Mẹ chồng cho ăn cơm thừa canh cặn, con dâu đấu tới cùng
Quá giận mẹ chồng vì luôn để cơm thừa canh cặn, người phụ nữ kiên quyết không chịu dọn dẹp, rửa bát, chỉ gọi đồ ăn ngoài về, ăn một mình thoải mái.
Một người phụ nữ ở Chiết Giang, Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện về mâu thuẫn giữa mình và mẹ chồng, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý.
Theo người phụ nữ, toàn bộ bát đũa ở nhà đã bị bẩn, chất đống trong bếp. Do thời tiết mùa hè nóng bức nên bát đĩa đã mốc meo, bốc mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi thế nhưng cô vẫn không thèm đoái hoài, không chịu dọn dẹp vì quá giận mẹ chồng. Theo người phụ nữ, ai không chịu được trước thì đi dọn.
Đã 6 ngày nàng dâu không chịu dọn dẹp, bát đũa trong nhà đã dùng hết, bốc mùi ôi thiu cực kỳ khó ngửi.
Cô cũng cho biết thêm, cô giận mẹ chồng và nhà chồng về cách cư xử và thái độ coi cô như người hầu. Cứ đến buổi chiều, sau khi cô nấu cơm xong xuôi và cho gà vịt ăn trước thì mẹ chồng lại hô hào mọi người ngồi vào bàn ăn.
Đến khi cô xong việc, vào ăn cơm thì trên bàn chỉ còn một ít thức ăn thừa lại. Đã thế, trên bàn ăn ngổn ngang bát đĩa, chỗ nấu ăn vẫn đầy nồi niêu, chảo bẩn. Ăn xong bữa cơm thừa canh cặn, phận con dâu cô lại phải dọn dẹp toàn bộ.
Dù đã nhiều lần nói thẳng với mẹ chồng nhưng tình trạng trên vẫn xảy ra nhiều lần. Không chịu được nữa, cô quyết định phản kháng.
Chỉ cần mẹ chồng và nhà chồng tiếp tục ăn hết đồ ăn, chỉ để lại đồ thừa, cô sẽ gọi đồ về, ăn xong tự mang đồ dùng một lần đi vứt. Bát đĩa gia đình chồng ăn chất đống trong bếp, cô nhất định không dọn dẹp nữa.
Nàng dâu quyết tâm không dọn dẹp, gọi đồ về ăn cho thoải mái.
Cứ như vậy, bát đũa đã 6 ngày không rửa, gia đình chồng cũng không còn bát đũa để dùng. Lúc này mẹ chồng hỉu: "Sao cô không rửa bát? Gia đình chúng tôi đã chi 80.000 nhân dân tệ (khoảng 264 triệu đồng) để cưới cô về, chả lẽ cô không nên rửa bát và làm việc nhà sao? Dù sao tôi cũng không rửa bát đâu, đợi con trai tôi tính sổ với cô!".
Tức giận khi nghe điều này, người phụ nữ tiếp tục phản kháng, chỉ cần con cái không ở nhà, cô sẽ gọi đồ ăn giao tận nơi, thoải mái sống cuộc sống của riêng mình.
Sau khi sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhanh đã nhận được sự chú ý, đa số mọi người đều cho rằng hành động phản kháng của nàng dâu rất đúng, khuyên cô nên sớm chuyển ra ở riêng hoặc có phương hướng mới.
Đồng thời, cũng không hiếm lời chỉ trích mẹ chồng là kẻ không biết điều, lấy con dâu về để hầu hạ, không xứng đáng làm mẹ.
Theo VTC
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước