Mối tình cựu hoa khôi Điện ảnh và cái chết của bé trai 6 tháng tuổi
Giỗ dành đứa con riêng mới 6 tháng tuổi của vợ không được, kẻ vũ phu đã dùng chiếc điều khiển tivi đánh vào đầu khiến đứa bé tử vong.
Số phận bi đát của cựu hoa khôi trường Điện ảnh
Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) là một người phụ nữ mang số phận hẩm hiu. Tuy nhiên, cô là người đáng trách hơn là đáng thương, bởi lẽ bi kịch cuộc đời mình là do cô tự gây nên.
Trong những lần trốn nhà đi “chơi” ma túy, Thủy quen Đặng Tiến Dũng (27 tuổi, trú tại Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội). Sau một thời gian yêu nhau, Thủy dẫn Dũng về ngôi nhà nhỏ trên phố Kim Mã để ở cùng, mặc cho cha mẹ khuyên ngăn đủ điều.
Khi Dũng bị cha mẹ Thủy đuổi đi, người đàn bà cùng đứa bé mới 6 tháng tuổi cũng dắt díu nhau đi theo. Sở dĩ, Dũng bị đuổi là vì giữa Dũng và Thủy không hề có đám cưới, gia đình Dũng cũng không một lần qua lại, nói chuyện với cha mẹ Thủy.
Hơn nữa, từ khi về ở nhà Thủy, Dũng suốt ngày đi đêm, về hôm khiến cha mẹ Thủy sinh lòng nghi vấn. Vốn biết rõ đứa con Thủy sinh ra không phải là con đẻ của mình nên Dũng thường cáu gắt, hắt hủi cháu bé.
Sau khi cả 3 người ra khỏi nhà, Dũng đến nhà nghỉ Trúc Mai trên đường Giang Văn Minh thuê tạm một phòng để cùng trú ngụ. Khi đi, Dũng không quên mang theo chiếc xe máy LX 125 mà y trộm cắp trước đó dùng làm phương tiện đi lại.
Về phía Thủy, cô không thể ngờ được rằng, lần ra đi định mệnh ấy đã trở thành bi kịch với đứa con mới 6 tháng tuổi mà cô đặt tên là Đặng Bảo Thiên.
Cái chết oan nghiệt của bé trai trong nhà nghỉ
Bỏ nhà ra đi theo Dũng và cũng nhiều lần vào tù nên Thủy vẫn phải nuôi con với hai bàn tay trắng. Ban ngày, Thủy phải ở trong nhà nghỉ để chăm sóc bé Bảo Thiên. Rạng sáng ngày 20/11/2011, trong lúc bé trai đang ngủ say, Thủy dắt chiếc xe LX ra khỏi nhà nghỉ để đi vay tiền.
Vừa đi được ít tiếng đồng hồ thì bé Bảo Thiên thức giấc và khóc ré lên vì đói, lúc này chỉ có Dũng ở bên cạnh. Giỗ dành một lúc mà bé trai không nín khóc, đang lúc sáng sớm yên tĩnh, bị làm phiền giấc ngủ nên Dũng tức giận. Y vớ lấy chiếc điều khiển tivi của nhà nghỉ gõ một phát vào đầu cháu bé. Cú đánh khiến bé Bảo Thiên lịm dần rồi ngừng bặt tiếng khóc.
Hoảng sợ, Dũng vội vàng xuống nhờ lễ tân nhà nghỉ gọi taxi rồi đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi biết chuyện, Thủy lập tức có mặt và được bác sỹ của bệnh viên báo tin, cháu bé có thể sẽ không qua khỏi vì bị chấn thương sọ não kín.
Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, bé Bảo Thiên tử vong do vết thương quá nặng. Lúc này Dũng cũng biến mất khỏi bệnh viện. Nghi ngờ có chuyện xảy ra khi cô vắng mặt, Thủy đã làm đơn gửi cơ quan công để làm rõ.
Nhận được lá đơn trình báo của Thủy, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, cháu bé bị một vết bầm tím ở phía sau đầu, có thể do vật cứng đập mạnh vào.
Nghi ngờ Dũng là người gây ra cái chết của bé Bảo Thiên, cơ quan công an đã triệu tập Dũng lên để đấu tranh. Tại đây, đối tượng này thú nhận đã dùng điều khiển tivi đập vào sau đầu cháu bé khi thấy bé trai khóc thét lúc sáng sớm.
Tại phiên tòa sơ thẩm được mở ngày 4/9/2013 vừa qua, bị cáo Đặng Tiến Dũng đã bị truy tố tội danh Giết người. Ngoài ra, Dũng còn bị HĐXX truy tố thêm tội Trộm cắp tài sản. Kết thúc phiên xử, tổng hình phạt dành cho hai tội danh này là Chung thân.
Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) là một người phụ nữ mang số phận hẩm hiu. Tuy nhiên, cô là người đáng trách hơn là đáng thương, bởi lẽ bi kịch cuộc đời mình là do cô tự gây nên.
Chân dung gã cha dượng tàn ác
Qua ba lần tù tội vì lý do nghiện ma túy, Thủy trở về nhà và trong thời gian thử thách, Thủy mang thai mà không biết cha đứa bé trong bụng là ai. Lúc còn trẻ, Thủy đã từng là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh, cũng đóng một vài bộ phim. Thế nhưng, do ăn chơi quá đà, Thủy lao vào nghiện ngập và không thể dừng lại.Trong những lần trốn nhà đi “chơi” ma túy, Thủy quen Đặng Tiến Dũng (27 tuổi, trú tại Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội). Sau một thời gian yêu nhau, Thủy dẫn Dũng về ngôi nhà nhỏ trên phố Kim Mã để ở cùng, mặc cho cha mẹ khuyên ngăn đủ điều.
Khi Dũng bị cha mẹ Thủy đuổi đi, người đàn bà cùng đứa bé mới 6 tháng tuổi cũng dắt díu nhau đi theo. Sở dĩ, Dũng bị đuổi là vì giữa Dũng và Thủy không hề có đám cưới, gia đình Dũng cũng không một lần qua lại, nói chuyện với cha mẹ Thủy.
Hơn nữa, từ khi về ở nhà Thủy, Dũng suốt ngày đi đêm, về hôm khiến cha mẹ Thủy sinh lòng nghi vấn. Vốn biết rõ đứa con Thủy sinh ra không phải là con đẻ của mình nên Dũng thường cáu gắt, hắt hủi cháu bé.
Bé Bảo Thiên
Sau khi cả 3 người ra khỏi nhà, Dũng đến nhà nghỉ Trúc Mai trên đường Giang Văn Minh thuê tạm một phòng để cùng trú ngụ. Khi đi, Dũng không quên mang theo chiếc xe máy LX 125 mà y trộm cắp trước đó dùng làm phương tiện đi lại.
Về phía Thủy, cô không thể ngờ được rằng, lần ra đi định mệnh ấy đã trở thành bi kịch với đứa con mới 6 tháng tuổi mà cô đặt tên là Đặng Bảo Thiên.
Cái chết oan nghiệt của bé trai trong nhà nghỉ
Bỏ nhà ra đi theo Dũng và cũng nhiều lần vào tù nên Thủy vẫn phải nuôi con với hai bàn tay trắng. Ban ngày, Thủy phải ở trong nhà nghỉ để chăm sóc bé Bảo Thiên. Rạng sáng ngày 20/11/2011, trong lúc bé trai đang ngủ say, Thủy dắt chiếc xe LX ra khỏi nhà nghỉ để đi vay tiền.
Vừa đi được ít tiếng đồng hồ thì bé Bảo Thiên thức giấc và khóc ré lên vì đói, lúc này chỉ có Dũng ở bên cạnh. Giỗ dành một lúc mà bé trai không nín khóc, đang lúc sáng sớm yên tĩnh, bị làm phiền giấc ngủ nên Dũng tức giận. Y vớ lấy chiếc điều khiển tivi của nhà nghỉ gõ một phát vào đầu cháu bé. Cú đánh khiến bé Bảo Thiên lịm dần rồi ngừng bặt tiếng khóc.
Hoảng sợ, Dũng vội vàng xuống nhờ lễ tân nhà nghỉ gọi taxi rồi đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau khi biết chuyện, Thủy lập tức có mặt và được bác sỹ của bệnh viên báo tin, cháu bé có thể sẽ không qua khỏi vì bị chấn thương sọ não kín.
Sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, bé Bảo Thiên tử vong do vết thương quá nặng. Lúc này Dũng cũng biến mất khỏi bệnh viện. Nghi ngờ có chuyện xảy ra khi cô vắng mặt, Thủy đã làm đơn gửi cơ quan công để làm rõ.
Hiện trường vụ án tại nhà nghỉ Trúc Mai
Nhận được lá đơn trình báo của Thủy, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, cháu bé bị một vết bầm tím ở phía sau đầu, có thể do vật cứng đập mạnh vào.
Nghi ngờ Dũng là người gây ra cái chết của bé Bảo Thiên, cơ quan công an đã triệu tập Dũng lên để đấu tranh. Tại đây, đối tượng này thú nhận đã dùng điều khiển tivi đập vào sau đầu cháu bé khi thấy bé trai khóc thét lúc sáng sớm.
Tại phiên tòa sơ thẩm được mở ngày 4/9/2013 vừa qua, bị cáo Đặng Tiến Dũng đã bị truy tố tội danh Giết người. Ngoài ra, Dũng còn bị HĐXX truy tố thêm tội Trộm cắp tài sản. Kết thúc phiên xử, tổng hình phạt dành cho hai tội danh này là Chung thân.
Theo Xã hội
-
1 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
1 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
1 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
5 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
5 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
8 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
9 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
10 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
11 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
12 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
12 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
14 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
16 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
16 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
1 ngày trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước