Phụ nữ khôn khéo chẳng dại 'show' 4 thứ này trên mạng xã hội kẻo lại 'tiếng xấu đồn xa'
Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết "giữ miệng", không dại gì "show" những thứ này lên mạng xã hội mà chuốc họa vào thân.
1. Vợ chồng bất hòa
Bát đũa còn có có lúc xô, huống chi vợ chồng sao tránh khỏi những tranh cãi, giận hờn. Điều đáng nói mỗi khi vợ chồng lục đục thì nhiều người vợ rất thích than vãn trên mạng xã hội để tìm kiếm sự đồng cảm từ hội chị em, đây là điều hoàn toàn không nên.
Miệng đời vốn chẳng lường trước được nên một vài câu nói an ủi không có nghĩa họ đồng cảm với bạn. Chưa kể những lời hùa theo, trách móc còn dễ khiến bạn đời cảm thấy bị xúc phạm mà đâm ra chán ngán, ghét bỏ vợ. Vậy nên nếu cuộc hôn nhân xuất hiện những bất hòa, phụ nữ hãy giữ bình tĩnh để ngồi xuống, cùng chống tháo gỡ vướng mắc. Đây chính là cách hòa giải hiệu quả, ôn hòa nhất.
2. Mâu thuẫn với nhà chồng
Mẹ chồng hay ba chồng cũng như cha mẹ mình, việc hai thế hệ sống chung dưới một mái nhà khó tránh khỏi những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống. Ấy vậy mà nhiều phụ nữ "bê" hết lên trên mạng xã hội kể lể chỉ vì giây phút bồng bột, liệu khác gì "vạch áo cho người xem lưng"?
Một người vợ thông minh sẽ luôn học cách đối đãi với nhà chồng sao cho thật khôn khéo chứ không phải cứ giận hờn với nhà chồng thì kể lể trên trang cá nhân. Hành động này chỉ khiến bạn mất giá trị trong mắt chồng, gia đình chồng và người ngoài mà thôi.
3. Than vãn vấn đề tiền bạc, tài chính
Một trong những điều cấm kỵ nhất đối với các người vợ chính là cập nhật tình hình tài chính gia đình lên mạng xã hội. Ai bước vào một cuộc hôn nhân mà chẳng phải đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền. Việc phải cân đo đong đếm từng khoản chi tiêu quả thực nhiều khi khiến các chị em chán nản, mệt mỏi nên muốn giãi bày trên mạng xã hội.
Hãy nhớ, những lời tưởng chừng vô hại của bạn lại khiến chồng mất mặt trước thiên hạ đến nhường nào. Đồng ý rằng việc bày tỏ công khai của các chị em chỉ là muốn được nhẹ lòng, nhưng những lúc thế này tốt hơn hết hãy ngồi xuống cùng chồng nghĩ cách cải thiện tài chính. Sự than vãn không giúp tài chính cải thiện mà chỉ khiến thiên hạ đánh giá thấp về hai vợ chồng mà thôi.
4. Khoe chồng tốt thái quá
Nghe có vẻ buồn cười bởi có câu "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại", vậy hà cớ gì chồng mình yêu vợ thương con như vậy lại không khoe? Vốn dĩ phụ nữ lấy được chồng tốt là một điều may mắn lớn, nhưng đừng dại khoe khoang với người khác.
Phàm ở đời, cái gì quá tốt mà càng khoe khoang thì càng dễ mất. Chồng bạn có thể tốt thật nhưng ở ngoài kia nhiều kẻ dòm ngó. Lòng người lại nhiều đố kỵ và lắm thị phi nên nếu bạn hạnh phúc hơn người khác tốt nhất hãy bảo vệ và giữ riêng cho bản thân mình.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
20 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước