Nghĩ con dâu lén đi ngoại tình, mẹ chồng liền bám theo và cái kết
Tối nào con dâu cũng mất tích 3 tiếng, nghĩ con dâu lén đi ngoại tình mẹ chồng liền bám theo để rồi bật khóc thấy cảnh tượng này.
Dạo gần đây con trai bà Minh đi công tác Sài Gòn 3 tháng, Linh – con dâu ở nhà có nhiều biểu hiện lạ lắm. Chẳng hiểu Linh đang lén lút làm gì mà tối nào bà cũng thấy con dâu biến mất từ lúc 20 giờ đến 23 giờ đêm mới về người mệt phờ. Sợ con dâu tranh thủ chồng vắng nhà, cặp kè với với thằng nào thì nguy to. Để biết chắc chắn con dâu có ngoại tình hay không, tối bà rình và bám theo Linh ngay lập tức.
Để biết chắc chắn con dâu có ngoại tình hay không, tối bà rình và bám theo (Ảnh minh họa)
Thấy con dâu đi vào ngõ tối, gần đó lại có mấy nhà nghỉ bà chắc nịch là Linh hẹn nhân tình ở đây rồi. Bà sẽ thay con trai đánh ghen, dạy dỗ đứa con dâu lăng loàn này. Không thể để nó cắm sừng con trai bà, coi thường mẹ con bà mãi như thế này nữa. Thấy Linh đi vào một quán ốc khá đông khách, bà Minh cũng vào đó luôn xem con bé định làm trò gì. Thế nhưng vừa thấy con dâu hì hục làm việc mệt nhọc này đến ướt đẫm mồ hôi, bà liền gọi:
- Linh, con đang làm gì ở đây thế này? Tại sao con lại làm việc này chứ?
- Ơ mẹ, sao mẹ lại đến đây ạ. Đợt nọ mẹ đi viện khám, bác sĩ bảo mẹ cần phải phẫu thuật khối u sớm để tránh sau này bệnh nặng khó chữa. Nhà mình nghèo, không đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ nên con tranh thủ buổi tối rảnh ra quán ốc này rửa bát thuê kiếm tý thu nhập mẹ ạ. Vợ chồng con cật lực làm việc chắc sẽ đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật ạ. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Con sợ mẹ ngăn cản nên giấu mẹ không nói ạ.
- Chị thật là… chị cứ lén lút trốn đi khiến mẹ cứ tưởng con ngoại tình, qua lại với thằng nào đấy. Nhưng sau khi bám theo con đến tận đây thì mẹ giận mẹ đa nghi, nghĩ xấu cho con quá. Thôi con vất vả cả ngày đi làm rồi, tối đi làm thêm thế này sức đâu mà chịu được. Mẹ già rồi, sống thêm được vài năm có ích gì. Thôi thì kệ sống ngày nào hay ngày đó, chứ phẫu thuật làm gì tốn kém ra. Vợ chồng con còn phải tích tiền nuôi tụi nhỏ ăn học nữa mà. Đừng phí tiền cho mẹ. Nhìn con vất vả vì mẹ thế này mẹ không đành lòng, xót con lắm.
- Mẹ lại bi quan rồi. Mẹ phải sống lâu thì chúng con mới được nhờ và yên tâm làm ăn chứ? Con đã mồ côi mẹ từ nhỏ nên con coi mẹ như mẹ đẻ của mình. Dù có vất vả thế nào, chữa được khỏi bệnh cho mẹ con sẽ cố gắng hết sức mẹ ạ. Con còn trẻ, còn sức khỏe thì cố làm thôi mẹ ạ, chứ mai kia về già có muốn làm cũng không được.
- Mẹ thật may mắn mới có được nàng dâu hiếu thảo, thương mẹ chồng như con. Vậy mà có lúc mẹ đã nghĩ xấu, không tốt với con. Con tha thứ cho mẹ nhé.
- Con không giận mẹ đâu. Tại con hành tung bí ẩn quá khiến mẹ nghi ngờ thôi mà. Thôi mẹ ra kia ngồi đợi con, lát xong việc con chở mẹ về nhé.
Nhìn Linh bà rớt nước mắt thương con dâu. Nó đã vất vả nuôi 2 đứa nhỏ, giờ lại thêm cả bà nữa thì tội con bé quá. Thôi thì từ giờ bà sẽ đối xử thật tốt với Linh, coi cô như con gái và giúp con dâu việc có thể.
Theo Thế giới trẻ
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước