Mâm cơm để phần con dâu và con trai: Câu chuyện mẹ chồng thiên vị
Với nhiều người, mẹ chồng là nỗi ám ảnh nhưng trong cuộc sống, cũng có những cô con dâu may mắn đến bất ngờ.
Trong ấn tượng của bạn, mẹ chồng là người như thế nào? Mẹ chồng có phải là giống như những gì chúng ta biết và nghĩ về không?
Hãy tin rằng ở đâu đó vẫn luôn còn những điều hạnh phúc chờ chúng ta cố gắng, ví dụ như người mẹ chồng của cô nàng dưới đây….
Mẹ chồng của tôi…
Mỗi lần tôi về nhà ăn cơm, bàn ăn có 4 người nhưng phải đến mười mấy món, rượu vang, nước trái cây, hải sản, thịt bò canh củ, món gì cũng có hết.
Còn chồng tôi về nhà thì, rau + thịt + cơm đạm bạc, ăn no là được rồi.
Mẹ chồng của cô con dâu kể chuyện.
Mẹ chồng của tôi…
Mỗi lần dẫn tôi đi mua đồ, mẹ mua đồ nhiều đến nỗi mà tôi xót tiền hộ luôn, lần nào mẹ cũng dỗ tôi bảo lần sau không mua nữa, không mua nữa đâu… Nhưng chưa lần nào là lần sau cả.
Lần trước mẹ gặp tôi còn bảo: "Ây da, bộ đồ này mẹ thấy con mặc cả mùa hè rồi đấy, sắp sang thu rồi, mẹ con mình đi mua thêm mấy bộ mới. Con thích kiểu nào thì cứ mua mấy bộ kiểu đó vào, mỗi ngày một bộ, mua nhiều thêm mấy bộ cũng không sao".
Thật ra ở nhà nhiều bộ tôi còn chưa xé mác nữa…
Mẹ chồng của tôi…
Mẹ nhắn tin cho tôi: "Cuối tuần thời tiết nắng nóng, con ở nhà hưởng máy lạnh cho mẹ, không được ra ngoài nghe chưa".
"Mẹ làm bánh bao cho các con rồi, còn hầm thịt bò, mua hạt ngũ cốc nữa, cuối tuần mẹ đem qua cho nha".
"Con gái thì không cần làm nhiều quá, cần phải hưởng thụ cuộc sống, con mỗi ngày đều phải xinh xinh đẹp đẹp, ăn ngon mặc đẹp! Nuôi gia đình là việc của đàn ông".
Mẹ nhắn tin cho chồng tôi tức con ruột của mẹ: "Con cố mà yêu con dâu mẹ nghe chưa, phải có trách nhiệm của đàn ông, nhìn bố con mà học hỏi kìa".
Mẹ nhắn tin cho bạn bè của mẹ: "Con dâu của tôi tốt lắm nhé, vừa hiểu chuyện vừa biết hiếu thuận với người lớn, còn xinh đẹp nữa kìa".
Những bàn đồ ăn mẹ chồng nấu khi con dâu về nhà.
Mẹ chồng của tôi…
Cuối tuần: Đem cơm, đem trái cây, đem chiếu mát cho chúng tôi, lúc đến thì túi này bọc kia, lúc về mẹ cũng đòi rửa chén vứt rác cho sạch sẽ mới chịu về.
Trong tuần: Làm đồ ăn ngon cho chúng tôi, thấy đồ nào đẹp thì mua cho chúng tôi.
Mẹ chồng của tôi…
Lúc chúng tôi vừa mới kết hôn, mọi chuyện vẫn còn lộn xộn lắm, chưa đâu vào đâu cả, mẹ lúc nào cũng cổ vũ tinh thần chúng tôi, lặng lẽ quan tâm và chăm sóc cho hai vợ chồng. Chúng tôi được bao bọc và trưởng thành trong tình thương của mẹ như vậy đấy.
Nghĩ về hiện tại, nghĩ đến tương lai, toàn thân chúng tôi tràn đầy sức lực cố gắng cho một tương lai ngày càng tốt hơn. Mỗi lần tôi về nhà đều được bố mẹ chồng nấu cho một bàn to đồ ăn, sắc vị có đủ cả đấy nhé!
Một nhà 4 người chúng tôi mỗi lần cuối tuần về nhà bố mẹ đều ăn như thế đó. Mẹ chồng nói, trong tuần phải đi làm, không ăn cơm đàng hoàng được, cuối tuần phải xõa, ăn nhiều uống nhiều mới bù lại được.
Ăn cơm xong mẹ còn không cho rửa bát, kêu chúng tôi ra ngoài ăn trái cây hoặc vào phòng nghỉ ngơi đi.
Nhưng chúng tôi cũng rất thương mẹ, không để mẹ rửa một mình, mọi người đều cùng nhau dọn dẹp, rửa bát, lau bàn...
Những mâm cơm tốn sức và tràn đầy tình yêu thương.
Kể ra không phải để khoe mà để chứng minh cho tất cả biết được một điều rằng chẳng phải mẹ chồng nào cũng thiên vị con trai, chẳng phải mẹ chồng nào cũng khó tính, áp bức, khiến con dâu nặng nề. Có những người mẹ chồng chan hòa và yêu thương con dâu đến nỗi họ chẳng biết làm gì để báo đáp lại những ân tình đó cả.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu khiến người ta ám ảnh từ bao nhiêu đời nay. Sự thật đôi khi cũng có những câu chuyện như thế. Nhưng đâu phải điều gì cũng hoàn toàn, mang ý nghĩa tuyệt đối. Như mẹ chồng của tôi là một ví dụ điển hình của sự khác biệt.
Bà yêu thương và chăm sóc con dâu đến nỗi con trai phải "khóc thét" về sự thiên vị. Không phải là anh được thiên vị, tôi là dâu nên bị coi nhẹ hơn mà là bởi đôi lúc, anh chẳng biết mình con trai hay con nuôi trong nhà.
Hi vọng rằng, một câu chuyện về mẹ chồng tốt tính, tuyệt vời sẽ càng khiến cho chị em có thêm niềm tin về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong tương lai.
Theo Nhịp Sống Việt
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
13 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước