Mẹ người yêu dặn 'phải test đứa nào có bầu được thì mới cưới' rồi bà nhận về trái đắng
Anh luôn mang tư tưởng của mẹ, yêu ai thì cũng phải xem cô ấy có bầu trước được không thì mới cưới để rồi chính anh là người ê chề.
Tôi và anh yêu nhau được nửa năm, trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn khiến tôi tin anh là người đàn ông chung tình, hết lòng vì người yêu và cũng tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tương lai của mình. Cho đến một ngày tôi phát hiện bí mật giữa anh và mẹ anh...
Nửa năm qua, anh luôn đưa tôi đi chơi, đi ăn uống, vui vẻ và hạnh phúc. Anh thường gợi ý chuyện cưới xin nhưng cũng hay nói về chuyện quan hệ trước hôn nhân. Bản thân tôi không quá kì thị việc đó nhưng tôi không muốn mọi thứ quá nhanh để rồi lại chán nhau. Thi thoảng anh có rủ tôi đi nhà nghỉ nhưng tôi đều từ chối. Lúc đó tôi thấy được sự ái ngại của anh nên động viên anh đợi đến ngày cưới.
Về ra mắt gia đình anh, chính mẹ anh là người có ý nói để cho bọn tôi ngủ chung nhưng đứa con gái như tôi mà làm vậy thì gia đình anh sẽ nghĩ gì. Vậy nên tôi sang ngủ với mẹ anh để nói chuyện. Có vẻ như mẹ anh không hài lòng, tôi cũng lấy làm lạ...
Cho đến một ngày tôi tình cờ nghe được điện thoại của mẹ anh nói với anh rằng, "con à, phải test đứa nào có bầu thì mới cưới con ạ chứ không về nhà mình thành cau điếc thì chết", tôi đứng người. Tôi hỏi thẳng anh thì anh cũng thú nhận với tôi chuyện như thế. Quan trọng trong tâm anh cũng coi chuyện đó là bình thường và tôi nhận ra, bao lâu nay anh luôn có ý rủ tôi đi nhà nghỉ là vì vậy.
Tôi cảm thấy bản thân mình không được tôn trọng. Thứ anh coi trọng không phải là tình yêu và niềm tin. Nếu người ta đã yêu nhau thì dù có thế nào cũng không bận tâm, dù có thế nào cũng sẽ cố gắng. Có những người lấy nhau nhiều năm không thể có con mà người ta vẫn cố gắng vì nhau và rồi có được kết quả viên mãn. Vậy mà anh chỉ chăm chăm nghe lời mẹ...
Những ngày đó tôi không liên lạc với anh vì tôi muốn suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Anh có nói với tôi lời xin lỗi và anh cũng nói đã thử với 4-5 cô rồi nhưng không cô nào có bầu nên anh mới không cưới. Tôi đã nghĩ hay là do anh và nói với anh thử đi khám xem.
Anh nghe lời tôi đi khám và kết quả khiến cả anh và mẹ anh cứng họng. Nguyên nhân chính là do anh chứ không phải do những cô gái kia. Vậy tại sao anh không nhận ra điều ấy sớm hơn hay trong lòng anh luôn nghĩ anh là người hoàn hảo còn những cô gái kia không thể có bầu là do họ. Anh chưa bao giờ muốn nhận lỗi về mình... Anh khó có con nếu không muốn nói là có thể vô sinh vậy mà lúc nào cũng nghĩ mình hoàn toàn khỏe mạnh để ruồng bỏ những người phụ nữ đã qua đời anh, tin và yêu anh.
Mẹ anh khóc nhiều ngày còn anh ân hận cũng chẳng dám níu kéo tôi. Tôi không phải vì anh bị vậy mà không yêu anh mà bởi tôi nhận ra con người anh không xứng đáng với tấm chân tình của tôi.
Tôi chủ động chia tay anh, mặc anh van xin nài nỉ. Và tôi tin rằng đây chính là bài học cũng như sự trả giá cho anh và mẹ vì luôn coi thường tình yêu. Dù chuyên này có thể tha thứ nhưng đối với tôi, đó là lỗi lầm lớn và lúc này đây tôi không muốn chấp nhận người đàn ông như thế làm chồng dù rằng tôi thật lòng yêu anh.
Hi vọng sự hối cải của anh sẽ khiến cuộc đời phía trước ít chông gai và anh cũng bước đi vững vàng hơn bây giờ!
Tú Hảo
Theo Vietnamnet
-
15 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
15 phút trước
-
45 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước