Mẹ vợ tương lai ốm, thanh niên hối hả đến thăm nhưng lại bị đuổi tống cổ và hủy ngày dạm ngõ chỉ vì 1 bó hoa trên tay

Câu chuyện "đau lòng" của nam thanh niên này đang được dân mạng bàn tán sôi nổi.

Chuyện ra mắt nhà người yêu và mắc lỗi không còn hiếm nhưng cũng có những trường hợp dở khóc dở cười mà người khác muốn thông cảm cũng không thể... Ví dụ như trường hợp của nam thanh niên này thì đúng là "kinh điển". Dù đã cố gắng để hiểu nhưng không thể lý giải nổi vì sao thanh niên ấy lại có hành động quái đản như thế khiến việc dạm ngõ gần trước mắt cũng bị hủy bỏ.

Mẹ vợ tương lai ốm, thanh niên hối hả đến thăm nhưng lại bị đuổi tống cổ và hủy ngày dạm ngõ chỉ vì 1 bó hoa trên tay-1

Câu chuyện sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã được chia sẻ và bàn tán rất sôi nổi. Nội dung như sau:

"Mẹ vợ tương lai bị tiểu đường, bây giờ đã gặp biến chứng mắt mờ khó nhìn, tay đau nhức cả ngày. Mấy tháng nay ốm đau đều ra vào viện như đi chợ. Cũng vì vậy nên đành đợi mẹ vợ khoẻ lại chút thì nhà mình sang dạm ngõ để cuối năm nay cưới. 

Mình đi công tác cả tháng, đến hôm qua mới về thì mẹ bảo mai mua hoa với ít bánh kẹo đến mừng chúc mẹ vợ tương lai mau khỏi ốm. Mình đồng ý ngay, sáng hôm nay dậy rõ sớm tắm rửa chải chuốt rồi phi xe ra chợ. Thét vào mặt bà bán hoa:

- Cho cháu bó hoa, loại nào các ông bà, các cụ thích ấy!

Bà bán hoa gật gù, bó cho một bó hoa gì màu trắng, nhiều cánh. Trông cũng đẹp. Mình chỉ không hài lòng cho lắm là bà ấy bó bằng giấy báo, lại còn cẩn thận buộc lạt chặt. Nhưng thôi, muộn rồi đi sớm còn sang đón em yêu đi chơi.

Đón mình ở cổng là ông già vợ tương lai. Ông nhìn mặt hỏi :

- Mày đi đâu cả tháng nay không thấy mặt?

- Con đi công tác mới về, hôm nay qua thăm bác gái ạ!

Ông già mở cửa, mình tính vào thì ông ấy giật người mình lại,  hét vào mặt:

- Thằng thiên lôi kia, mày mang cái gì đến nhà tao thế hả? Mày cút, không có cưới xin, dạm ngõ gì hết! Về ngay!

Ông già đóng sầm cửa, người yêu chạy ra chưa kịp hỏi gì đã bị lôi vào trong.

Mình ấm ức mang hoa với túi đường về nhà. Vừa về, mẹ mình cũng vả cho một phát".

Đúng là một hoàn cảnh vô cùng éo len nên thanh niên này không được cộng đồng mạng thông cảm. Nhiều người bình luận chê trách:

"- Số nhọ rồi anh ơi, ai lại đi mua hoa cúc trắng tặng mẹ vợ khi bà đang ốm nặng như thế chứ"

"- Ông nên xem lại tầm hiểu biết của mình đi nhé, cái tối thiểu ấy không biết thì ai muốn cưới không về làm chồng cho con gái họ"

"- Trời ơi, có môt không hai luôn đó, trên đời chưa thấy ai dại như ông, mất vợ là phải rồi"

"- Phen này không biết phải làm thế nào mới được chấp nhận đây, khó đấy ông ạ"

Không có ai thông cảm được với anh chàng này vì đây được cho là kiến thức tối thiểu mà một thanh niên đã đến tuổi lấy vợ thì không thể không biết. Câu chuyện vẫn đang nhận được nhiều phản hồi dù chưa biết thực hư thế nào. Và đây chắc chắn sẽ là môt "hồi chuông cảnh tỉnh" cho các anh chàng tự tin thái quá vào bản thân, không chịu tìm hiểu kiến thức xã hội khi ra mắt nhà người yêu.

T.H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/me-vo-tuong-lai-om-con-re-tham-lai-bi-duoi-ve-trang-tron-n-194483.html

mẹ vợ tương lai con rể người yêu

Tin tức mới nhất