Hè nắng cháy, mẹ chồng ngày nào cũng mua đồ ăn vặt mang đến tận chỗ làm cho nàng dâu
Cử chỉ rất đỗi thân thương của người mẹ chồng khiến nàng dâu xúc động chẳng nói nên lời.
Với nhiều nàng dâu, việc chung sống hòa thuận với mẹ chồng đã là khó khăn. Còn việc được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng như con đẻ thì đúng là...điều không tưởng. Tuy nhiên, vẫn có những cặp mẹ chồng- nàng dâu sống với nhau hết sức hòa thuận. Chuyện này bắt đầu từ khi cả mẹ chồng và nàng dâu đều mở lòng với nhau, thông cảm cho nhau.
Ảnh minh họa
Mới đây, trong một hội nhóm chuyên chia sẻ chuyện mẹ chồng, nàng dâu, người dùng C.G đã chia sẻ một câu chuyện rất xúc động. C.G cho biết chị lấy chồng được 2 năm và đang mang bầu. Chồng chị là con một, mẹ chồng có ít con nên rất yêu chiều nàng dâu. Chiều nào mẹ chồng cũng chạy qua đưa cho chị một món đồ ăn vặt nào đó, khi thì là bún, phở, khi thì là chè.
Sự quan tâm, chăm sóc của mẹ chồng khiến C.G hết sức cảm động và biết ơn mẹ. Qua bài viết này, C.G cũng động viên các chị em rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu không phải lúc nào cũng căng thẳng, khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ.
Trích nguyên văn chia sẻ của C.G:
"Mẹ chồng em chiều nào đi ngang chỗ em làm cũng mua cho túi đồ ăn...Tối về lại ép ăn thêm, bảo sao từ lúc có chồng lại tăng cân vù vù."
Câu chuyện của C.G làm nhiều nàng dâu khác cảm thấy bất ngờ, ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng 10 bà mẹ chồng thì chỉ có 1 bà mẹ chồng tốt, thương yêu con dâu thật lòng. Tuy nhiên, nhiều chị em khác cũng cho rằng ngày nay, xã hội phát triển, tư tưởng đã thay đổi, chuyện mẹ chồng- nàng dâu không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Một số chị em khác đã tới tấp chúc mừng C.G có được người mẹ chồng "trong truyền thuyết".
"Thích quá! Mẹ chồng nhà người ta. Ghen tỵ với chị quá đi", người dùng Vân Khánh bình luận.
"Mẹ chồng mình cũng vậy. Toàn bắt nàng dâu ăn thôi. Ở với mẹ chồng không ngày nào được ngừng mồm luôn á", bạn Thoa Thật Thà viết.
Tuy nhiên, cũng có nàng dâu chạnh lòng vì không được mẹ chồng quan tâm: "Mình mang bầu, một cái bánh mì mẹ chồng cũng không cho chứ đừng nói đến bún".
Nhiều nàng dâu khác khuyên nhau rằng để mẹ chồng- nàng dâu hòa thuận, bạn nên thông cảm, yêu thương mẹ chồng chứ đừng ghen tỵ, hờn trách hay so sánh mẹ chồng mình với mẹ chồng người ta. Suy cho cùng, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không phải ai cũng như ai vì vậy mọi sư so sánh đều bị xem là khập khiễng.
Theo Emdep
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước