Ngọc Quyên hạnh phúc nhìn chồng chăm con

(2Sao) - Ngọc Quyên: "Tội Ba con vừa làm sáng vừa làm đêm, vừa coi con, dù mẹ giành coi mà Ba con không chịu. Ổng thương con nhiều mẹ vui lắm. Mẹ chỉ mong được như vầy thôi dù hy sinh thêm nữa mẹ cũng chịu"

Sau thời gian bầu bí, Ngọc Quyên đã hạ sinh con trai đầu lòng nặng 3,1kg vào khoảng 1h sáng ngày 6/1/2016, tại bệnh viện Orange Coast, California, Mỹ. Mới đây, Ngọc Quyên hân hoan chia sẻ niềm vui cùng những biến đổi cuộc sống trong những ngày đầu gia đình thêm thành viên.




Ngọc Quyên: "Vậy là gần 2 tuần Jiraiya đến với mẹ rồi. Thiên thần nhỏ của mẹ đến và cuộc đời mẹ thay đổi rất nhiều mẹ hiểu mình phải bỏ đi những cái tôi quá lớn để đem lại hạnh phúc cho con. Cả nhà cả tuần nay ai cũng bận thay phiên nhau coi con, dù con ngoan không khóc nhiều chi ngủ thôi.

Bà ngoại và Ba cũng cực không kém. Tội ba con vừa làm sáng vừa làm đêm, vừa coi con, dù mẹ giành coi mà Ba con không chịu. Ổng thương con nhiều mẹ vui lắm. Mẹ chỉ mong được như vầy thôi dù hy sinh thêm nữa mẹ cũng chịu. Mong con khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác."






Theo chia sẻ của Ngọc Quyên thì nhóc tỳ mới sinh nhà cô rất ngoan nhưng tuần nay cả nhà ai cũng bận thay phiên nhau coi em bé. Ngoài mẹ và bà ngoại thì em bé mới sinh được bố chăm sóc và quan tâm hết mực. Mặc dù phải làm cả ngày về nhưng ban đêm chồng của Ngọc Quyên vẫn tranh thủ vừa làm vừa chăm con để vợ được nghỉ ngơi. Nhìn chồng quan tâm chăm sóc con nhiều như vậy, Ngọc Quyên không giấu được niềm hạnh phúc của mình chia sẻ bùi ngùi cảm động: 'Ổng thương con nhiều mẹ vui lắm. Mẹ chỉ mong được như vầy thôi dù hy sinh thêm nữa mẹ cũng chịu."






Con trai Ngọc Quyên trong vòng tay bà ngoại













Ngọc Quyên vui vẻ hạnh phúc bên con trai

Khánh An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao