Ngày cưới mẹ chồng cho con dâu cả ký vàng, trùm cuối mới bất ngờ
"Em nghe mẹ chồng nói vậy mà toát hết cả mồ hôi. Bố mẹ gả em đi cũng chỉ có cái kiềng 3 chỉ đánh rỗng gọi là của hồi môn cho con gái thôi".
Em cứ thấy các chị nói chuyện vàng cưới, tiện đây em cũng khoe mẹ chồng chút. Số em chắc hên hơn nhiều chị nên mới về làm dâu được 1 tuần mà em thấy mẹ chồng mình quá tuyệt vời ông mặt giời luôn.
Nhà em với nhà chồng cách nhau khoảng 40 cây số. Bọn em yêu nhau được 2 năm nhưng em cũng mới về nhà anh ra mắt trước lúc cưới có mấy tháng thôi.
Lúc đầu thấy nhà anh cũng không phải khá giả gì lắm, nhà cũng chỉ xây 3 tầng nhưng về sau em mới biết nhà anh có hàng nghìn mẫu đất vườn tược, trang trại chăn nuôi rộng lắm.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bố mẹ anh thì giản dị, lúc đầu mới về em còn cảm nhận họ giống như là nông dân chính hiệu ấy. Mẹ chồng em thì suốt ngày đi hái ổi, mít, xoài, thu hoạch cá, vịt gà… bán. Bà còn toàn đi chân đất, mặc đồ quê ơi là quê chứ không có vẻ gì giàu sang phú quý cả.
Em thì bố mẹ làm công chức nên từ nhỏ chỉ biết ăn với học thôi không phải làm ruộng bao giờ. Về nhà anh ra mắt, em lại cứ sợ sau này phải theo chân bố mẹ chồng đi cấy hái, làm vườn thì khổ nhọc lắm. Thế nhưng những thứ em nhìn thấy đó chỉ là bề nổi của gia đình chồng tương lai thôi.
Hôm ăn hỏi gia đình anh khiến cả họ nhà em ai cũng trố mắt vì bên anh đi toàn xe sang lên, rồi mang theo 11 cái tráp hoành tráng lắm. Trên quê em có tục lệ thách cưới khoảng 10 triệu thì mẹ chồng em để hẳn 200 triệu trong tráp tiền lễ khiến ai cũng trầm trồ luôn.
Ngày cưới, lúc anh MC giới thiệu bố mẹ chồng tặng quà cho con trai, con dâu. Mẹ chồng em cười tươi như hoa, bà ôm em thật chặt xong trao một bộ kiềng, lắc tay, nhẫn, bông tai, dây chuyền. Cái nào cũng đánh to, dày em đeo nặng trĩu cả cổ, xong bà còn bảo:
“Đón được con về làm dâu mẹ mừng lắm. Mẹ chẳng biết tặng cái gì 2 đứa cho hợp lý. Từng này chỉ là tượng trưng thôi, về nhà vẫn còn nữa”.
Em nghe mẹ chồng nói vậy mà toát hết cả mồ hôi. Bố mẹ gả em đi cũng chỉ có cái kiềng 3 chỉ đánh rỗng gọi là của hồi môn cho con gái thôi.
Tối hôm đấy về nhà, đúng như lời mẹ chồng nói lúc ở hôn trường. Khi cả nhà ngồi ăn hoa quả, mẹ mang cái hộp ra đưa cho vợ chồng em bảo:
“Trong này có cái sổ đỏ, chục cây vàng nữa, với sổ tiết kiệm 1 tỷ mẹ cho hai đứa làm vốn”.
Em cứ há hốc mồm miệng không tin nổi vừa đi làm dâu lại được mẹ chồng cho nhiều đến vậy. Tối đó em cứ gặng hỏi chồng:
“Sao mẹ giàu thế anh?”.
“Đấy là của chìm của nổi của bố mẹ anh dành cho các con thôi. Sau này còn nhiều cái em bất ngờ nữa”.
Từ hôm cưới đến giờ em vẫn chưa hết choáng ngợp, bố mẹ chồng rất giản dị không khoa trương nhưng lại giàu nứt vách.
Nhưng điều em thấy may mắn nhất là được làm dâu của người phụ nữ hiền lành như mẹ chồng em, có tiền nhưng không lên mặt mà còn rất yêu thương, quan tâm con dâu.
Mong là sau này em vẫn cứ được bà thương như lúc mới cưới vậy.
NQ
Theo VietNamnet
-
22 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
52 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước