Mọi cô gái nên biết 10 lời khuyên này để không bao giờ phải rơi lệ vì đàn ông nữa
Phụ nữ dịu dàng thì được yêu thương, nhưng khi bị phản bội thì dịu dàng để làm gì nữa? Thế nên phụ nữ chỉ cần thông minh và khôn ngoan là đủ.
Trong xã hội này, phụ nữ và đàn ông đều có năng lực tự chủ như nhau, ai cũng có thể sống một cuộc sống độc lập, không phải phụ thuộc vào bất cứ người nào khác. Vậy thì tại sao phụ nữ lại để cho đàn ông có quyền khiến mình rơi lệ chứ? Hãy đọc 15 lời khuyên này để không bao giờ phải buồn về đàn ông nữa, con gái nhé.
1. Thanh xuân chỉ có một và rất ngắn ngủi, thế nên hãy yêu người đem lại hạnh phúc cho mình, hoặc không thể thì hãy sống độc thân. Đừng gò ép mình vào những quan niệm cũ kĩ về tình yêu, hôn nhân rằng phụ nữ phải thế này hay thế khác. Bạn có quyền lựa chọn cuộc đời mình sẽ ra sao cơ mà.
2. Không nên đắm chìm trong quá khứ, vì bạn không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Cái bạn cần làm là học hỏi và đứng lên từ những vấp ngã đó để tương lai không phạm phải sai lầm nào nữa.
3. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Bạn có thừa trí tuệ và sức lực để làm chủ cuộc sống của mình.
4. Cũng như phụ nữ có hiểu biết và tự trọng sẽ sống thẳng, sống thật với chính mình, không cần phải giả tạo, thảo mai, õng ẹo, làm giá với đàn ông. Qua vài phút tiếp xúc, đàn ông sẽ biết thừa bản chất của bạn là gì, chẳng qua họ có muốn vạch mặt hay không.
5. Cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Người lớn đã dạy rồi, của biếu là của lo, của cho là của nợ, thế nên khi được ai đó đưa cho thứ gì, hãy đặt câu hỏi tại sao người ta lại cho mình?
6. Phụ nữ dịu dàng thì được yêu thương, nhưng khi bị phản bội thì dịu dàng để làm gì nữa? Thế nên phụ nữ chỉ cần thông minh và khôn ngoan là đủ.
7. Gia đình phải là ưu tiên số 1. Bố mẹ luôn yêu thương, bảo vệ bạn vô điều kiện; còn người ngoài phải có điều kiện mới yêu thương bạn.
8. Nhất định phải ghi nhớ nguyên tắc: Muốn người khác đối xử với mình như nào, trước tiên mình phải đối xử với người ta như thế. Mở rộng trái tim, đại lượng với tất cả mọi người, mọi việc, phúc phần về sau bạn nhận được là rất lớn.
9. Không được sống ích kỷ, nhưng phải biết yêu thương chính mình.
10. Người ta vẫn nói làm con gái thiệt thòi hơn con trai rất nhiều, điều này cũng có phần đúng nhưng không thể vì thế mà phụ nữ cứ mãi yếu đuối, suốt ngày than vãn được. Hãy dùng sự thiệt thòi ấy làm bàn đạp để bạn mạnh mẽ hơn.
Theo Trí thức trẻ
-
3 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
5 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
9 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
10 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
13 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
15 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước