Sự thật clip cô dâu lỡ có bầu được chú rể bế vào nhà dù bị mẹ chồng bắt đi cửa sau
Sự thật clip cô dâu được chú rể bế chạy vào nhà đã được hé lộ, nguyên nhân không phải vì mẹ chồng bắt đi cửa sau do "ăn cơm trước kẻng".
Gần đây, cư dân mạng xôn xao clip cô dâu được chú rể bế bổng vào nhà từ cửa trước với lý do "ăn cơm trước kẻng" bị mẹ chồng bắt đi cửa sau.
Dòng chia sẻ trên mạng xã hội của một tài khoản FB khiến dân mạng vô cùng bức xúc: "Bầu trước cưới nên mẹ chồng không cho đi cửa trước, nhưng chú rể đánh liều cản mẹ, vẫn dắt cô dâu qua cửa trước".
Clip chú rể bế cô dâu chạy vào nhà gây xôn xao mạng xã hội trước đó
Nhiều ý kiến bình luận chỉ trích hành động chạy ra ngăn cản của người mẹ chồng và cho rằng đây là một việc làm không nên chút nào. Gia đình chú rể bị đánh giá là quá cổ hủ, lạc hậu, phong tục tập quán nơi đây cũng thật khó hiểu.
Sau ít giờ đăng tải, người quay clip và chụp ảnh đám cưới này đã lên tiếng. Sự thật không phải vì cô dâu có bầu trước bị mẹ chồng bắt đi cửa sau. Nguyên nhân chính là bởi cô dâu có bầu, mặc váy cưới quá dài lại đi dép cao nên chú rể mới phải bế cho an toàn, sợ cô té ngã. Hành động ra cản trở con dâu vào như clip trước đó chia sẻ chính là bởi bà thấy cậu con trai bế vợ mang bầu mà đi quá nhanh.
Được biết, 2 nhân vật chính đến từ Bình Phước và sự việc mới diễn ra vào ngày 24/6 vừa qua. "Thư (tên của cô dâu) đang mang thai những tháng đầu tiên. Nhìn con dâu đi giày cao gót, mặc chiếc váy cưới quá dài nên cô tôi kêu Long (tên của chú rể) bế vợ từ xe hoa vào nhà cho khỏi ngã. Đáng ra vợ đang mang bầu phải đi chậm thôi, nhưng Long đi nhanh nên cô tôi mới ngăn lại", người quay clip chia sẻ thay cho gia đình.
Hơn nữa, người mẹ chồng trong clip cũng vô cùng yêu thương con dâu của mình, mong muốn điều an toàn nhất, nhiều niềm vui nhất đến với 2 con trong ngày vui trọng đại. "Clip xôn xao trên mạng chỉ là một phần được cắt ghép với nhau khiến nhiều người hiểu lầm", nhiếp ảnh thanh minh thêm.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
8 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
11 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
22 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước