Hân hoan rước dâu vào nhà làm lễ thì điếng người với màn chào hỏi của 'người yêu cũ cô dâu'
Không hiểu thanh niên bắn pháo có thù oán gì mà lại nỡ lòng đối xử với chú rể như thế trong ngày vui.
Để có được một đám cưới trọn vẹn, cô dâu chú rể chắc chắn phải bỏ ra nhiều công sức. Bởi vì hôn lễ là dịp lớn của đời người nên ai cũng muốn nó thật trọn vẹn, ấn tượng và có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng chẳng phải ai cũng dành điều đó cho cô dâu chú rể.
Một số người chỉ vì đẩy niềm vui đi hơi xa mà khiến cho những "nhân vật chính" phải tái tê ngay trong ngày trọng đại của mình.
Mới đây, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội gây chú ý. Theo đó, khung cảnh xuất hiện lúc ấy là khi chú rể và đoàn nhà trai đón cô dâu cùng họ nhà gái vào nhà.
Lúc đó một số người được trang bị pháo giấy để bắn lên, giúp đám rước dâu được lung linh hơn, rộn ràng hơn nữa.
Chú rể rơi vào tầm ngắm bắn.
Tuy nhiên, một nam thanh niên có chủ đích nhắm nòng pháo về phía chú rể để bắn. Anh ta giơ lên mấy lần nhưng cự ly và ngắm bắn chưa thuận lợi nên đã rụt lại.
Sau đó, khi "đối tượng" dần dần tiến sát gần, nam thanh niên hướng cây pháo thẳng mặt chú rể rồi bắn. Những vụn giấy bay ra, ập thẳng khiến chú rể giật mình quay đi. Có lẽ, chủ nhân của tiệc cưới cũng vô cùng giật mình khi chẳng may nhận phải "đòn đau" như vậy.
Đi kèm với đoạn clip này chính là dòng trạng thái giải thích cho hành động trên: "Người yêu cũ lấy chồng".
Chú rể phải quay đi khi bị bắn pháo thẳng mặt.
Dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc sau khi xem đoạn clip trên. Rõ ràng nam thanh niên cầm pháo đã có một hành động không chừng mực, tạo nên sự tức tối với bất cứ ai nhìn thấy. Chẳng biết có phải "người yêu cũ" thật không nhưng đây cũng là lưu ý quan trọng trong ngày cưới ai tham gia cũng cần nhớ.
Số khác lại nghĩ chuyện bắn pháo như thế này thường là bạn chú rể đảm nhận. Có lẽ anh chàng kia chỉ muốn nghịch ngợm chút thôi, ai dè hành động đó lại trở nên phản cảm, đáng lên án.
Đám cưới là ngày vui của cô dâu chú rể và quan viên hai họ. Hi vọng rằng tất cả mọi người thay vì "chơi dại" thì hãy cố gắng giúp đỡ để lễ thành hôn được diễn ra tốt đẹp nhất.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
10 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
19 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
21 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước