Đang bầu bí phát hiện chồng ngoại tình nhưng cách họ xưng hô với nhau mới làm cô vợ gục ngã
Thật không thể tin nổi chồng ngoại tình mà lại còn xưng hô thân mật với người con gái kia.
Chuyện ngoại tình không còn hiếm trong xã hội nhưng ngoại tình lúc vợ mang bầu thì quả thực thật nhẫn tâm. Người phụ nữ khi mang bầu cần nhất là tình yêu thương, sự bao bọc của người chồng và sự quan tâm về mặt tinh thần. Ấy vậy mà nhiều người đàn ông vô tâm vì thích gái gú mà bỏ bê vợ và con còn đang trong bụng. Với lý do vợ "cấm vận" nên nhiều các anh chồng phải tìm gái lạ bên ngoài. Đàn ông muốn ngoại tình thì lúc nào chả có nguyên nhân...
Giống như câu chuyện của cô gái trong bài viết này, thật sự khiến người ta chua xót. Cô tâm sự mình có bầu 5 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Vì quá mệt mỏi và đau khổ nên cô phải lên diễn đàn tư vấn chị em để xin ý kiến. Một mặt muốn làm lớn chuyện, một mặt lại muốn im đi cho mọi chuyện êm xuôi nhưng trong lòng lại luôn dậy sóng.
Tâm sự chua xót của người vợ trẻ đang mang bầu mà chồng ngoại tình
Cô gái tâm sự như sau:
"Em kết hôn đợt tháng 3 vừa rồi, đang bầu 5 tháng. Chồng em hàng ngày không có gì đáng chê trách. Thế mà hôm qua, em tò mò sờ vào điện thoại thì thấy tin nhắn thế này. Em chỉ chụp vài đoạn.
Thực sự là em rất sốc. Hiện tại em chưa nói gì với chồng cả, nhưng thực sự rất khó chịu, chỉ muốn bung bét hết ra. Các chị bảo em phải làm thế nào bây giờ ạ?
Qua đoạn tin nhắn em đọc được thì em gái này chưa biết chồng em có gia đình ạ. Lỗi tại chồng em tà lưa".
"Đàn bà vất vả là vậy, lấy chồng, yêu chồng rồi mang bầu, sinh con cho chồng lại một công chăm bẵm con thơ, khóa chặt thanh xuân của mình. Còn những gã đàn ông lăng nhăng thì cứ mặc nhiên cho mình cái quyền được gái gú. Thật sự không công bằng", đó là bình luận của một độc giả sau khi đọc xong tâm sự của cô vợ trẻ trong bài viết.
Không chỉ ngoại tình vui vẻ mà còn xưng hô với nhau là "vợ chồng" khiến cô vợ sốc nặng
Nhiều người đặc biệt là hội chị em còn bức xúc thay cho cô vợ:
- Thật thương cho chị, loại đàn ông như vậy phải bỏ ngay chị ạ, không sau này chị chỉ có ôm co mà trầm cảm
- Vợ mới mang bầu 5 tháng mà anh ta đã gạ gẫm vui vẻ với gái, đúng là bản tính có sẵn
- Nếu chị ta chưa biết chồng chị có vợ rồi thì em nghĩ chị nên gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn nhé để nếu họ có liêm sỉ thì sẽ rút lui và chồng chị cũng nhận ra một bài học đắng cay. Cố gắng vì con chị ạ, con còn nhỏ quá mà, thử cứu vãn một lần xem sao.
Ảnh minh họa
- Cũng có thể tha thứ một lần nhưng với điều kiện là anh ta phải ăn năn, hối cải
Hiện bài viết vẫn đang nhận nhiều sự tương tác của cư dân mạng, đa số khuyên chị vợ nên bình tâm suy nghĩ lại mọi việc vì còn đứa con trong bụng chưa ra đời.
Thanh Mai (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
45 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước