Vợ nhờ 500 chị em hiến kế 'tận thu' tiền đứng gác nhà vệ sinh cho anh chồng... sợ ma
Tự dưng vớ được mối ngon, cô vợ hào hứng ra mặt, rất chăm chỉ đi làm "lính gác" cho chồng nhằm kiếm thêm thu nhập.
"Ma" có lẽ là một trong những nỗi sợ tiêu biểu của tuổi thơ. Tuy nhiên, nhiều người dù đã trưởng thành vẫn mang nỗi ám ảnh này, đến nỗi chỉ cần đi giữa trời tối đen cũng khiến họ "thần hồn nát thần tính". Như anh chồng sợ ma qua lời kể của cô vợ dưới đây khiến dân mạng được phen cười bò bởi độ yếu bóng vía khó ai bằng.
Theo đó, anh chồng này "cái gì cũng sợ". Ban ngày sợ ngan, gà, vịt, ngỗng. Đến tối sợ chó, sợ nhện, sợ ma.
Nhà ở lại nằm cách xa khu vệ sinh nên cứ buổi tối, anh chồng nằng nặc bắt vợ đi theo canh chừng. Nếu mà cô không chịu, y rằng anh mở toang cửa nhà vệ sinh khiến 7749 loại mùi bốc lên kinh hoàng. Cô bảo, bản thân trở thành lính gác cũng ngót 3 năm rồi.
Mỗi lần chồng đi vệ sinh, cô vợ đều phải đứng ngoài hát canh cửa. (Ảnh VnHomies).
"Em hay trốn lên phòng, chồng em ra không thấy đâu chạy huỳnh huỵch lên phòng như ma đuổi. Từ hồi đấy mỗi lần đi vệ sinh, tí lại gọi xem em còn ở ngoài không. Quá đáng hơn còn bắt em đứng ngoài hát cho yên tâm. Mỗi bài hát em lấy 100k. Chồng em được cái đi vệ sinh lâu, mỗi lần cũng phải thu được 200k".
Tự dưng vớ được mối ngon, cô vợ hào hứng ra mặt, rất chăm chỉ đi làm "lính gác" cho chồng nhằm kiếm thêm thu nhập. Ấy thế mà "trời phụ", dạo này cô mới cất giọng được nửa bài hát, chồng đã "xong xuôi".
"Mọi người có biết làm cách nào cho chồng chậm lại chút không, chứ thu nhập của em dạo này thất thu quá", cô buồn chán.
Ngay sau màn "hỏi xoáy", dân mạng lập tức hiến một loạt kế bá đạo, không kém phần hài hước giúp cô vợ "tận thu". Một số khác cũng vui vẻ kể lại các tình huống khó đỡ khi có người thân "cái gì cũng sợ".
Dân mạng hiến kế cho cô vợ kiếm thêm thu nhập. (Ảnh cap màn hình).
Diệp Trần: "Cho chồng ăn nhiều thịt vào, tẩm bổ mấy cái loại nhiều đạm ý, cắt bỏ hết rau xanh và hoa quả đi. Hoặc là thay cái cửa khác có khóa ngoài ấy, chồng vừa vào thì ở ngoài bấm khóa luôn, hát hết chục bài thì hãy mở khóa phóng sinh nhé".
Nguyễn Thúy: "Giống chồng tao, sợ ma đi vệ sinh bắt con đứng ngoài canh, sợ nó chạy vào nhà còn bảo nó đứng hát cho bố nghe, tí bố cho tiền".
Trịnh Ngọc Thuỷ: "Tao thì chả sợ con gì, chỉ sợ mỗi con vợ tao, hic".
Lan Anhh: "Chồng tao 27 tuổi thấy trời đêm nhiều mây cũng ôi sợ nhỉ, tao đến ạ luôn thôi".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước