Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM

Theo lời bà ngoại bé A., trước khi bé bị kéo đâm thủng tim, người mẹ ruột thường xuyên đánh đập bé.

Liên quan đến vụ việc bé M.T.A. (9 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) bị vết thương thủng tim nguy kịch nghi do mẹ ruột dùng kéo đâm, sáng 3/7 bệnh nhi vẫn đang được theo dõi trong phòng hồi sức tim của khoa ICU, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-1
Khoa Cấp cứu, BV Nhi Đồng 2, nơi tiếp nhận bé A. vào sáng 2/7.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-2
Sau đó, bé A. được đưa vào phòng Hồi sức sau ca mổ khâu vết thủng tim.

Vì sức khỏe bé yếu, người thân và kể cả công an cũng chưa được phép tiếp cận.

Trao đổi với chúng tôi, bà L.T.C. (59 tuổi, quê Sóc Trăng, bà ngoại "kế" của bé A.) cho biết, 2 ngày qua bà rất hoảng, cứ sợ có chuyện xấu nhất xảy đến với cháu.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-3
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Nhi Đồng 2.

Nhớ lại thời điểm xảy ra chuyện, bà C. cho biết lúc đó mình đang đi làm mướn gần nhà thì nghe cháu trai 5 tuổi chạy ra báo bé A. sắp chết vì bị mẹ dùng kéo đâm.

"Khi tôi chạy về gần tới nhà thì nó (chị M.T.Tr., mẹ ruột bé A.) đã ẵm thằng bé ra nhờ đưa đi BV cấp cứu. Lúc đó tôi quá lo nên đưa bé đi BV ngay. Các bác sĩ ở BV quận 7 sơ cứu khoảng 30 phút rồi chuyển cháu tôi qua BV Nhi Đồng 2 ngay.

Qua tới đây thì tôi được thông báo bé phải mổ", bà C. kể.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-4
Bà ngoại đứng ngồi không yên chờ bác sĩ cho vào gặp cháu.

Theo bà C., bà là mẹ kế của chị Tr. chứ không phải mẹ ruột. 4 năm trước khi chồng bà mất, bà mới sống chung với con chồng trong căn nhà ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-5
Nhờ báo động đỏ liên viện, bệnh nhi được các BS BV Nhi Đồng 2 cứu kịp thời.

Tr. có tổng cộng 3 người con, ngoài bé A. (9 tuổi) còn một bé trai 5 tuổi và gần nhất mới hơn 1 tuổi. Tất cả đều không biết cha ruột là ai, vì khi bụng lớn thì Tr. mới thông báo mình đã mang thai và về nhà chờ đẻ.

Bà C. nói từ khi A. được sinh ra là đã thường xuyên bị mẹ ruột la mắng, đánh đập.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-6
Bà kể nhiều lần chứng kiến bé A. bị mẹ đánh.

"Lúc chồng tôi còn sống, nó còn lớn tiếng cãi lại khi có người bênh bé. Tôi nói gì nó cũng xưng 'mày - tao'. Có lần khi về nhà, tôi nghe mùi thối liền hỏi cháu tôi sao lại đi vệ sinh trong nhà. A. nói mẹ bỏ 'chất bẩn' vào trong cơm của con, bà ngoại đừng nói mẹ, không thì mẹ đánh con", bà C. bức xúc nói.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-7
Các y bác sĩ của BV Nhi Đồng 2 rất quan tâm với bé A., hướng dẫn gia đình làm hồ sơ để xin hỗ trợ viện phí.

Còn chị M.N. (dì ruột bé A.) thì kể vì chứng kiến cháu bị mẹ bạo hành hoài, nhiều lần chị bênh bé đến xung đột và xảy ra xô xát với chị Tr.

Không muốn chứng kiến cảnh đau lòng với bé A., chị N. dọn ra ngoài phòng trọ sống, ít khi về nhà. Hơn 1 năm nay, chị lập gia đình nên theo chồng về Bình Định sinh sống.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-8
Túi đồ bà ngoại đem vào để chờ được chăm sóc cháu trong thời gian nằm viện.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-9
Gia đình 5 người hiện sống bằng tiền phụ bán cháo lòng của bà C.

"Nếu chị gái tôi có bị xử lý thì vợ chồng tôi có thể sẽ dọn về nhà phụ bà ngoại lo cho 3 cháu, chứ các bé còn nhỏ quá", chị N. tâm sự.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Bình Thuận (quận 7) cũng đã đến nhà và BV để lấy thông tin những người liên quan.

Đau xót lời kể bà ngoại bé trai 9 tuổi nghi bị mẹ ruột dùng kéo đâm thủng tim ở TP.HCM-10
Công an đến BV lấy lời khai người liên quan.

Theo cơ quan chức năng, phường có nắm được gia đình bé A. thuộc diện khó khăn. Trước đây bé vừa học xong lớp 1 thì bị mẹ cho nghỉ, nhiều lần cán bộ địa phương đến nhà vận động đưa đi học lại.

"Lãnh đạo phường Bình Thuận rất quan tâm đến sự việc của bé A., sáng nay đã định vào thăm nhưng các bác sĩ chưa cho phép, vì bé còn nằm hồi sức. Chắc chắn địa phương sẽ hỗ trợ cho trường hợp này" , công an thông tin.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/dau-xot-loi-ke-ba-ngoai-be-trai-9-tuoi-nghi-bi-me-ruot-dung-keo-dam-thung-tim-o-tphcm-2220203713623920.htm

mẹ giết con bạo hành trẻ em Giết Người

Tin tức mới nhất