Mẹ chồng chê nấu ăn 'nhà quê', nàng dâu đáp lại bà phát ngượng
Không ngờ bà lại chê bôi con dâu ngay trước mặt khách như vậy, em liền hỏi ngược mẹ chồng.
Em và chồng quen nhau được hơn 2 năm. Từ hồi về ra mắt, em đã có cảm giác gia đình anh không thích em.
Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ việc em là gái tỉnh lẻ, trong khi nhà anh thuộc dạng khá giả, sống ở khu hàng xóm toàn nhà tầng, biệt thự. Dù vậy, anh chẳng hề chê bai, ngược lại còn ra sức thuyết phục gia đình đồng ý tổ chức đám cưới.
Vì dịch diễn biến căng thẳng nên vợ chồng em quyết định sinh em bé trước. Từ ngày về ở chung với nhà chồng, em cảm nhận càng rõ rệt sự xét nét từ mẹ chồng.
Dù mang thai con đầu lòng nhưng em đi làm cả ngày về vẫn phải lo cơm nước, giặt giũ trong khi mẹ chồng ở nhà chẳng làm gì. Dù vậy, bà vẫn kiếm cớ chì chiết cho bằng được.
Nào là cái nhà lau chưa sạch, nào là món canh bị mặn,... toàn những chuyện cỏn con nhưng mẹ chồng đều không tiếc lời mắng nhiếc. Bầu tới tháng thứ 5, em vẫn ốm nghén kinh khủng.
Mẹ chồng không hài lòng về chuyện ấy. Bà cho rằng em giả vờ ốm nghén để trốn làm việc nhà. Bà bảo: "Nghén ngẩm thì cũng phải tự tìm cách khắc phục đi chứ. Cứ mượn cớ rồi nằm ườn ra lướt điện thoại như thế ai mà chả muốn nghén".
Tới khi sinh em bé, mẹ chồng chỉ phụ giúp em trông con đúng 2 ngày, còn lại mặc em xoay sở. Chăm con bù đầu như thế nhưng mẹ chồng vẫn sai việc này việc kia khiến em luôn tay.
Chiều tối qua, mẹ chồng bỗng dưng nhắc em chuẩn bị cơm canh vì có bạn sang chơi. Chẳng kịp chuẩn bị gì, em thấy trong bếp sẵn có quả bí ngô nên làm theo cách từ xưa, nấu với thịt bằm, thêm chút nước mắm cho đậm đà.
Đến bữa ăn, bà bạn ăn cơm chan canh bỗng chê ỏng chê eo là có mùi khắm của nước mắm. Em có giải thích mong cô thông cảm vì không biết trước khẩu vị nên mới sơ ý.
Nào ngờ, mẹ chồng em quay qua bảo: "Thôi bà không ăn được đừng cố, con dâu tôi nhà quê toàn ăn thế này thôi".
Em cảm thấy rất khó chịu với câu nói của mẹ chồng. Không ngờ bà lại chê bôi con dâu ngay trước mặt khách như vậy, em liền hỏi ngược mẹ chồng:
"Trước nay, con vẫn được bố mẹ ở quê chỉ dạy nấu nướng như vậy. Đến khi về làm dâu con cũng vẫn làm y như thế nhưng chẳng thấy nhà mình bảo gì. Hóa ra mẹ cảm thấy ăn không hợp ạ? Vậy mẹ chỉ giúp con nấu sao cho đậm đà để lần sau con làm lại ạ?".
Mẹ chồng nghe đến đây xấu hổ, giận tím mặt. Mặc bà ấp a ấp úng giải thích với bạn, em xin phép được buông đũa trước. Càng ngẫm càng thấy đúng, chẳng có gì khổ bằng sống chung với mẹ chồng.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước