Chỉ vì dám chê người yêu da đen, thanh niên bị cô gái vả liên tiếp giữa quán cà phê đông người
Cái kết cay đắng cho anh chàng dám chê bạn gái đen là thế này đây, liệu rằng mối quan hệ này sẽ đi về đâu?
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ câu chuyện thanh niên bị bạn gái tát không thương tiếc giữa quán cà phê đông người chỉ vì tội dám chê bạn gái đen. Tình huống này đúng là hi hữu. Thế nên sau khi đăng lên mạng xã hội, câu chuyện lập tức thu hút lượng like khủng.
Nguyên văn đầu đuôi sự việc được một vị khách trong quán cà phê ghi lại như sau:
Chỉ vài phút trước còn so xem tay ai trắng hơn...
"Sáng nay công ty em phun thuốc muỗi nên em phải chạy xuống đây để tránh nạn. Đang ngồi ngâm nhi tách cà phê thì đôi bạn trẻ này đến. Nhìn mặt cũng non nớt em đoán chắc là sinh viên năm 2, năm 3 gì đấy.
Ngồi được một lúc thì anh bạn kia mới dơ tay ra để đọ độ trắng với cô bạn gái. Mà con gái thì kiêng kỵ nhất hai từ 'đen' và 'béo' vậy mà ông bạn kia lại thẳng tính nói toẹt ra luôn là: 'Sao em đen thế, anh đi ngoài đường suốt mà em còn đen hơn cả anh'.
Thế là cô bạn mới đứng dậy vả cho anh kia mấy cái rồi tức tốc bỏ về. Mình và mọi người ở đấy bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Mà cũng phải nói anh bạn kia dại, tự nhiên lại đi chê người yêu đen trước mặt bao nhiêu người như thế thì đứa con gái nào chẳng tức. Bị ăn vả cũng đáng lắm".
Vài phút sau thanh niên đã ăn... vả
Những lời bình luận trái chiều vô cùng rôm rả:
- Cô người yêu này cũng quá cơ, làm gì đến mức độ tát bạn trai như thế
- Con gái như vậy thì đúng là không nên yêu ông ạ, dữ thế phải là sư tử khi về làm vợ
- Khổ thân ông, trót dại mồm mà hại cả cái thân
- Ông này cũng không tế nhị cơ, con gái kị nhất bị chê béo với đen mà ông lại "phạm"
- Con gái không thích chê đen ông nhé
- Khả năng là hai người chưa thực sự hiểu nhau nên mới thành ra như vậy
- Chán yêu rồi thì phải đúng không, chứ làm gì có chuyện giận hờn lãng xẹt như thế
Và bạn gái bỏ ra về không nói một câu nào nữa
Hiện bài viết vẫn đang gây chú ý với cư dân mạng vì hoàn cảnh quá trớ trêu. Rồi không biết chuyện tình yêu của cặp đôi này sẽ đi về đâu...
Lưu Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
50 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước