Muốn yêu bền lâu, cần kiểm tra 5 điều trước khi công khai lên MXH
Những người thân yêu và gần gũi của bạn có thể lan truyền tin đồn nhanh hơn và có thể khiến bạn gặp rắc rối.
Với sự xuất hiện của công nghệ, Internet và mạng xã hội, việc thông báo tình trạng yêu đương trên các trang mạng dần trở thành một thói quen.
Khái niệm về quyền riêng tư đã thay đổi rất nhanh trong những năm qua và mọi người đã có một cuộc tranh luận bất tận về việc chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Vấn đề là không có cái gọi là đúng hay sai. Mọi người giải quyết mọi việc theo cách khác nhau và có cuộc sống khác nhau.
Nếu bạn cảm thấy đã sẵn sàng để công khai mối quan hệ của mình, đây là 5 điều bạn nên kiểm tra trước khi chia sẻ tình trạng yêu đương lên trang cá nhân.
Vạch giới hạn
Vấn đề là không ai có thể cho bạn biết giới hạn của việc chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội là ở đâu. Nó hoàn toàn tương đối và phụ thuộc vào những gì bạn cảm thấy thoải mái, những điều tốt hơn cho tinh thần và các mối quan hệ của bạn.
Vạch ra ranh giới và không để mạng xã hội hoặc những gì mọi người nghĩ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn là điều cốt yếu. Vì vậy, hãy tự đặt ra giới hạn khi chia sẻ những thông tin liên quan đến nửa kia cũng như chuyện yêu đương của bản thân.
Đừng làm điều đó chỉ để chứng tỏ
Thông thường, mọi người sử dụng mạng xã hội để được công nhận. Trong khi một số người cảm thấy hạnh phúc với chuyện tình cảm riêng tư của mình, thì một số khác lại cảm thấy cần phải tìm kiếm sự xác nhận từ những người xung quanh.
Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải hiểu rằng bạn không làm điều đó để chứng minh bản thân hoặc mối quan hệ của mình với bất kỳ ai.
Nếu việc bạn muốn công khai mối quan hệ chỉ để “khoe mẽ” cho bằng bạn bằng bè hay thể hiện điều gì đó thì tốt nhất là nên dừng lại.
Sự đồng thuận
Mối quan hệ là sự gắn bó giữa hai người và do đó cả hai đều đóng vai trò quan trọng như nhau trong việc ra quyết định. Mặc dù bạn có thể muốn công khai mối quan hệ của mình, nhưng không hẳn đối phương cũng muốn điều tương tự.
Trong trường hợp đó, trước tiên bạn nên nói chuyện và thảo luận với người yêu của mình và xem liệu họ có sẵn sàng công khai chuyện yêu đương trên mạng xã hội không.
Đảm bảo rằng bạn không làm việc này dưới áp lực
Có không ít người đăng tình trạng mối quan hệ của mình lên mạng xã hội vì áp lực. Đó chỉ là mong ước của nửa kia, anh ấy/cô ấy cảm thấy không an toàn và buộc bạn phải công khai vấn đề mà bạn muốn giữ riêng tư.
Bạn phải biết rằng nếu bạn đang làm điều đó để chứng minh sự thủy chung của mình với người yêu thì nó thật ra không có ích lợi gì. Bạn sẽ chỉ cảm thấy gánh nặng và mệt mỏi vì mình không nhận được sự tin tưởng từ đối phương.
Hãy đề phòng những người bạn và họ hàng thích tọc mạch
Trước khi chia sẻ về mối quan hệ của bạn, hãy kiểm tra và xem liệu những người bạn và họ hàng tò mò của bạn có nằm trong danh sách kết nối trên mạng xã hội của bạn không.
Bạn bè và gia đình, nếu không khéo có thể gây hại nhiều hơn một người không quen biết, người không quan trọng với bạn. Những người thân yêu và gần gũi của bạn có thể lan truyền tin đồn nhanh hơn và có thể khiến bạn gặp rắc rối.
NQ
Theo VietNamnet
-
17 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
47 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước