫn như mọi người bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra. Đến lần thứ 2, dường như anh chàng này “cảm nắng” Ý Phi nên đã mạnh dạn hỏi cô có bồ chưa.
Khi nhận được câu trả lời của cô rằng chưa có bồ vẫn đang độc thân, Duy Quang như cởi tấm lòng, khi về nhà anh đã chủ động gọi điện xin làm quen với Ý Phi.
Tuy nhiên, Ý Phi lại chẳng mấy bận tâm. 3 ngày Duy Quang gọi cô đều không nghe máy. Thế nhưng sau đó, thấy Duy Quang kiên trì nên cô nghe máy và thỉnh thoảng cả 2 cùng hẹn nhau đi uống café.
Duy Quang quen Ý Phi khi đi ship hàng đến cho cô
Nửa năm quen và trò chuyện, càng nói chuyện Duy Quang và Ý Phi lại càng cảm thấy cả 2 hợp nhau. Và chính thức từ tháng 10/2021, cả 2 xác định mối quan hệ mới, trở thành một nửa của nhau.
“Mình có nhiều lúc rất tự ti về ngoại hình mũm mĩm. Mình cao 1m60 nặng 100kg còn anh Quang nặng 60kg mà thôi, cả 2 đi bên nhau khá chênh lệch. Thế nhưng chưa bao giờ anh Quang để ý tới điều này, hỏi han về cân nặng của mình. Thậm chí anh còn thấy mình mũm mĩm, đáng yêu như thế là đẹp nhất”, Ý Phi thổ lộ.
Anh không mấy bận tâm ngoại hình của người yêu
Lấy chồng về được chiều như công chúa
Ý Phi và Duy Quang yêu nhau 6 năm rồi tiến tới hôn nhân. Trong quãng thời gian đó, cả 2 trải qua rất nhiều khó khăn từ yêu xa đến những bàn tán chỉ trỏ của người ngoài về ngoại hình chênh lệch của cả 2.
Đã có lúc Ý Phi muốn dừng lại nhưng sự kiên trì của Duy Quang đã khiến cô biết rằng mình phải nỗ lực hơn nữa.
Đối với Ý Phi, Duy Quang là người có lập trường vững vàng và luôn nắm chặt tay cô dù thế nào cũng không từ bỏ. Anh bỏ ngoài tai những lời xì xào của mọi người bởi đối với anh chỉ cần cả 2 yêu nhau thật lòng là được.
Không chỉ vậy anh luôn tạo cho Ý Phi cảm giác tự tin, không bao giờ buồn bã vì vóc dáng bản thân. Nhờ vậy, vấn đề chênh lệch ngoại hình, cân nặng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả 2.
Nói đến đây Ý Phi cho biết, Duy Quang hiền lành, chân thành, chăm chỉ, không rượu bia, thuốc lá hay thói hư tật xấu gì nên ngay từ lần đầu đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ cô đã ưng ý ngay.
Bố mẹ Duy Quang cũng rất hiền và cũng không bận tâm đến ngoại hình của cô. Họ coi cô như con gái trong nhà. Chính điều đó đã khiến cả 2 có động lực hơn, tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình, về chung một nhà sau 1 năm quen và yêu.
“Có những người nói chồng mình lấy mình vì tiền thế này thế kia nhưng yêu thương nhau là cái duyên cái phận, đến được với nhau là cái số, bản thân mình tin vào nhân quả lắm, có cho đi và nhận lại những gì mình đã cho, ông trời không phụ lòng ai, cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh yêu em một cách trọn vẹn nhất có thể, không vì những lời gièm pha mà buồn”, Ý Phi nói.
Sau khi kết hôn Ý Phi được chiều chuộng không phải động tay chân việc gì
Chia sẻ thêm về cuộc sống sau hôn nhân, Ý Phi cho biết, từ khi lấy Duy Quang cô được chiều như công chúa, chưa phải làm gì từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đi đâu cũng có anh ở cạnh và đi cùng. Trong cuộc sống vợ chồng cô đều đưa ra kế hoạch và mục đích chung để thực hiện cùng nhau.
Người ta có câu "Của vợ công chồng, của chồng công vợ" nên mọi việc vợ chồng cô chia nhau ra làm, sức yếu làm việc bé, sức nhiều làm việc lớn, không ai được phép lười hay ỉ lại.
Cô hạnh phúc với tổ ấm nhỏ hiện tại. Cả 2 vợ chồng sẽ cùng nhau phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn và tràn đầy tiếng cười bên nhau.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
53 phút trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
6 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
7 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
11 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
12 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước